
MU vừa xác nhận chia tay với HLV trưởng Ruben Amorim, sau trận hòa 1-1 với Leeds United hôm Chủ Nhật. Kết quả này khiến đội chủ sân Old Trafford tiếp tục đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League. "Với việc Manchester United đang đứng thứ sáu tại Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo CLB đã miễn cưỡng đưa ra quyết định rằng, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một sự thay đổi", MU cho biết trong tuyên bố chính thức, "Điều này sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể tại Ngoại hạng Anh. CLB xin cảm ơn Ruben vì những đóng góp của ông ấy cho câu lạc bộ và chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp trong tương lai". Cùng với đó, Darren Fletcher đã được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền.
Amorim chuyển đến MU 14 tháng trước, và chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thành tích rất khiêm tốn, với chỉ 1,43 điểm/trận trên mọi đấu trường, sau 25 trận thắng, 15 trận hòa và 23 trận thua trong 63 trận đấu. Thành tích của Amorim sụt giảm đáng kể so với người tiền nhiệm Erik ten Hag, người đạt 1,84 điểm/trận trên mọi đấu trường trước khi bị sa thải vào cuối năm 2024.
Trên thực tế, điểm trung bình của Amorim là thành tích tệ nhất của bất kỳ HLV nào của Man Utd kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013. Và điều này chắc chắn cho thấy MU không có nhiều lựa chọn ngoài việc chia tay với một HLV không thể phát huy hết khả năng của đội hình. HLV gần nhất của MU có thành tích tệ hơn Amorim là Frank O'Farrell, người bị sa thải năm 1972 sau khi chỉ đạt trung bình 1,41 điểm mỗi trận.

Đây có lẽ cú đánh chí mạng cuối cùng đối với nhiệm kỳ của Amorim tại Man Utd đến từ những bình luận ngoài sân cỏ hơn là kết quả trên sân. Sau trận hòa 1-1 với Leeds, HLV người Bồ Đào Nha đã nhắm vào những người ra quyết định của CLB và sự thiếu hỗ trợ rõ ràng mà ông sẽ nhận được trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, cũng như sự thất vọng rõ ràng về vai trò của mình tại CLB.
“Mọi chuyện sẽ như thế này trong 18 tháng hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi”, Amorim nói, sau khi nhấn mạnh rằng ông là “nhà quản lý” (manager) chứ không phải “huấn luyện viên trưởng” (head coach) của MU. “Đó là quan điểm của tôi, tôi muốn kết thúc ở đó. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến thay thế tôi”.





















-ngay-06-1-2026.jpg)


