
MU đã phải trải qua một thời gian chờ đợi đầy lo lắng sau khi tiền đạo Benjamin Sesko khập khiễng rời sân ở những phút cuối trận hòa kịch tính 2-2 với Tottenham. Điều này làm dấy lên lo ngại về chấn thương đầu gối nghiêm trọng có thể xảy ra với tân binh mùa hè của họ. Sau trận đấu kể trên, HLV Ruben Amorim thừa nhận: "Tôi lo lắng hơn về chấn thương, vì nó ở đầu gối, chúng tôi không biết mức độ chấn thương sẽ nghiêm trọng như thế nào”.
Sau khi rút lui khỏi hai trận đấu vòng loại World Cup quan trọng của Slovenia gặp Kosovo và Thụy Điển, Sesko đã trở lại Carrington để đánh giá y tế chi tiết. Các bác sĩ của câu lạc bộ đã thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên sâu để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương, và kết quả mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho tất cả vì không có chấn thương dây chằng nghiêm trọng nào. Theo Sky Sports, Sesko dự kiến sẽ vắng mặt "tối đa một tháng", một kết quả tương đối khả quan so với lo ngại ban đầu rằng mùa giải của anh có thể sớm kết thúc.
Việc Sesko phải ngồi ngoài trong thời gian ngắn khiến MU thiếu hụt một chân sút. Joshua Zirkzee hiện là trung phong duy nhất mà Amorim có thể sử dụng, làm dấy lên viễn cảnh về việc thay đổi chiến thuật hoặc tìm kiếm phương án dự phòng khẩn cấp. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Man United, Dwight Yorke, khẳng định Amorim đã có sự thay thế hoàn hảo cho Benjamin Sesko. Dwight Yorke khuyến khích Amorim mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, thay vì lặp lại sai lầm cũ là chiêu mộ những phương án chắp vá.

“Tôi nghĩ Amorim cần đầu tư vào các cầu thủ trẻ và mang đến cho họ cơ hội nếu Sesko phải nghỉ thi đấu”, Yorke nói. “SẼ là sai lầm nếu MU đưa cầu thủ mới về theo kiểu chữa cháy. Nếu MU muốn mua ai đó, họ phải tìm một người có tầm ảnh hưởng thực sự lớn. Còn không thì hãy tận dụng tài năng từ đội trẻ”. Trên thực tế, ngoài Joshua Zirkzee, Amorim còn có thể lựa chọn Chido Obi và Gabriele Biancheri.














_m.jpg)





-ngay-20-11-202.jpg)


