Cơn bão dần qua
“Tôi muốn các bạn tiếp tục với câu chuyện mà các bạn đang theo đuổi, nên tôi sẽ không thay đổi mục tiêu”, Ruben Amorim nói sau khi Man United đánh bại Liverpool.
“Điều chúng tôi cần làm là cố gắng thắng ba trận liên tiếp, rồi quên đi chuyện top 4 hay top 6. Chúng tôi đã nói rằng mục tiêu là giành vé dự cúp châu Âu. Kết quả này không thay đổi gì cả – chúng tôi vẫn là đội bóng như 90 phút trước đó”.
Khi được hỏi liệu Man United đã “qua cơn bão” chưa, Amorim trả lời: “Tôi không biết. Nếu chúng tôi thể hiện được tinh thần như hôm nay, tôi tin đội sẽ thắng rất nhiều trận. Nhưng điều đó phải được chứng minh bằng hành động”.
Có thể nói bầu trời trên Old Trafford đã quang đãng hơn sau chiến thắng xuất sắc ngay trên sân của nhà đương kime vô địch Premier League. Nhưng trận thắng trước Liverpool phải trở thành bước ngoặt thực sự.
Hiện Man United chỉ kém top 4 đúng hai điểm, một khoảng cách khiến cơn khủng hoảng sau trận thua Brentford giờ đây trông có phần bị thổi phồng. Có lẽ Amorim đang dần xoay chuyển tình hình, sau khởi đầu đầy biến động của mùa giải.
Kể từ khi lên nắm quyền, Man United hiếm khi làm điều gì theo cách dễ dàng. Vì thế, thật hợp lý khi Amorim giành được hai chiến thắng liên tiếp ở Premier League lần đầu tiên và một trong số đó lại đến trước kình địch Liverpool.
Chiến thắng bước ngoặt tại Anfield
Chiến thắng tại Anfield mang ý nghĩa lớn với Amorim trên nhiều khía cạnh. Ông có được hai trận thắng liên tiếp, đưa ra những quyết định nhân sự táo bạo, và thắng trong cuộc đấu trí với HLV Arne Slot.
Quyết định chơi với hàng công không trung phong thực thụ là mạo hiểm, nhưng hoàn toàn đúng đắn. Amorim đặt niềm tin vào Bryan Mbeumo, Mason Mount và Matheus Cunha và bộ ba này đã đáp lại bằng màn trình diễn xuất sắc.
Không ai có thể trách Amorim nếu ông để Amad ngồi dự bị để tăng tính an toàn ở hai biên. Nhưng tiền vệ 23 tuổi này đã có hiệp một chơi cực kỳ ấn tượng, gần như “không thể ngăn cản”.
Trước đó, Mbeumo và Amad từng gặp vấn đề phối hợp bên cánh phải, nhưng tại Anfield, họ chơi ăn ý như một "cặp song ca hoàn hảo". Bộ đôi này đã phối hợp mở tỷ số chỉ sau hai phút và liên tục gây sóng gió suốt trận.
Việc Amorim quyết định gọi lại Harry Maguire thay vì Leny Yoro cũng là một “nước cờ cao tay”. Trung vệ người Anh đã đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 84, một bàn thắng đầy bản lĩnh.
Amorim giải thích rằng ông chọn Maguire vì “kinh nghiệm” và khả năng không chiến. Nhưng có lẽ ông quên rằng cầu thủ 32 tuổi này vẫn biết cách ghi bàn khi cần.
Casemiro cũng có trận đấu như một “cáo già” với sự thông minh, điềm tĩnh và đúng thời điểm. Đây là lựa chọn dũng cảm của Amorim, bởi tiền vệ người Brazil vừa thi đấu trọn vẹn hai trận cho đội tuyển ở châu Á trong kỳ tập trung quốc tế.
Sau trận, Amorim thừa nhận ông chọn đội hình dựa trên “trực giác” – và có lẽ ông nên tin vào trực giác ấy thường xuyên hơn.
Đừng là "bình minh giả tạo"
Tuy nhiên, chiến thắng trước Liverpool cần phải trở thành bàn đạp cho một chuỗi thành công thực sự. Nó không được phép trở thành một “bình minh giả tạo”, cụm từ ám ảnh nhiều đời HLV của Man United trong suốt những năm qua.
Mùa này, Man United không dự cúp châu Âu và điều có thể được nhìn nhận như lợi thế hoặc bất lợi. Mason Mount thừa nhận: “Đôi khi chỉ có một trận mỗi tuần khiến mọi người có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau trận thua Brentford, chúng tôi rất đau lòng. Tất cả đều hiểu mình có thể làm tốt hơn. Thật khó chịu khi phải chờ lâu đến trận kế tiếp”.
Cuối tuần này, Man United sẽ trở lại Old Trafford để tiếp Brighton trong trận đấu diễn ra vào buổi tối, thời điểm thường giúp không khí sân đấu sôi nổi hơn. Sau đó là Nottingham Forest, đội đã sa thải hai HLV mùa này, và chuyến làm khách Tottenham.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, Man United có thể chen chân vào top 4 trên BXH Premier League trước khi kỳ nghỉ quốc tế tháng 11 bắt đầu.
Tất nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu chiến thắng trước Liverpool không phải là một “bình minh giả tạo”.