Ở trận đấu giữa Wolves và Bournemouth diễn ra hôm 1/3, Cunha đã bị đuổi khỏi sân sau hành động nắm cổ, đấm, đá và húc đầu vào hậu vệ Milos Kerkez bên phía đối phương. Sau đó, anh còn tranh cãi kịch liệt với HLV đội nhà Vitor Pereira và đồng đội Dan Bentley trước khi hậm hực đi vào phòng thay đồ.
Theo tờ The Sun, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã buộc tội Cunha có một số hành vi đáng phải nhận án kỷ luật nặng. Họ cho cầu thủ người Brazil vốn nổi tiếng bốc đồng này thời hạn đến ngày 10/3 để kháng cáo. Nếu điều trần bất thành, Cunha có thể bị cấm thi đấu ở trận đấu giữa Wolves với Ipswich vào ngày 5/4 tới. Trước đó, anh đã phải vắng mặt trong các trận đấu với Everton, Southampton và West Ham vì bị treo giò với hành vi trên.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải này Cunha báo hại Bầy sói vì không biết kiềm chế. Còn nhớ hồi tháng 12 năm ngoái, cầu thủ sinh năm 1999 từng đá cho Atletico này cũng bị treo giò 2 trận và phải nộp phạt 80.000 bảng, do xung đột với một thành viên ban huấn luyện của Ipswich. Án phạt sau đó được giảm do Cunha đã xin lỗi và đền bù cho "người bị hại" cặp kính mới.
Vấn đề với Cunha là anh không biết rút ra bài học sau những rắc rối do chính mình gây ra. Tuy đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Wolves với tổng cộng 15 pha lập công kể từ đầu mùa, nhưng cầu thủ mang áo số 10 vẫn được coi là "báo thủ" khiến đội nhà phải khổ sở.