Bóng Đá Plus trên MXH

Ruben Amorim láo quá

20:00 ngày 06/01/2026
MU đã quen với những cơn bộc phát cảm xúc của HLV Ruben Amorim, nhưng màn thể hiện quyền lực công khai của ông hôm Chủ nhật đã dẫn đến việc ông bị sa thải là kết cục tất yếu. Những tay non như Amorim, thường chỉ có một kết quả: lên đường khẩn trương.

    Amorim đã thể hiện sự bất mãn cùng cực khi bị can thiệp vào chuyên môn

    Chúng ta thậm chí không cần phải quay lại quá xa để tìm ví dụ trước đó. Chỉ vài ngày trước, Enzo Maresca bị tống khỏi Chelsea, hệ quả của việc đấu tranh quyền lực với CLB đòi quyền quản lý đội bóng. Tại MU, Amorim đấu tranh với giám đốc bóng đá Jason Wilcox. 

    Bóng đá hiện đại cho thấy vai trò truyền thống của một HLV toàn năng đã không còn tồn tại. Thay vào đó, chúng ta đang sống trong thời đại của các HLV trưởng. Ngoại trừ một số HLV trưởng nghĩ rằng họ nên là người quản lý. “Tôi đến đây để làm quản lý của MU, chứ không phải làm HLV”, Amorim tuyên bố sau trận hòa 1-1 trước Leeds United.

    Ngoại trừ điều đó, MU sống với Amorim khá tốt. Họ đã chi hơn 200 triệu bảng vào mùa hè để cấp cho Amorim một thủ môn và một hàng tấn công hoàn toàn mới, sau khi đã mua cho ông một hậu vệ cánh phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 vào tháng 1/2025.

    Cho dù Amorim cần thêm nhiều hậu vệ cánh và một hàng tiền vệ trung tâm mạnh mẽ hơn, nhưnng ông ta đã vui vẻ nói rằng điều này là rất tốt. Chỉ có điều ông không hài lòng với vị trí HLV. Cuộc tranh luận này cũng gợi nhớ đến vụ Tottenham sa thải Mauricio Pochettino sau khi đưa CLB vào chung kết Champions League 2019. 

    MU chấp nhận 10 năm thảm hại nữa, chứ không chấp nhận một HLV dám láo

    Pochettino tuyên bố chức danh của ông nên được đổi lại thành Manager vì ông không có ảnh hưởng gì đến hoạt động chuyển nhượng của Tottenham. 4 tháng sau, Tottenham đã sa thải Pochettino và bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV. Nhưng Mourinho cũng cảm thấy thiếu quyền kiểm soát, nên đấu tranh và bị sa thải.

    Mọi chuyện luôn quy về cuộc đấu tranh quyền lực. Đáng chú ý, Amorim đã chỉ trích Wilcox. Không phải bằng tên mà bằng chức danh, nói rằng giám đốc thể thao - và bộ phận tuyển trạch của câu lạc bộ - cần phải “làm đúng nhiệm vụ của mình”.

    Điều thú vị là, ông ấy nói thêm rằng mình “sẽ không từ chức”, rằng MU muốn sa thải thì phải đền bù và nếu có ở lại thì 18 tháng nữa cũng sẽ ra đi khi hết hợp đồng. Đó khó có thể là lời nói của một HLV trẻ có tầm nhìn dài hạn, muốn tạo dựng một triều đại tại MU.

    MU đã quen với những cơn bộc phát cảm xúc của Amorim. Phản ứng ban đầu là bị sốc, sau đó là hơi khó chịu, rồi nhận ra đó là tính cách của ông và mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống. Nhưng những gì mới diễn ra là giọt nước tràn ly. Họ có thể chấp nhận 10 năm thảm hại nữa, chứ không chấp nhận một HLV dám láo.

    KHÔI NGUYÊN • 20:00 ngày 06/01/2026

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay