Bóng Đá Plus trên MXH

Solskjaer, M.U không cần một ông thầy chỉ giỏi đá đại chiến

07:44 ngày 25/12/2019
7
Sau hơn 1 năm Ole Gunnar Solskjaer nhận ghế HLV trưởng Man United, có lẽ người ta đã biết tất cả về khả năng cầm quân có giới hạn của cựu tiền đạo này. Mùa giải hiện tại, Solskjaer vẫn khó bị sa thải nhưng nếu muốn tìm lại thành công, chắc chắn Quỷ đỏ sẽ phải đặt niềm tin vào những nhà cầm quân bản lĩnh và tài năng hơn.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Solskjaer “chỉ” giỏi đấu đại chiến
    So với thời mất việc ở Cardiff, Solskjaer mới chỉ tiến bộ một chút chứ chưa thể đạt đến tầm có thể dẫn dắt những CLB khổng lồ như Man United. Nhìn về hành trình hơn 1 năm qua tại Old Trafford, dấu ấn tích cực nhất của Solskjaer có chăng là khả năng đấu đại chiến cực tốt. Nhờ ông, Man United đã không còn phải nhận những trận thua toàn diện như 1-3 trước Liverpool, 1-3 trước Man City… như dưới thời Jose Mourinho nữa. 

    Quỷ đỏ thực sự lột xác khi gặp Big Six ở Premier League mùa giải này với thắng lợi 4-0 trước Chelsea, 2-1 trước Tottenham và Man City, cùng với đó là khiến Liverpool toát mồ hôi mới có thể ra về với 1 điểm, lần rơi điểm duy nhất của The Kop từ đầu mùa. Ngoài ra ngay tại Stamford Bridge, M.U cũng hạ nốt Chelsea 2-1 tại Cúp Liên đoàn…

    Nhưng xen kẽ những kết quả hoành tráng ấy là rất nhiều trận đấu thảm họa khi Quỷ đỏ thua Newcastle và Bournemouth với cùng tỷ số 0-1, bị Sheffield United rồi Aston Villa cầm hòa, bị Crystal Palace đánh bại ngay ở Old Trafford và mới nhất là thất bại 0-2 trước đội bóng bét bảng Watford. Bởi vậy mà kết quả tốt ở các trận đánh lớn chỉ có thể giúp xoa dịu BLĐ và cả NHM Man United về viễn cảnh trải qua thêm một mùa giải thất bại, có thể cứu Solskjaer khỏi tình cảnh phải ra đường ngay ở mùa này. 

    Chắc chắn Man United, đội bóng vô địch Premier League nhiều nhất, không hề muốn mình cứ sống vật vờ mãi như vậy. Họ đã chi hàng trăm triệu bảng để cải tổ lực lượng, đã không tiếc tiền mời về những HLV danh tiếng nhất thế giới thì không có lý do gì ngăn cản họ thêm một lần thay đổi sau mùa giải này.

    Pochettino, tại sao không?
    Có thể không nói ra nhưng BLĐ Man United chắc chắn đã có kế hoạch thay thế Solskjaer. Vấn đề chỉ nằm ở thời điểm. Và trong số những cái tên nặng ký nhất như Brendan Rodgers, Julian Nagelsmann… vẫn luôn rò rỉ thông tin rằng Mauricio Pochettino là lựa chọn số 1. Ngay từ khi Pochettino mất việc tại Tottenham cách đây hơn 1 tháng, đã có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ được Real Madrid, Bayern Munich và Man United trải thảm đỏ. Nhưng từ đó đến nay, Bayern bỗng lột xác với Hansi Flick, Real cũng ổn định dần cùng Zinedine Zidane và vì thế, chỉ còn lại sự quan tâm của Man United là nhiệt tình nhất.

    So với Solskjaer, Pochettino được đánh giá là nhỉnh hơn về nhiều mặt, khả năng đọc trận đấu, cái uy với học trò và đặc biệt là kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao. Nếu như Solskjaer chỉ có hành trang là dẫn dắt các đội bóng nhỏ bé như Molde hay Cardiff trước khi tới Old Trafford thì Pochettino đã gây nhiều tiếng vang tại Southampton và đặc biệt là Tottenham với đỉnh cao là ngôi á quân Champions League mùa trước.

    Nhìn những gì Pochettino thể hiện, người ta thấy toát lên ở ông dáng dấp của một HLV lọc lõi, có bản lĩnh, một vị tướng trẻ tài ba biết cách xoay chuyển tình thế, đọc bài vở của đối thủ chứ không phải là một người hiền lành, nhạt nhòa trên băng ghế chỉ đạo như Solskjaer. Pochettino cũng là người có thể truyền tinh thần chiến đấu máu lửa đến các học trò. Và cũng không kém phần quan trọng là thương hiệu Pochettino có thể giúp M.U chiêu mộ những cầu thủ lớn, ít nhất là quy mô lựa chọn cầu thủ của họ chắc chắn sẽ rộng hơn so với triều đại Solskjaer vốn chỉ loanh quanh ở Anh hay Bắc Âu như hiện tại.

    Người ta nói vui rằng Man United của Solskjaer chẳng khác nào Robin Hood, anh hùng nổi tiếng khắp nước Anh vì lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. Nhưng nói như thế có nghĩa tất cả cũng thừa nhận khi về tay cựu tiền đạo người Na Uy, Man United đã không còn vị thế của một kẻ quyền lực nhất nhì nước Anh nữa. Bởi vậy, nếu muốn tìm được đường trở lại thời hoàng kim, họ sẽ phải thay đổi, bắt đầu từ vị trí người lèo lái đội bóng.

    Cantona ví M.U đá như ông già bị bất lực trên giường

    Solskjaer đặt mục tiêu M.U phải đạt đẳng cấp như Liverpool

    M.U không thể thắng khi sở hữu bóng nhiều

    MINH TÂM • 07:44 ngày 25/12/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    7
    Bình luận
    • Thu Nguyễn 08:36 ngày 25/12/2019

      Đại chiến gì SÔL? Gặp Liv.Mc.Tot tt bẻ còi và bẻ Var chứ thực chiến Musol thua cả set tennis. Ko có gì vô lí đâu khi ông chủ Cardiff còn biết Sol ko có trình nên sớm tống cổ ra đường. Sol đc giỏi bla bla"chung tôi đang đi đúng hướng, các tài năng trẻ cần thêm time...v.v."

    • Thanh det Huynh 09:50 ngày 25/12/2019

      Nếu giỏi đại chiến thì phải gọi Klopp là sư phụ. Chỉ ko có bài vở nào ra hồn nên tử thủ khi gặp đại gia mới có cơ hội triển khai phòng ngự phản công thôi! Chứ đại gia thứ thiệt thì phải áp đặt lối chơi, phủ đầu lên đội khác, nói thẳng đằng này là hên rùa thôi! Và sự thật MU thoái trào rồi, hết thời rồi.

    • VAR 08:33 ngày 25/12/2019

      sao các nhà báo fan mu cố nhồi nhét khái niệm thắng big six thua phần còn lại vừa thiếu trung thực vừa khoa trương

    • Cựu thủ môn QK7 10:14 ngày 25/12/2019

      Người ta bỏ tiền tấn thuê HLV về để thắng những đội bóng dưới cơ và hòa những đội bóng trên cơ, đó là nguyên lý cơ bản của nghề huấn luyện.

    • Hoaixa 09:04 ngày 25/12/2019

      Đầu đất này huấn luyện thì ngu. Đầu óc nhu nhược hèn nhát. "Nổ" thì như bom nhiệt hạch. Cộng thêm chứng "ngáo" đá.

    • 09:30 ngày 25/12/2019

      Mấy ông chủ MU thu hồi vốn thôi!

    • Linh Nguyễn 20:04 ngày 25/12/2019

      Còn đâu những ngày cuối tuần hồi hợp chờ đợi vui sướng đón xem MU thi đấu!!!! Cho e 1 vé quay về Tuổi thơ đi!!! Xem MU bây giờ như ác mộng j ak

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay