Tại sao M.U nên vui khi 'vồ hụt' Sancho?

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:59 ngày 11-08-2020
Man United coi như đã thất bại ở thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho từ Dortmund, song Quỷ đó có lẽ nên lấy làm mừng khi bom tấn này không thể kích nổ như kế hoạch.

Vào đêm qua, Dortmund xác nhận Sancho sẽ tiếp tục cống hiến cho CLB mùa tới, và họ đã bí mật gia hạn hợp đồng với sao mai 20 tuổi đến 2023 từ năm ngoái. Thông tin này rõ ràng đã giáng một đòn chí tử vào tham vọng sở hữu Sancho của M.U hè này, bất chấp ban lãnh đạo đội bóng khẳng định chưa bỏ cuộc.

Tuy nhiên, thành thực mà nói, việc Man United thất bại ở vụ Sancho không phải điều gì thảm họa, thay vào đó, nó thậm chí còn mang đến sự tốt lành cho Quỷ đỏ. Như từng phân tích, Sancho tuy sở hữu tài năng, tiềm năng cực lớn với bản năng săn bàn lẫn kiến tạo xuất sắc, nhưng vẫn chứa đựng đầy rủi ro. 

Sancho còn quá trẻ để gánh chịu áp lực cực lớn nếu gia nhập M.U với mức giá kỷ lục của CLB. Ngoài ra, ngôi sao 20 tuổi chưa bao giờ thử sức ở Premier League - môi trường bóng đá khắc nghiệt, khác biệt hoàn toàn so với Bundesliga vốn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Đi sâu vào vấn đề, M.U hiện tại có thực sự cần Jadon Sancho và một khi đã có ngôi sao này rồi, Quỷ đỏ liệu đã đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League cũng như mơ mộng ở Champions League mùa tới hay chưa? 

Câu trả lời là M.U có cần Sancho, song không đến mức sống chết phải chiêu mộ bằng được. Và ngay cả khi đã sở hữu chữ ký của tuyển thủ Anh, M.U cũng đừng nên nghĩ tới điều gì đó quá viển vông. Hãy nhìn vào thực tế.

Đặt giả thiết M.U dồn toàn bộ ngân sách mua Sancho hè này và thành công, đội bóng chưa chắc đã mạnh lên. Hiện tại, khả năng công phá của Quỷ đỏ không hề tệ với bộ ba Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood thi đấu ngày một ăn ý. 

Trước Copenhagen ở Europa League đêm qua (10/8), có thể thấy Martial đã chơi hay thế nào dù không ghi bàn. Tiền đạo người Pháp được cho sẽ phải nhường lại vị trí đá chính cho Sancho nếu ngôi sao 20 tuổi cập bến Old Trafford. Khi ấy, nhiều chuyên gia nhận định Greenwood sẽ được kéo vào đá trung phong, còn Sancho dạt cánh phải sở trường. 

Sancho sẽ ở lại Dortmund mùa tới

Dù vậy, màn thể hiện của Martial mới đây chắc hẳn sẽ khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer phải suy nghĩ kỹ lại tình hình. Rõ ràng, hàng công của Man United không hề yếu, thay vào đó, cần tinh chỉnh, hoàn thiện thêm ở mỗi cá nhân để trở thành tam tấu khuynh đảo châu Âu. Cả Rashford, Martial lẫn Greenwood đều còn trẻ nên chắc chắn sẽ còn thăng tiến hơn nữa.

Gạt qua cái tên Sancho, đâu là vị trí cấp thiết cần bổ sung nhất với Man United lúc này? Đó là hàng thủ. Dù Sancho có tài thánh thì với hàng thủ như hiện nay, Quỷ đỏ đừng mơ vô địch Ngoại hạng Anh chứ chưa cần nói đến Champions League. 

Harry Maguire có giúp tuyến dưới của M.U trông vững chãi hơn trước, với bằng chứng là đội bóng để lọt lưới ít thứ ba ở Premier Leagua 2019/20, sau Liverpool và Man City, song mình cựu cầu thủ Leicester là chưa đủ. Thậm chí, ngay đến bản thân Maguire đôi khi còn phạm những sai lầm hết sức ngớ ngẩn khiến Man United phải nhận quả đắng. 

Ở mỗi đội bóng, hàng thủ luôn là vị trí quan trọng hơn cả. Nếu muốn chiến thắng thì trước hết cần tránh nhận bàn thua rồi mới tính đến việc ghi bàn. HLV Jose Mourinho từng nói: "Nếu bạn thắng 10-0, bạn sẽ hủy diệt một trận đấu. Nhưng nếu bạn thắng 10 trận với tỉ số 1-0, bạn sẽ hủy diệt cả giải đấu". M.U với hàng thủ lỏng lẻo như vậy liệu có bảo toàn được cách biệt mong manh trong cả một chặng đường dài hơn để vô địch? Rất khó. Nó giống như kiểu muốn có một ngôi nhà kiên cố, trụ được gió bão, bạn cần xây cái móng thật chắc. 

M.U hiện tại hàng công ấn tượng, tuyến giữa cũng đã có cả "công nhân" lẫn "nghệ sĩ" nhưng toàn bộ tuyến dưới quá yếu. Rõ ràng, thay vì hao tổn sức lực, tiền bạc vào Sancho, M.U nên dùng khoản ngân sách ấy nâng cấp vào hàng thủ, bao gồm cả vị trí thủ môn của David De Gea - người dường như đã không còn ở đỉnh cao sự nghiệp. 

M.U lúc này cần một trung vệ cứng đá cặp với Maguire thay vì một Eric Bailly thường xuyên chấn thương hay một Victor Lindelof đá mãi vẫn vậy. Bên hành lang cánh trái, họ cần một hậu vệ cánh toàn năng có thể lên công về thủ tốt, biết cách tạo ra đột biến bằng các quả tạt sắc lẹm như Andy Robertson của Liverpool.

Nhắc tới Liverpool, chúng ta có thể thấy ngay thành công vang dội của CLB này trong hai mùa giải qua đến bởi nền tảng từ sự vững chãi của tuyến dưới. Trước khi Alisson Becker và Virgil van Dijk tới, hàng công của The Reds với Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah vẫn thi đấu bùng nổ, không khác gì mấy Rashford, Martial và Greenwood của M.U thời gian qua. Nhưng rồi những sai lầm ở hàng thủ vẫn khiến họ phải ôm hận trong nhiều trận đấu.

Thế nhưng, sự xuất hiện của Van Dijk và sau đó là Alisson đã hoàn toàn giúp Liverpool lột xác. Khi cái móng đã cực kỳ chắc chắn cùng sự thăng hoa tột độ của hàng công, Liverpool cứ thế thu lượm vinh quang cũng là điều dễ hiểu. Không còn những "trò cười" của Lloris Karius, Adrian hay Dejan Lovren, Liverpool trở thành cỗ máy hoàn thiện với công cường thủ chắc. Thử hỏi với một tập thể như vậy, Liverpool vô địch có gì lạ?

M.U cần một trung vệ cứng đá cặp với Maguire thay vì Sancho

Rõ ràng, Man United nên nhìn theo Liverpool để học hỏi. The Reds hiểu mình yếu ở đâu và đầu tư trọng điểm để khắc phục ngay chỗ đó. Họ chi hơn 76 triệu bảng chiêu mộ Van Dijk và bị không ít người mỉa mai là điên rồ, nhưng giờ nhiều người thèm thuồng có được sự điên rồ ấy. Tất nhiên, không dễ để M.U tìm được Van Dijk thứ hai, nhưng vẫn có nhiều cái tên chất lượng cho Quỷ đỏ cân nhắc, ví dụ như trường hợp của Kalidou Koulibaly phía Napoli.

Vài mùa trở lại đây, Liverpool "đóng đinh" với bộ ba tấn công Mane, Firmino, Salah, khiến các ngôi sao dự bị như kiểu Xherdan Shaqiri gần như không có đất diễn. Để có được thành quả này, công lao của Juergen Klopp là không nhỏ, khi ông đã dành thời gian tìm ra cách khai thác hết tiềm năng của họ. Solskjaer có lẽ cũng nên xem xét vấn đề này để biến Rashford, Martial và Greenwood trở thành "cây đinh ba" bất khả xâm phạm của M.U trong nhiều năm tới. Nếu làm được điều này, Quỷ đỏ hà cớ gì cứ phải đắm đuối theo đuổi Sancho?

Bên cạnh đó, cũng cần nói thêm rằng việc M.U bất thành ở vụ chiêu mộ Sancho thực tế đã nằm trong toan tính của phó chủ tịch Ed Woodward. Sau các thương vụ chuyển nhượng thành công gần đây, Woodward có lẽ đã trở nên khôn ngoan hơn rất nhiều. Ông thừa hiểu việc Dortmund ra hạn chót cho M.U vụ Sancho là nhằm mục đích ép giá, buộc Quỷ đỏ phải "nôn" ra số tiền như họ yêu cầu.

Tất nhiên, M.U đã tỉnh táo hơn thay vì trở thành "cái mỏ" cho các đối tác "đào mãi". Những sai lầm chuyển nhượng rất lớn trong quá khứ đã giúp Woodward tỉnh ngộ, nên ông sẽ thong thả theo đuổi Sancho chứ không vồ vập. Nếu không thành công hè này, M.U sẽ chờ sang tháng Giêng hoặc hè 2021. 

Còn nhớ vào hè năm ngoái, M.U từng bị Sporting hét giá 80 triệu euro cho Bruno Fernandes. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford đã khước từ và chờ tới tháng Giêng vừa qua để mua Fernandes với giá chỉ 55 triệu euro cùng 25 triệu euro phụ phí.

Nhìn chung, M.U nên cảm thấy vui khi không mua được Sancho hè này. Nó sẽ giúp Quỷ đỏ có thêm thời gian suy nghĩ để tìm ra phương án bổ sung lực lượng tốt nhất cho đội bóng. Man United giờ đã không còn ngờ nghệch như xưa!

XEM THÊM

Kết quả Man United 1-0 Copenhagen: Bruno sút penalty thành công, Quỷ đỏ chật vật vượt ải Copenhagen

Người thắng, kẻ bại trong chiến thắng của M.U trước Copenhagen

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  •  ĐT Việt Nam sang Indonesia, fan động viên HLV Troussier  ĐT Việt Nam sang Indonesia, fan động viên HLV Troussier 

    Sáng 19/3, ĐT Việt Nam đã khởi hành sang Jakarta, chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia vào ngày 21/3 tới. Trước đó, từ lúc 5h30 sáng, các thành viên của ĐT Việt Nam đã nhanh chóng sắp xếp hành lý cá nhân, dụng cụ tập luyện và trang thiết bị y tế lên xe.

  • Mainoo không được lên tuyển Anh là một thiếu sót? Mainoo không được lên tuyển Anh là một thiếu sót?

    Ở đợt triệu tập lần này của ĐT Anh, HLV Gareth Southgate không gọi Kobbie Mainoo. Ý định của Southgate là bảo vệ Mainoo, muốn anh có thêm thời gian phát triển ở đội U21, trước khi được trao cơ hội tại Tam Sư. Nhưng xem ra quyết định này có thể là một thiếu sót.

  • MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup

    Đúng như HLV Ten Hag phát biểu trước trận đấu, một chiến thắng trước Liverpool có thể là bước ngoặt mùa giải với MU. Từ chỗ có thể bị sa thải nếu trắng tay mùa này, chiến lược gia người Hà Lan lại sống dậy hi vọng có thể giành danh hiệu. Bàn thắng muộn của Amad Diallo đã cứu ghế ông thầy một cách ngoạn mục.

  • Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024 Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024

    Tiền đạo Harry Kane và đồng đội ở ĐT Anh vô cùng phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024. Và đây sẽ là động lực để thầy trò HLV Southgate quyết tâm giành chức vô địch ở giải đấu này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x