Trước vòng 8 Premier League, các CĐV Tottenham còn mơ về bước ngoặt hồi sinh khi đội bóng của họ được gặp một Brighton đang lóp ngóp ở nhóm cuối bảng. Nhưng giấc mơ đẹp sớm trở thành ác mộng. Tottenham chỉ mất 65 phút để thủng lưới 3 bàn trước đối thủ mà họ chưa từng thua kể từ năm 1983 và rồi, ra về với 2 bàn tay trắng.
Vậy là sau thất bại bạc nhược 2-7 trước Bayern trên sân nhà ở vòng bảng Champions League, Tottenham lại thua thêm một trận nữa không kém phần ê chề. Tính ra, Spurs đã thua 17 trận trên mọi đấu trường trong năm 2019 và họ là đội bóng Premier League thua nhiều nhất từ đầu năm nay. Đoàn quân kiêu hãnh mà hồi tháng 5 còn xuất thần ngược dòng đánh bại Ajax ngay trên sân khách ở bán kết Champions League nay chỉ còn là một kẻ nhút nhát đến tội nghiệp khi xa nhà. 10 trận sân khách gần nhất tại đấu trường Ngoại hạng, Tottenham đều không thắng.
Trận thua Brighton đã lấy mất của Tottenham thủ thành Hugo Lloris vì chấn thương và cũng lấy nốt chút niềm tin mong manh nơi các CĐV. Trên Twitter chính thức của đội bóng này là vô vàn những bình luận chua chát, tuyệt vọng. Bởi ai cũng hiểu, vấn đề của Tottenham bây giờ là cái đầu. Các trụ cột của Spurs đã không còn nhìn về một hướng. Một số người, như Eriksen, Vertonghen và có thể cả Son muốn ra đi. Ngay cả HLV Pochettino cũng liên tục trở thành tâm điểm của những tin đồn chuyển chỗ làm. Bởi có nhiều đội bóng đang thèm khát nhà cầm quân này còn bản thân Poche thì lại cảm thấy, tham vọng của Tottenham đã tới giới hạn, không theo kịp khát khao của chính ông.
Những vấn đề nhức nhối ấy, cùng với hai cú đấm choáng váng của Bayern và Brighton, đã đẩy Spurs lún sâu vào một cuộc khủng hoảng toàn diện, không lối thoát.
22 năm và 10 bàn Với các thất bại 2-7 trước Bayern và 0-3 trước Brighton, lần đầu tiên Tottenham thủng lưới tới 10 bàn sau 2 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ tháng 12/1997, tức là cách đây đã 22 năm. Ngày đó, Spurs thua Chelsea 1-6 trước khi bị Coventry đánh bại với tỷ số 4-0. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn