Ronaldo tự đẩy mình ra xa các đồng đội

H.LONG
12:36 ngày 18-11-2022
Ronaldo khẳng định tâm mình trong sáng khi công khai thực trạng tồi tệ ở M.U. Nhưng dưới góc nhìn của đồng đội, họ không thể thoải mái khi bị phơi lưng trên mặt báo. Theo bản năng, tất cả đều phải tạo khoảng cách với kẻ đã phá vỡ quy tắc chuyên nghiệp.
Ronaldo tự đẩy mình ra xa  các đồng đội

Chuyện cầu thủ nói xấu đội bóng chủ quản không hiếm trong bóng đá. Nhưng với vị thế của một huyền thoại, Cristiano Ronaldo vừa “nâng tầm” hành động xấu xí này lên một tầng mới. Sau khi chỉ trích thẳng mặt BLĐ, HLV và cơ sở vật chất của M.U, ngôi sao 37 tuổi động chạm tới cả những đồng đội.

Ronaldo chỉ nêu ra 3 cái tên mà theo anh là những người luôn cống hiến 100% cho M.U: “Diogo Dalot còn trẻ nhưng cậu ấy rất chuyên nghiệp và thông minh. Tôi sẽ không bất ngờ khi cậu ấy có sự nghiệp lâu dài. Ngoài ra, đội bóng còn có Lisandro Martinez và Casemiro. Nhưng nếu phải chọn một, tôi sẽ chọn Dalot”. Như vậy là không có thủ môn De Gea, không có đội trưởng Maguire, không có đội phó Bruno Fernandes. Ronaldo chỉ tin một tân binh, một đàn em đồng hương và một người đồng đội cũ từ thời Real Madrid.

Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo còn công khai chỉ trích lứa cầu thủ trẻ: “Tôi thấy họ không tôn trọng những cầu thủ giàu kinh nghiệm hoặc lớn tuổi. Điều này không chỉ tại Man United mà là ở tất cả giải đấu trên thế giới. Tuy nhiên, bạn không thể đổ lỗi cho họ bởi đó là một phần của cuộc sống thế hệ mới. Những công nghệ mới khiến họ mất tập trung vào bóng đá. Họ lắng nghe bằng một tai nhưng lại để mọi thứ trôi qua bên tai còn lại”.

Varane (trái) đã không còn ủng hộ Ronaldo

Những gì Ronaldo nói động chạm tới rất nhiều người và dù có cố gắng khách quan như thế nào, chắc chắn không ít đồng đội sẽ cho rằng những lời đó nhắm vào mình. Là cầu thủ quen biết Ronaldo lâu nhất trong số những thành viên M.U hiện tại, Raphael Varane cũng phải thừa nhận: “Đương nhiên những chia sẻ của Ronaldo ảnh hưởng tới chúng tôi. Khi một ngôi sao như Ronaldo nói ra, mọi thứ còn nghiêm trọng hơn, vì thế chúng tôi cố gắng giữ khoảng cách. Điều tôi muốn luôn là lợi ích của đội bóng nên với bất cứ quyết định nào được đưa ra, với tư cách là cầu thủ, chúng tôi đều sẽ chấp nhận”.

Như vậy là Varane đã chọn “phe”, đó là tập thể. Chắc chắn nhiều cầu thủ khác cũng như vậy, bởi chẳng thể đồng quan điểm với một người không coi trọng nỗ lực của những người xung quanh. Những biểu cảm gượng gạo của Bruno khi gặp Ronado trên tuyển cũng cho thấy anh thực sự bối rối ngay cả ở nơi CR7 là ngôi sao số 1. Nói ra được những câu này, Ronaldo cũng hiểu mối lương duyên với M.U đã hết, bắt đầu từ những người thân của mình.

Sporting không muốn “giải cứu” CR7

Trước cơ hội có thể tái hợp với Ronaldo theo dạng tự do, GĐKT Frederico Varandas của Sporting Lisbon tỏ ra không hào hứng: “Ronaldo là cầu thủ Bồ Đào Nha vĩ đại nhất mọi thời đại và luôn là niềm tự hào của lò đào tạo Sporting. Có nhiều cách để anh ấy tới SVĐ của chúng tôi nhưng hiện giờ, chúng tôi không muốn gây ồn ào”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x