Tottenham – một sự sụp đổ tất yếu

Kinh Thi
19:50 ngày 28-09-2021
Thủ quân của ĐT Anh Harry Kane tỏ ra quá tệ khi trở lại Tottenham sau EURO 2020. Không ai đàng hoàng mà lại cố ý bỏ việc (tập trung trễ, không đến sân tập đúng quy định), đòi chuyển sang nơi khác bất kể hợp đồng ràng buộc sờ sờ ra đấy… Giờ mới biết, nhờ một tiết lộ trên tờ Telegraph: Kane làm thế vì Tottenham còn thối nát, tồi tệ gấp trăm lần!
Tottenham – một sự sụp đổ tất yếu

Nhân viên của Tottenham đồng loạt nhận được email thông báo về tỷ lệ cắt giảm nhân sự và lương bổng. Đấy là câu chuyện từ hồi tháng 3/2020, tức 18 tháng trước. Đấy là thời điểm mà cả thế giới còn đang hoảng loạn vì cơn đại dịch. Hậu quả của Covid-19, chẳng cần nói nữa.

Vấn đề ở đây là: Tottenham sẽ sụp đổ như một lẽ tất yếu, không phải vì bản thân cơn đại dịch kia, mà vì cách phản ứng quá vô nhân đạo của Tottenham trong những ngày đầu bùng phát đại dịch. Đấy là cách đối phó của chủ tịch Daniel Levy, nếu bạn muốn nói thẳng ra một cái tên cụ thể.

Báo giới đã viết quá nhiều về sự lạnh lùng, vô cảm của tay chủ tịch luôn “thích làm chuyên môn” này. Phải ngồi vào bàn đàm phán với Levy là một sự khốn khổ không thể bù đắp của giới bóng đá. Và tóm lại, Harry Kane ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ được chuyển sang Man City như mong muốn, là do anh bị Levy “lật kèo” theo kiểu của một kẻ lưu manh hạng bét (cái cách “đòi đi” của Kane, cũng rất đáng trách, thì lại là chuyện khác).

Nhưng ở đây, chúng ta đang nói về cái email quá vô đạo đức vừa nêu. Thật ra, nội dung của email ấy sau đó đã được rút lại, nghĩa là bản thân chuyện đó đã cho thấy cách điều hành của Tottenham là sai quấy như thế nào. Nhưng vết sẹo thì không bao giờ lành nữa. Và cái email ấy chỉ là một trong rất nhiều chi tiết “vô hậu” của Tottenham. Đội này mà không sụp đổ, mới là chuyện lạ.

Cả thế giới phải chịu hậu quả nặng nề, chứ đâu riêng gì Tottenham. Vậy mà chỉ có đội bóng do Daniel Levy điều hành là ngay lập tức làm cái trò ác ôn: đơn phương thông báo với người lao động về việc giảm lương, giảm nhân sự - bất chấp luật lệ. Nhân viên bị cấm này cấm nọ (ví dụ cấm trả lời báo chí về những câu chuyện liên quan đến đội bóng). Họ bị bắt phải ký vào những giấy tờ, thủ tục, thể hiện rằng sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng là do họ đã vui vẻ chấp nhận.

Tận cùng của sự khốn nạn: Levy thể hiện rõ chiến lược kinh tởm: nhận tiền hậu thuẫn của chính phủ, không hề kêu gọi ông chủ Joe Lewis bỏ ra xu nào, trong khi lại “bóp cổ” nhân viên để giảm chi, ngay trong cái hoàn cảnh mà người dân đang thật sự hoang mang, không biết ngày mai sẽ ăn gì, còn bao nhiêu tiền để sống!

Tottenham sẽ sụp đổ vì cách điều hành của chủ tịch Levy

Harry Kane cố thoát khỏi Tottenham là vì thấy rõ những chuyện như vậy. Khác biệt tất nhiên là ở chỗ: Kane là ngôi sao, lại đủ điều kiện sống như đế vương rồi. Số phận của những nhân viên quèn sẽ ra sao, mới là câu chuyện. Tóm lại, đa số những ai làm việc cho Tottenham trong 18 tháng qua cũng đều bất mãn, nguyền rủa giới chủ.

Kane đã muốn đi từ năm 2020, nhưng anh thỏa thuận với Levy (và bị lừa): năm sau, anh sẽ tự do ra đi nếu muốn, và nếu Tottenham không có danh hiệu, không được dự Champions League. Từ đó trở đi, hễ có sự kiện liên quan đến Tottenham thì đấy chỉ có thể là tin buồn, hoặc là đề tài để thiên hạ đàm tiếu. Super League đổ vỡ. Jose Mourinho bị sa thải. Fabio Paratici đến làm giám đốc bóng đá và tuyển HLV Nuno Espirito Santo. Đây là ứng cử viên… số 6, cho chiếc ghế trống mà Mourinho để lại.

Julian Nagelsmann và Antonio Conte, thậm chí Erik ten Hag đều “chê” Tottenham. Levy hãnh diện tuyên bố khi chính thức giới thiệu HLV trưởng Santo: Tottenham sẽ vừa chiến thắng, vừa đá đẹp, thiên về tấn công. Làm sao để được như thế thì ông không nói. Còn Santo thì không biết. Ngay cả cầu thủ “con cưng” của Santo ở đội bóng cũ Wolverhampton, Adama Traore, cũng khước từ đề nghị theo ông đến Tottenham.

Traore khước từ cơ hội đến một đội thuộc “Big 6” và (khả năng cao) thay chỗ siêu sao Harry Kane! Đấy hẳn nhiên là một chi tiết nói lên rằng Tottenham không bao giờ là môi trường tốt đẹp. Tottenham cũng chẳng mua nổi Danny Ings của Aston Villa. Ở chiều hướng ngược lại, Christian Eriksen hoặc Kieran Trippier rút cuộc đều đã có danh hiệu VĐQG (ở Serie A hoặc La Liga) sau khi họ thoát khỏi Tottenham.

Santo là HLV duy nhất dẫn dắt đội mình thắng tuyệt đối 3 vòng đầu tiên ở Premier League mùa này (luôn thắng 1-0). Nhưng, đấy không bao giờ là “lối chơi hay đẹp”, như Levy hứa hẹn. Bây giờ cũng vậy: Tottenham đá rất tẻ nhạt chứ chẳng hay ho chỗ nào.

Và bây giờ, họ đã thua liền 3 trận, luôn thủng lưới 3 bàn mỗi trận. Họ đã rớt xuống dưới cả Arsenal – đội đã thua tuyệt đối 3 vòng đầu tiên. Cơn khủng hoảng mang tên Tottenham chính thức bùng nổ, sau 18 tháng âm ỉ. HLV Santo chỉ nên tự trách mình khi đã mờ mắt đâm đầu vào đội bóng “bất nhân” do Daniel Levy điều hành.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x