
Mùa hè vừa qua, Man United chi tới 236 triệu bảng để đem về Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Senne Lammens và Diego Leon. Sau khởi đầu chệch choạc, thầy trò Amorim đang hừng hực khí thế với 3 chiến thắng liên tiếp, và Wilcox tin rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu.
"Chúng tôi có một kế hoạch rõ ràng", Wilcox chia sẻ. "Chúng tôi biết cần cải thiện ở đâu, biết phải làm gì để trở lại nhóm cạnh tranh top 4, rồi dần hướng đến việc vô địch Champions League và Premier League. Để làm được điều đó, đội phải tiếp tục đầu tư, nhưng quan trọng là chọn đúng người, không chỉ giỏi mà còn phải có bản lĩnh, cá tính và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong màu áo Man United".
Wilcox nhấn mạnh tinh thần cầu tiến là điều bắt buộc ở Old Trafford: "Ruben sẽ không bao giờ hài lòng, tôi cũng không, và các cầu thủ thì luôn khát khao tiến bộ. Bất cứ ai làm việc ở Man United đều phải giữ tiêu chuẩn cao nhất mỗi ngày".

Hai tân binh Mbeumo và Cunha được xem là nhân tố chính trong cuộc hồi sinh của Quỷ đỏ. Cả hai đều từng chinh chiến ở Premier League nên hòa nhập cực nhanh. Wilcox nói thêm: "Matheus và Bryan đã tạo ra khác biệt ngay lập tức. Họ hiểu môi trường bóng đá Anh, nên thích nghi dễ dàng. Benji và Senne cũng đang tiến bộ rõ rệt, cả hai là những tài năng cho tương lai".
Dù vậy, sếp lớn của MU vẫn giữ đôi chân trên mặt đất: "Chúng tôi biết sẽ còn những cú vấp. Quan trọng là phải bình tĩnh, không quá phấn khích khi thắng, cũng không quá thất vọng khi thua. Trận gặp Brentford là bài học lớn, nhưng kể từ đó chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều, tạo ra nhiều cơ hội và bắt đầu tận dụng được. Đội đã thắng ba trận liên tiếp, giờ mục tiêu là thắng trận thứ tư".
Với triết lý rõ ràng, sự khắt khe trong tuyển chọn nhân sự và tinh thần kỷ luật mà Ruben Amorim mang lại, Jason Wilcox tin rằng Man United đang đi đúng hướng. "Cách duy nhất để đưa CLB trở lại đỉnh cao là nâng tầm tiêu chuẩn mỗi ngày, và Ruben cùng các cầu thủ đang làm đúng điều đó", ông khẳng định.
 
        


















 
                -ngay-31-10-20.jpg)


