
Romero sẽ chính thức trở thành tân binh của Atletico Madrid sau khi hoàn tất kiểm tra y tế tại thủ đô Tây Ban Nha. Trước thời điểm thương vụ được công bố, trung vệ người Argentina đã đăng tải một bức thư dài trên mạng xã hội để chia tay Tottenham, đồng thời gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, đồng đội, nhân viên và đặc biệt là người hâm mộ đội bóng Bắc London.
Mở đầu thông điệp, Romero viết: “Hôm nay, tôi nói lời chia tay một nơi mà trong 5 mùa giải qua đã trở thành nhiều hơn cả một CLB. Đó là ngôi nhà, là thử thách của tôi và là nơi gia đình tôi cùng tôi xây dựng một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Tôi ra đi với trái tim đầy ắp những kỷ niệm và niềm tự hào lớn lao về tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua và đạt được”.
Romero cũng nhắc lại mục tiêu anh đặt ra khi đến Tottenham: “Khi tôi đến đây, tôi có một giấc mơ rõ ràng: để lại tên mình trong lịch sử CLB. Tôi biết cách duy nhất để làm điều đó là làm việc chăm chỉ, hy sinh và đạt được thứ tưởng như rất khó khăn trong một thời gian dài: giành một danh hiệu một lần nữa. Và chúng tôi đã làm được”.
Dù vậy, Romero thừa nhận hành trình ấy “không hoàn hảo”, nhưng anh không muốn điều đó định nghĩa ngày chia tay. “Tôi chọn nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc, những bài học, những con người đã ở bên cạnh tôi và trên hết là tình yêu mà tôi nhận được trong 5 năm qua”, anh viết.

Trung vệ Argentina gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã đồng hành: “HLV, đồng đội, nhân viên và từng người làm việc phía sau hậu trường: tất cả đều là một phần trong câu chuyện của tôi và có một vị trí trong trái tim tôi”.
Romero đặc biệt dành những lời tri ân cho CĐV Tottenham: “Cảm ơn vì đã yêu mến, tôn trọng tôi và khiến tôi cảm thấy mình là một trong số các bạn ngay từ ngày đầu tiên. Cảm ơn vì mỗi cái ôm, mỗi bài hát, mỗi lá cờ, mỗi tiếng vỗ tay và vì luôn ở đó”.
Anh khép lại bằng sự thanh thản: “Tôi biết mình không hoàn hảo, nhưng có một điều khiến tôi bình tâm: tôi luôn cống hiến tất cả. Tôi bảo vệ chiếc áo này bằng niềm tự hào và cả trái tim. Tôi rời CLB, nhưng một phần trái tim tôi sẽ luôn ở lại đây, tôi là một trong số các bạn. Hôm nay, tôi ra đi nhưng sẽ mãi là một trong số các bạn. Với tất cả tình yêu và sự tôn trọng. Cảm ơn vì tất cả. Và tạm biệt Tottenham Hotspur”.
























