Rốt cuộc, tiền đạo người Ai Cập vẫn không đủ thể lực để thi đấu. Nhưng chỉ cần Robertson vẫn đủ sức ra sân, The Kop vẫn có thể giành chiến thắng. Hậu vệ trái người Scotland chính là người tạt bóng cho Sadio Mane mở tỷ số ở đầu hiệp 2.
Đó là pha dọn cỗ thứ 13 của anh ở Premier League trong năm 2019, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào. Đó cũng là đường kiến tạo thứ 16 của cầu thủ 25 tuổi tính từ đầu mùa giải trước tới giờ, cũng là một kỷ lục của giải Ngoại hạng và ngang với Ryan Fraser của Bournemouth.
Mùa này, Robertson cũng đã in dấu giày vào 6 bàn thắng sau 13 trận đấu tại Premier League (1 bàn, 5 kiến tạo), một hiệu suất đáng nể với bất kỳ cầu thủ tấn công nào chứ đừng nói là một hậu vệ trái.
Tính trong kỷ nguyên của HLV Juergen Klopp, tuyển thủ Scotland cũng có 23 đường kiến tạo, thành tích chỉ kém Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold, James Milner và Mohamed Salah.
Những thống kê ấy là quá đủ để chứng tỏ Robertson là một cỗ máy tiếp đạn siêu hạng, và Liverpool đã vỡ bẫm thế nào khi chỉ mất có 8 triệu bảng để mua anh từ Hull City năm 2017.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn