TOTTENHAM GỤC NGÃ TRƯỚC SOUTHAMPTON

Rơi mặt nạ, Mourinho đã hiện nguyên hình

VỊNH SAN
13:08 ngày 03-01-2020
Jose Mourinho tái xuất cách đây 43 ngày. Nhưng bây giờ, Người đặc biệt mới thực sự trở lại, kỳ quái, hằn học và thích đổ lỗi. Dường như ông ta đang đi vào những sai lầm cũ.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Một Mourinho “thô lỗ”
Trong ngày đầu dẫn dắt Tottenham, Mourinho không ngừng cười, nói về sự hạnh phúc và cam kết không lặp lại các sai lầm cũ. HLV người Bồ mang đến cảm giác về một con người khác, dễ chịu hơn.

Thế nhưng chỉ sau 43 ngày cùng 11 trận, chiếc mặt nạ đáng yêu đã rơi xuống. Mourinho trở lại là một chiến lược gia như tất cả từng biết, với các hành động kỳ quái, án phạt, sau đó công kích tất cả, từ đối thủ đến người nhà, bằng miệng lưỡi nanh nọc của mình.

Khó ai có thể giải thích được tại sao Mourinho lại tiến về khu kỹ thuật của Southampton và “ngó trộm” ghi chép chiến thuật của HLV thủ môn Andrew Sparks. Mourinho đã phải nhận thẻ vàng vì hành động mà sau đó, chính ông thừa nhận là “thô lỗ”.

Nhưng gây sốc hơn, ông lấy làm tiếc vì đã “thô lỗ với một thằng ngốc (tức Sparks)”. Nguyên nhân đến từ nỗi bực dọc của Mourinho khi Sparks cố gắng kéo dài thời gian trong việc thay người, tương tự như việc “Southampton liên tục phạm lỗi để trận đấu bị gián đoạn, trong khi các cậu bé nhặt bóng được huấn luyện để chậm trễ đưa bóng vào cuộc”.

Chỉ trích đối thủ, Mourinho không quên nói về công tác trọng tài. Theo ông, “trọng tài không còn là trọng tài, mà chỉ là trợ lý của VAR”. Mà “trọng tài chính” VAR thì rất tệ khi đã “bỏ qua tình huống Dele Alli bị phạm lỗi trong vòng cấm”.

Nếu chừng đó vẫn chưa đủ để biện minh cho thất bại của Tottenham, Mourinho cung cấp thêm lý do khác. Và người bị điểm tên là Tanguy Ndombele, người chấn thương và rời sân phút 25. “Cậu ấy luôn có vấn đề để chơi 1 trận và nghỉ vào tuần kế tiếp”, Mourinho bình luận, “Chúng tôi tràn đầy hy vọng về việc cậu ta sẽ sẵn sàng, nhưng sự thật thì không”.

Mourinho luôn chiến đấu bằng mồm với tất cả

Chỉ cần vài phút trong buổi họp báo, Mourinho đã tái hiện hình ảnh của mình ở Chelsea và M.U. Đó là một HLV đầy căng thẳng sau thất bại, không ngừng đổ lỗi, than vãn và cố tạo cảm giác mình đang bị đối xử bất công.

Tottenham vẫn giậm chân tại chỗ
Trong khi đó, quá trình cải thiện của Tottenham dưới thời Mourinho đang diễn ra hết sức chậm chạp. Sau 9 trận Premier League cùng với chiến lược gia 56 tuổi này, Spurs chỉ kiếm được 16 điểm và 5 chiến thắng. Trước Southampton đêm thứ Tư vừa qua, họ đã chơi rất bế tắc và chỉ tạo ra 6 cơ hội, không nhiều trong số đó thực sự rõ ràng. Cuối cùng, nhận thất bại thứ 3 kể từ khi Mourinho được bổ nhiệm.

Đáng lo ngại là Mourinho, người nổi tiếng thực dụng và đề cao sự chắc chắn, đã không giúp Tottenham phòng ngự tốt hơn. Sau 9 trận, Spurs chỉ 1 lần giữ sạch lưới và nhận tổng cộng 13 bàn thua. Bình quân 1,44 bàn thua mỗi trận thậm chí còn cao hơn một chút so với 12 trận trước đó cùng Pochettino (1,41). Đêm thứ Tư, Mourinho không ngần ngại công kích hàng phòng ngự của mình với tuyên bố, “các cầu thủ tấn công của tôi hẳn rất thất vọng vì những đồng đội tuyến dưới”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt câu hỏi về việc Mourinho đã vắt kiệt sức Harry Kane khi để tiền đạo người Anh chơi trọn vẹn cả 9 trận Premier League gần nhất. Phải chăng 11 tháng rời xa sân cỏ khiến ông quên mất cách đối phó với lịch thi đấu điên cuồng vào mùa Đông, rằng phải xoay tua và tận dụng tối đa các nguồn lực, kể cả những cầu thủ từ Học viện?

Trên kênh Sky Sports, cựu danh thủ Paul Merson nhận định thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn cho Tottenham bởi lối chơi thiếu mục đích. “Tiếp tục thế này, họ rất khó lọt vào Top 4”, Merson nói. Rõ ràng Mourinho hẳn có rất nhiều việc phải làm, thay vì chiến đấu… bằng mồm.

Khởi đầu tệ nhất của Mourinho
Với 6 chiến thắng sau 11 trận ở mọi đấu trường, tỷ lệ thắng của Mourinho đang là 54,5%. Thành tích này tương đương với khởi đầu của ông (cũng sau 11 trận) ở Chelsea nhiệm kỳ 2 và kém hơn khi dẫn dắt M.U (63,6%), Real (81,8%), Inter (72,7%) và Chelsea nhiệm kỳ đầu 2004 (72,7%).

200 - Với thất bại trước Southampton, Mourinho sẽ tiếp tục phải chờ để chứng kiến chiến thắng thứ 200 tại Premier League, lọt vào 4 người từng vượt qua mốc này gồm Ferguson (528), Wenger (476), Redknapp (236) và David Moyes (204). Ông hiện mới có 195 chiến thắng sau 314 trận.

XEM THÊM

Southampton 1-0 Tottenham: Thầy trò Mourinho vừa thua vừa thiệt quân

Mourinho phải nhận thẻ vàng vì xem trộm chiến thuật của đối thủ

Aston Villa mất oan bàn thắng vì VAR thổi việt vị cầu thủ... chân to

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • EURO 2024 còn 50 ngày: UEFA ra phán quyết về số cầu thủ được đăng ký EURO 2024 còn 50 ngày: UEFA ra phán quyết về số cầu thủ được đăng ký

    LĐBĐ châu Âu (UEFA) mới đây đã chính thức cho phép các đội bóng được đăng ký tối đa 26 cầu thủ tham dự VCK EURO 2024 sắp tới.

  • Liverpool vỡ mộng ăn 4 vì Klopp học theo Sir Alex Liverpool vỡ mộng ăn 4 vì Klopp học theo Sir Alex

    Sir Alex Ferguson từng thừa nhận việc tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2002 là sai lầm lớn nhất sự nghiệp của ông khi MU tụt dốc không phanh ở mùa 2001/02. Và có vẻ như Jurgen Klopp cũng đang dẫm vào vết xe đổ này với Liverpool hiện tại.

  • Nhận định bóng đá Lyon vs Monaco, 00h00 ngày 29/4: Mãnh sư cất tiếng gầm 00h00 ngày 29/4: Lyon vs Monaco 

    Nhận định bóng đá trận Lyon vs Monaco diễn ra vào lúc 00h00 ngày 29/4 ở vòng 31 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Tottenham vs Arsenal, 20h00 ngày 28/4: Đừng để vàng rơi 20h00 ngày 28/4: Tottenham vs Arsenal

    Nhận định bóng đá trận Tottenham vs Arsenal diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x