Bóng Đá Plus trên MXH

Arteta đúng khi 'cáu' với lãnh đạo Arsenal
Đỗ Trung • 17:30 ngày 23/07/2024
HLV Mikel Arteta đã phá vỡ sự im lặng, yêu cầu Arsenal tiếp tục chi tiền nâng cấp đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới. Sự sốt ruột là điều có thể cảm nhận được ở chiến lược gia người Tây Ban Nha.

    HLV Arteta đang tỏ ra sốt ruột khi Arsenal yên ắng trên TTCN

    Hè năm ngoái, Arsenal đã chi đậm chiêu mộ cho Arteta 3 tân binh gồm Declan Rice, Kai Havertz và Jurrien Timber. Sau đó, họ còn mượn thêm thủ thành David Raya từ Brentford. Thành quả thì ai cũng rõ khi Pháo thủ với những nhân tố chất lượng đã tạo ra cuộc ganh đua sòng phẳng với Man City đến tận vòng đấu cuối cùng tại Premier League. Dù thêm lần nữa giành vị trí á quân, Arsenal đã cho thấy chỉ cần sở hữu một lực lượng đủ tốt, họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

    Chính bởi vậy, nhiều cổ động viên Arsenal mong chờ đội bóng con cưng sẽ có thêm một kỳ chuyển nhượng Hè bùng nổ nữa, với nhiều tân binh chất lượng nhằm hướng đến chinh phục các danh hiệu ở mùa 2024/25. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này của Hè 2024, Arsenal đang khá im hơi lặng tiếng. Họ mới chỉ chi tiền mua đứt thủ thành Raya với giá 27 triệu bảng, và đang cố gắng hoàn tất thương vụ mua hậu vệ Riccardo Calafiori từ Bologna.

    Khi được hỏi về nhu cầu nâng cấp đội hình, Arteta cho biết: "Chúng tôi phải làm vậy. Sự hoàn hảo trong giải đấu này đòi hỏi những tiêu chuẩn khác nhau. Để biến cái sự hoàn hảo ấy thành chức vô địch Premier League thì đó là điều chúng tôi phải làm. 

    Chúng tôi cần nâng cấp mọi thứ mình đang làm. Chúng tôi phải cải thiện ở mọi khía cạnh và đó là điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện. Tôi không biết liệu có thêm tân binh nào hay không. Vẫn còn nhiều thời gian trên thị trường chuyển nhượng nhưng tôi nghĩ đó là câu hỏi dành cho Edu và ban lãnh đạo".

    Arsenal quan tâm đến cả Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon), Alexander Isak (Newcastle) và Ivan Toney (Brentford) song chưa mua được ai

    Ngoài Calafiori, Arsenal được cho đã quan tâm đến một vài cầu thủ khác ở Premier League, nổi bật là bộ ba tiền đạo Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon), Alexander Isak (Newcastle) và Ivan Toney (Brentford). Dù vậy đến nay, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn chứ chưa có gì tiến triển. Điều này rõ ràng khiến HLV Arteta không khỏi sốt ruột bởi nếu nhìn sang các đối thủ cạnh tranh khác ở Ngoại hạng Anh, họ hầu hết đều đã có tân binh.

    Ngoại trừ Liverpool cũng đang "án binh bất động", các CLB khác trong nhóm "Big Six truyền thống" gồm Man City, MU, Chelsea hay Tottenham đều đã có sự bổ sung. Với Man City, họ mới đây đã công bố bản hợp đồng đầu tiên là cầu thủ chạy cánh Savio từ Troyes. MU cũng đã rất nhanh tay có cho mình 2 "lính mới" là trung vệ Leny Yoro từ Lille và tiền đạo Joshua Zirkzee từ Bologna. 

    Chelsea thì khỏi cần bàn, bởi đội bóng này luôn đi trước trên thị trường chuyển nhượng. Cho đến nay, The Blues đã sở hữu 6 tân binh gồm Kiernan Dewsbury-Hall, Omari Kellyman, Renato Veiga, Caleb Wiley, Marc Guiu và Tosin Adarabioyo. Trong số này, chỉ có Adarabioyo là cập bến Stamford Bridge theo dạng tự do. Cuối cùng, Tottenham - "hàng xóm" của Arsenal - đã đón 2 tân binh là bộ đôi tiền vệ trung tâm Lucas Bergvall và Archie Gray.

    Nhìn vào đây, có thể thấy hầu hết các đội bóng hàng đầu Premier League đang có sự chuẩn bị tương đối cho mùa giải mới 2024/25, còn Arsenal dường như có phần lạc nhịp. Nếu chiêu mộ thành công trung vệ Calafiori, Pháo thủ sẽ có sự tăng cường chất lượng cho hàng thủ. Thế nhưng, chừng đó chắc chắn là chưa đủ để HLV Arteta cảm thấy an tâm.

    Giám đốc thể thao Edu (trái) cùng ban lãnh đạo Arsenal cần khẩn trương hơn ở Hè 2024

    Nếu theo dõi Arsenal mùa trước, ngay cả khi không có nhiều chuyên môn, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy họ cần thêm tân binh ở những vị trí nào. Đầu tiên chắc chắn là hàng công, nơi sự tỏa sáng vào giai đoạn cuối của Kai Havertz là không đủ để che lấp khuyết điểm cho Pháo thủ. Gabriel Jesus thì phập phù, trong khi Eddie Nketiah chưa bao giờ trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy.

    Dịch xuống hàng tiền vệ, Arsenal cần một tiền vệ chất lượng nhằm dự phòng cho Rice. Mùa trước, cựu ngôi sao West Ham đã phải cày ải hết đấu trường này đến đấu trường khác mà không được nghỉ ngơi. Arteta dĩ nhiên rất muốn cho Rice "có thời gian để thở" nhưng trong tay ông đơn giản là thiếu quân bài đủ tốt. May mà Rice khỏe mạnh tránh được các chấn thương, bằng không, chẳng biết chuyện gì đã có thể xảy ra với Arsenal.

    Mùa 2024/25, Arsenal chắc chắn không thể tiếp tục đánh cược với sức khỏe của Rice như vậy, đặc biệt trong bối cảnh họ sẽ phải thi đấu nhiều trận hơn do Champions League mở rộng với thể thức mới. Ngoài ra, Arsenal còn cần phải có thêm phương án dự phòng cho đôi cánh, nổi bật bên biên phải, nơi Bukayo Saka hiện là cái tên chất lượng duy nhất.

    Kỳ chuyển nhượng Hè 2024 chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ đóng cửa, và Arsenal cần phải tăng tốc trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay