Có một MU từng khiến Liverpool khốn đốn
Man United lẽ ra đã có thể chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng tại Anfield ngay trong tuần đầu tiên của năm 2025. Ở lần đầu tiên hành quân đến tổ ấm của Liverpool trên cương vị HLV trưởng của MU, Ruben Amorim và các học trò đã vượt lên dẫn trước, nhưng sau đó bị dẫn ngược 1-2. Phải đến khi Amad Diallo ghi bàn ở phút 80, tỉ số mới trở lại cân bằng 2-2.
Đáng tiếc là trong những phút bù giờ cuối cùng, Harry Maguire lại bỏ lỡ cơ hội vàng để mang về chiến thắng cho Man United, khi sút bóng vọt xà từ khoảng cách chỉ 12 mét dù trước mặt là khung thành rộng mở.
Cuối tuần này, Man United sẽ cần thể hiện lại tinh thần chiến đấu, sự kiên cường và sáng tạo tương tự nếu không muốn cơn khát chiến thắng tại thánh địa của kình địch lớn nhất kéo dài sang năm thứ 10.
Trở lại ngày 5/1, Man United đã chơi sòng phẳng với đội đầu bảng Premier League của Arne Slot, và nếu Maguire tận dụng được cơ hội, họ đã có thể khiến hành trình vô địch của Liverpool chệch hướng.
Kết quả cuối cùng là 2-2, Liverpool vẫn giữ được khoảng cách 6 điểm trên đỉnh bảng và sau đó đăng quang danh hiệu vô địch quốc gia thứ 20, qua đó san bằng kỷ lục của chính Man United.
Viễn cảnh Liverpool bảo vệ thành công ngôi vương để vượt mặt Man United với 21 danh hiệu hẳn đủ để thôi thúc các cầu thủ của Amorim chơi với 200% sức lực tại Anfield cuối tuần này.
Nhưng hơn hết, MU đã từng chứng minh rằng họ đủ khả năng khiến Liverpool chao đảo, khi rời Anfield đầu năm nay trong cảm giác tiếc nuối vì không thắng.
Nhưng Amorim lại không thích dùng lại chiêu cũ
Trận hòa đó cũng là màn trình diễn hay nhất của Man United dưới thời Ruben Amorim. Khi ấy, ông bố trí bộ đôi tiền vệ trung tâm Kobbie Mainoo - Manuel Ugarte, với Bruno Fernandes và Amad đá tự do phía sau tiền đạo Rasmus Hojlund.
Tuy nhiên, với xu hướng ưa thích sử dụng Bruno Fernandes ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Casemiro mùa này, cộng thêm việc ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Mainoo ở Premier League, khả năng Amorim dùng lại bài cũ tại Anfield lần này là không cao, dù Liverpool đang có dấu hiệu sa sút sau 3 trận thua liên tiếp.
Những tân binh mùa hè như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đều là những người có thể chơi ở vai trò “số 10” trong hệ thống 3-4-2-1 của Amorim, khiến Bruno nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá thấp hơn. Còn Benjamin Sesko, một tân binh khác, sẽ lĩnh xướng hàng công.
Mason Mount đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với màn trình diễn đầy năng lượng và một bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế. Phong độ đó gần như chắc chắn giúp anh giành suất đá chính trước Liverpool, có thể là thay cho Cunha.
Dù vậy, hai người hùng trong trận hòa 2-2 tại Anfield mùa trước sẽ vắng mặt vào cuối tuần này: Lisandro Martinez (người ghi bàn mở tỷ số hôm đó) vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối dài hạn, còn Alejandro Garnacho, người kiến tạo cho bàn gỡ của Amad, giờ đã khoác áo Chelsea.
Dẫu thế, Amorim vẫn có trong tay đủ chất lượng và chiều sâu để giúp Man United đến Anfield một cách tự tin, không sợ hãi, giống như 10 tháng trước.
Một chiến thắng ngay tại sào huyệt của kình địch sẽ là tuyên ngôn mạnh mẽ cho Amorim, đồng thời đẩy Liverpool lún sâu hơn vào khủng hoảng, cũng như tiếp thêm động lực cho hành trình phục hồi chậm chạp của Man United sau khởi đầu tệ hại.
Để làm được điều đó, Ruben Amorim hoàn toàn có thể cho các học trò xem lại trận đấu mùa trước, trận đấu nên được coi là khuôn mẫu cho mọi màn trình diễn của Man United trong tương lai: nhiệt huyết, quyết tâm và bản lĩnh, những phẩm chất mà Quỷ đỏ mùa này vẫn đang thiếu trầm trọng.