
Pha bóng nói trên diễn ra ở phút 45+5, khi Kerkez thực hiện cú dứt điểm cận thành làm bó tay thủ môn Kelleher. Ngoài Kerkez, một thành viên khác của Liverpool cũng ghi được bàn là Salah (89'), trong khi 3 cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Ouattara (5'), Schade (45'), Thiago (60' pen).
Đáng chú ý, sau khi chứng kiến Kerkez ghi điểm, rất nhiều fan và thành viên của Brentford đã phàn nàn rằng, đáng ra trọng tài phải cho hiệp 1 kết thúc sớm hơn. Họ có cái lý của mình, bởi thực tế hiệp 1 chỉ được bù giờ có 3 phút, nhưng lại kéo dài thêm đến 5 phút.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại khẳng định rằng trọng tài đã làm đúng, do hậu vệ Michael Kayode của đội chủ nhà tốn quá nhiều thời gian cho việc... lau bóng trước khi thực hiện những quá ném biên mang thương hiệu của mình.
Nên biết, Kayode vốn nối tiếng là cầu thủ có khả năng ném biên rất mạnh. Chính từ một quả ném biên dài của anh nên Ouattara mới có cơ hội mở tỷ số cho Brentford ngay từ phút thứ 5.
Theo tiết lộ của chính Kayode thì anh phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình từ năm 16 tuổi. Cầu thủ 21 tuổi từng chơi cho Gozzano ở giải hạng tư Italia này cho biết mọi thứ diễn ra "hoàn toàn theo tự nhiên", chứ anh cũng không dành quá nhiều thời gian cho việc luyện tập.


























