Tuần trước, Ratcliffe tuyên bố Amorim xứng đáng được trao tối đa 3 năm để “chứng minh rằng ông là một HLV giỏi”, ngụ ý rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ còn ít nhất hai năm nữa tại CLB.
Hiện Man United đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League, thắng 3 và thua 3 trận trước chuyến làm khách đến sân của đương kim vô địch Liverpool vào Chủ nhật.
Quỷ đỏ chưa từng thắng tại Anfield kể từ tháng 1/2016, và cựu HLV Erik ten Hag từng bị sa thải sau 4 thất bại trong 9 vòng đấu đầu tiên mùa trước.
Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, không HLV nào của Man United trụ lại được ba năm, và Amorim vẫn giữ thái độ thực tế.
Khi được hỏi về lời ủng hộ của Ratcliffe, Amorim trả lời: “Ông ấy nói điều đó với tôi suốt, đôi khi là nhắn tin sau mỗi trận đấu. Nhưng các bạn biết đấy, tôi biết và Jim cũng biết rằng bóng đá không vận hành như vậy. Điều quan trọng nhất luôn là trận đấu tiếp theo. Trong bóng đá, ngay cả khi bạn là chủ sở hữu, bạn cũng không thể kiểm soát được ngày mai”.
“Vì thế tôi hiểu điều đó, nhưng dĩ nhiên cũng thật tốt khi được nghe những lời ủng hộ như thế, đặc biệt là giữa lúc có nhiều tiếng ồn bên ngoài. Omar (Berrada, Giám đốc điều hành) và Jason (Wilcox, Giám đốc bóng đá) cũng luôn nói với tôi điều tương tự”.
“Trước hết, tôi cảm nhận được sự ủng hộ ấy, không chỉ là lời nói. Tôi cảm thấy nó mỗi ngày. Và đôi khi, chính áp lực mà tôi đặt lên bản thân hoặc lên đội bóng còn lớn hơn những gì họ đặt ra cho tôi”.
“Tôi biết quá trình này sẽ cần thời gian, nhưng tôi không muốn nghĩ theo hướng đó. Tôi đã nói điều đó từ năm ngoái.
Dù vậy, tất nhiên thật tốt khi được nghe điều ấy. Nó giúp người hâm mộ hiểu rằng ban lãnh đạo đang có một kế hoạch dài hơi”.
“Nhưng đồng thời, tôi không thích điều đó, vì nó có thể tạo cảm giác rằng chúng tôi có nhiều thời gian để thử nghiệm.
Tôi không muốn thứ cảm giác đó tồn tại trong CLB này. Một lần nữa, điều quan trọng nhất là trận đấu kế tiếp”.
“Thật tuyệt khi cảm nhận được sự tin tưởng, nhưng trong bóng đá – nhất là ở những CLB lớn – bạn phải chứng minh mỗi cuối tuần rằng mình sẵn sàng để chiến thắng”.
Liverpool hiện bất bại 10 trận liên tiếp trước Man United tại Anfield, nhưng Amorim từng có một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của mình trước nhà vô địch hồi tháng Giêng.
Khi đó, Man United dẫn trước nhờ bàn thắng của Lisandro Martínez, rồi gỡ hòa 2-2 sau khi bị Liverpool lội ngược dòng 2-1, dù trước đó họ đã thua liền 4 trận.
Amorim nhớ lại: “Tôi nhớ hôm đó chúng tôi đã chơi rất tốt, kết quả là một trận hòa. Tôi thật sự bực mình sau trận, vì hôm đó chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào”.
“Tôi hiểu đây là trận đấu đặc biệt với CLB, vì Liverpool luôn chiến đấu cho danh hiệu và sở hữu bề dày truyền thống lớn. Tôi hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào với người hâm mộ”.
“Nhưng một lần nữa, đây là trận đấu mà chúng tôi phải tiếp tục chứng minh rằng mình đang chơi tốt hơn. Tôi nghĩ toàn đội đang tiến bộ, nhưng vẫn cần cải thiện ở cả hai khu vực cấm địa. Đây là một trận đấu nữa mà chúng tôi cần phải giành chiến thắng”.