Rooney cãi tay đôi Sir Alex: Bố con cũng có lúc từ mặt nhau

Hà Trang
18:25 ngày 04-08-2020
Cùng với nhau, Wayne Rooney và Sir Alex Ferguson đã giành về tổng cộng 12 danh hiệu, trong đó nổi bật là 1 Champions League và 5 Premier League. Chính một tay "Máy sấy tóc" đã biến Rooney từ một cậu bé 18 tuổi trở thành tượng đài ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Man United. Nhưng giữa họ có nhiều bất đồng.

Khi Sir Alex thúc giục BLĐ M.U bỏ ra 30 triệu bảng - kỷ lục chuyển nhượng lúc đó ở Old Trafford, để mua Rooney từ Everton, ông không chỉ đơn giản là đón tài năng xuất chúng nhất nước Anh, mà là quan sát được một nhân cách đặc biệt.

Trong con mắt khó tính của Sir Alex, đám cầu thủ mới nổi chỉ biết quan tâm tới hợp đồng tài trợ, bạn gái siêu mẫu hay dành hàng tiếng đồng hồ trong salon tóc. Nhưng Rooney đi ngược hẳn xu thế đó. Một cậu nhóc vị thành niên luôn đặt bóng đá lên trước mọi thứ, là người mà các ông thầy ở United phải hò nhau kéo anh ra khỏi sân tập để họ tắt đèn đi về.

Sir Alex thấy hình ảnh của bản thân hồi trẻ trong Rooney nhưng đó cũng chính là lúc vấn đề xuất hiện. Rooney thẳng tính hệt Sir Alex, thậm chí dám cư xử ngang hàng với vị sếp cực trọng lề lối của mình. Không ít lần Rooney đã phàn nàn thẳng mặt cung cách quản trị của Sir Alex.

Giữa Rooney và Sir Alex không có thù hằn cá nhân, chỉ đơn giản đấy là một phần bản tính của chàng trai này. Nó giống như cách một tân binh 18 tuổi dám cả gan giấu điều khiển tivi sau khi chỉnh từ kênh rugby yêu thích của đội trưởng quyền lực Roy Keane sang show X Factor. Rooney không biết sợ.

Nhưng khi đối tượng bị nhắm tới là Sir Alex, Rooney bắt đầu viết nên những chương đen tối trong sự nghiệp ở Old Trafford. Cựu hậu vệ M.U, Richie De Laet tiết lộ Rooney dám bật lại Sir Alex về chiến thuật trong giờ nghỉ của một trận đấu. Anh tái hiện điều đó nhiều lần nữa, không quên tăng cả độ căng thẳng.

Rooney chưa bao giờ ngại đối đầu với Sir Alex

Câu chuyện này được chính Rooney thuật lại: "Tôi nhớ khi còn trẻ, tôi luôn cãi nhau với Sir Alex trong giờ nghỉ. Liên tục như vậy. Tôi thầm nghĩ: "Tại sao ông ấy cứ nhắm vào tôi? Có những cầu thủ còn tệ hơn nhiều cơ mà". Nhưng càng lớn tuổi, bạn sẽ càng hiểu vì sao ông ấy lại làm thế. Một lần Sir Alex mắng tôi về một pha đi bóng, thứ tôi hiếm khi làm nhưng đã làm".

Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex không giấu giếm: "Tôi thừa nhận có vài lần chỉ trích gay gắt Rooney. Cậu ta sẽ phát điên trong phòng thay đồ nếu bị bêu gương xấu. Mắt Rooney bùng cháy như thể muốn đấm gục tôi xuống sàn. Nhưng ngày hôm sau thì cậu ta sẽ hối lỗi. Khi cơn giận qua đi, Rooney biết rằng tôi đã đúng, bởi vì tôi luôn luôn đúng, như cách tôi vẫn trêu Rooney".

Sir Alex đòi hỏi cực nhiều từ Rooney và để đáp lại, ông sẽ làm hết sức mình để bảo vệ cậu học trò. Như lần Rooney bị FA treo giò 3 trận vì đánh nguội Tal Ben Haim của Bolton, Sir Alex đã... văng tục tới 22 lần chỉ trong 45 giây nhắm vào một phóng viên có ý công kích. Chưa bao giờ ông phát điên đến thế.

Chưa hết, Sir Alex còn nhổm lên, rướn người về phía bàn. Ông gạt phăng hết đống máy ghi âm đặt trên bàn xuống đất. Máy ghi âm của Diana, nhân viên phụ trách truyền thông của M.U, cũng bị vạ lây. Tất cả vỡ toang, pin bắn ra vương vãi khắp sàn nhà.

Không thể thống kê hết những lần Sir Alex nổi nóng. Ông nổi nóng ngay trên sân. Ông nổi nóng trong phòng họp báo. Ông nổi nóng trong phòng thay đồ. Nhưng lần ông phát điên trong phòng họp báo kể trên là vô tiền khoáng hậu.

Nhưng hãy hiểu cho Rooney rằng anh không... hiểu cho Sir Alex, vì bản tính cũng như tuổi tác, và tiếp tục cự cãi với ông thầy của mình. Mùa hè 2009, M.U bán Cristiano Ronaldo sang Real Madrid với cái giá kỷ lục thế giới, đồng thời để Carlos Tevez chuyển sang gã hàng xóm Man City. Đổi lại, Sir Alex chỉ mang về Gabriel Obertan, Mame Biram Diouf, Antonio Valencia và Michael Owen.

Mối quan hệ phức tạp giữa hai cá tính lớn

Rooney nghi ngờ tham vọng của đội bóng chủ quản và hỏi trực tiếp Sir Alex: "Tôi hỏi ông ấy "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chúng ta bán Tevez và Ronaldo ư, rồi ai sẽ đến?". Không có ý xúc phạm đâu nhưng chúng ta vừa mua Smalling mà còn chẳng biết cậu ta có đủ giỏi hay không. Nếu muốn tôi cam kết ở lại đây thêm 5 năm nữa, tôi thực sự không muốn trở thành một phần của kế hoạch xây dựng lại đội bóng và chỉ cho ra kết quả sau 5 năm".

Sir Alex phản hồi thế nào? Đương nhiên là một màn sấy không thương tiếc: "Đó không phải việc của cậu. Việc của cậu là thi đấu và thể hiện trên sân. Còn việc của tôi là chọn ra đội hình chính xác. Đến thời điểm này, tôi vẫn đúng".

Đỉnh điểm của mâu thuẫn đến vảo năm 2010 với việc Rooney có lần đầu tiên (trong 2 lần) đề đạt nguyện vọng rời M.U với Sir Alex. Chiến lược gia lão làng đã thuyết phục thành công Rooney ở lại, năm đó, M.U là nhà vô địch Premier League và vào đến chung kết Champions League. 

Nhưng những vết nứt gãy đã xuất hiện và nó kéo đến lần thứ hai Rooney xin rời M.U - thời điểm Sir Alex chuẩn bị nghỉ hưu. Lần này, không phải vì nghi ngờ tham vọng của M.U nữa, Rooney cảm thấy bất an trước sự tỏa sáng của Robin van Persie sẽ cướp hết ánh đèn sân khấu của mình.

Người kế nhiệm Sir Alex - David Moyes đã làm hết sức để thuyết phục Rooney rằng vấn đề ở đây chỉ là cách "ông ấy đối xử với anh", chứ không hề liên quan tới chuyện ở M.U. 

Màn nghỉ hưu của Sir Alex cũng đóng rèm cho những mâu thuẫn bùng cháy giữa ông và Rooney, nhưng không phải mọi thứ đã dừng lại hoàn toàn. Ít ngày trước, "Gã Shrek" lên mặt báo và công khai chỉ trích chiến thuật Sir Alex sử dụng trong 2 trận chung kết Champions League gặp Barcelona. 

Chưa thấy Sir Alex phản bác lại và bỏ ngỏ một kết thúc trong mối quan hệ giữa hai cá tính lớn nhất kỷ nguyên Premier League. 

XEM THÊM

Greenwood là tương lai của Old Trafford

Pulisic đi vào lịch sử FA Cup với bàn mở tỷ số vào lưới Arsenal

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x