Ronaldo 'mắng' cầu thủ MU không biết xấu hổ

Hà Trang
14:46 ngày 23-10-2021
Ngoài tài năng bóng đá, một trong những giá trị Ronaldo mang lại cho Man United chính là tinh thần chiến đấu bất diệt, có thể lan tỏa sang cho cả những đồng đội.
Ronaldo 'mắng' cầu thủ MU không biết xấu hổ

Điều đó được thể hiện rõ nhất trong giờ nghỉ trận đấu với Atalanta tại vòng bảng Champions League. Ngay trên sân nhà, MU đã thua 0-2 chỉ trong 45 phút đầu. Ronaldo thể hiện vai trò thủ lĩnh tinh thần bằng cách lên tiếng rằng màn thể hiện trong hiệp 1 là không thể chấp nhận được. Anh mỉa mai các đồng đội rằng "có biết xấu hổ không" và đó không phải là "một màn thể hiện của MU trước mặt khán giả nhà".

Chính những lời thức tỉnh đúng lúc của Ronaldo đã giúp MU chơi tốt hơn trong hiệp 2 và tạo nên màn lội ngược dòng kỳ vĩ, với chính CR7 là người đánh đầu lập công quyết định.

Trước đại chiến với Liverpool tại Ngoại hạng Anh, Ronaldo tiếp tục khẳng khái: "MU đã thực hiện một vài thay đổi, họ đã mua tôi, Varane và Sancho. Sự thích nghi cần thời gian, ngay cả hệ thống thi đấu cũng như vậy. Nhưng dần dần, chúng tôi tự nhận ra trong đầu rằng mọi thứ đều khả thi.

Tôi không chỉ nói về màn trình diễn cá nhân của mình, tôi luôn ưu tiên tập thể. Để giành chiến thắng, chúng ta cần tập thể. Mọi cơ hội vẫn còn ở trước mắt, MU chưa mất một cái gì cả.

Ronaldo là nguồn động lực của MU

Mọi người đều phải biết vai trò của mình trong đội. Tôi biết vai trò của mình, đó là ghi bàn, giúp đỡ đồng đội chưa có kinh nghiệm để họ cố gắng hiểu trận đấu. 

Nếu tất cả mọi người đều nghĩ như thế, hi sinh vì tập thể, tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi tốt hơn. Chúng tôi có một lực lượng người hâm mộ tuyệt vời, một SVĐ tuyệt vời, một đội bóng tuyệt vời, chúng tôi phải dựa vào đó để tiến lên".

Khi nhận câu hỏi có suy nghĩ đến việc chia tay ĐT Bồ Đào Nha để tập trung cho CLB, Ronaldo hỏi lại: "Tại sao phải làm thế? Tôi nghĩ mình chưa đến lúc phải làm thế.

Quan trọng không phải mọi người muốn gì mà tôi muốn gì. Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó nếu tôi không thể chạy, đi bóng, sút bóng, năng lượng biến mất... Nhưng tôi vẫn còn đầy đủ những thứ đó, tôi muốn tiếp tục vì còn động lực.

Động lực chính là từ khóa, nó khiến mọi người, gia đình tôi và bản thân tôi hạnh phúc. Tôi thậm chí còn muốn nâng cấp bản thân lên một trình độ cao hơn. Bạn nói về ĐT Bồ Đào Nha nhưng ở Champions League, tôi có số bàn thắng nhiều nhất, số chiến thắng nhiều nhất... tất cả mọi thứ. Vậy mà tôi vẫn muốn tiếp tục, tôi muốn chơi bóng, tôi cảm thấy sung sướng khi khiến mọi người hạnh phúc".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x