Bóng Đá Plus trên MXH

Tottenham sắp xuống hạng: Màn tự hủy kinh điển nhất 

01 giờ trước
"Đêm nay chúng tôi cần các bạn hơn bao giờ hết" – đó là lời thỉnh cầu tuyệt vọng từ phát thanh viên sân vận động Tottenham Hotspur gửi đến các CĐV trước trận đấu với Crystal Palace.

    Tottenham sắp xuống hạng: Màn tự hủy kinh điển nhất 

    VIDEO: Tottenham 1-3 Crystal Palace

    Thế nhưng, chẳng ai có thể trách cứ người hâm mộ khi họ lũ lượt bỏ về giữa chừng sau một màn trình diễn hỗn loạn và tệ hại khác từ một tập thể cầu thủ đang ngày càng tiến gần hơn đến việc xuống hạng.

    HLV trưởng Igor Tudor cũng đã cầu xin người hâm mộ đồng hành cùng đội bóng vượt qua nghịch cảnh không hồi kết. Tuy nhiên, fan cần phải thấy được điều gì đó để đặt niềm tin, trong khi có rất ít bằng chứng cho thấy những cầu thủ đang rệu rã này nhận thức được tình cảnh hiểm nghèo của họ khi đối đầu với Crystal Palace.

    Palace, một đối thủ cũng đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng, đã áp đảo trong 30 phút đầu trận – một khoảng thời gian cực kỳ thiếu chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, Spurs đã nhận được một sự ân xá đầy may mắn khi Ismaila Sarr bị từ chối bàn thắng sau khi VAR xác định anh đã việt vị... bằng mũi.

    Hệ thống việt vị tự động chính xác đến mức cực đoan, nhưng việc PGMOL (Ban trọng tài Anh) khăng khăng cố gắng làm cho các trận đấu tại Premier League trở nên hoàn hảo thông qua VAR đang gây hại cho giải đấu. Cái mũi của Sarr chẳng mang lại lợi thế gì cho anh ta, và việc nới lỏng quy định việt vị cho các tiền đạo nên là một yêu cầu bắt buộc cho mùa giải tới.

    Sự thoát hiểm may mắn này đã khơi dậy một sự khởi sắc ngắn ngủi của Spurs. Họ tràn lên phía bên kia sân để ghi bàn thắng mà lẽ ra phải là bàn thắng hợp lệ thứ hai của trận đấu; Archie Gray đã dàn xếp nó bằng một cú xoay người và kiến tạo tuyệt vời cho Dominic Solanke, và tiền đạo này đã đệm bóng vào lưới Dean Henderson ở cự ly gần.

    Steve Sutcliffe của BBC Sport đã viết trên blog trực tiếp rằng đây là "hai phút hay nhất mùa giải" của Tottenham, nhưng chẳng có gì ngạc nhiên khi họ lập tức sụp đổ ngay sau đó.

    Spurs có rất ít cầu thủ để có thể đặt niềm tin vào mùa giải này, nhưng một trong số những người đáng tin nhất đã gây thất vọng tràn trề chỉ 4 phút sau bàn mở tỷ số của Solanke: Micky van de Ven đã kéo ngã Sarr khi là người cuối cùng bên phía hàng thủ, dẫn đến một quả phạt đền và một thẻ đỏ trực tiếp.

    Thật hớ hênh khi Van de Ven để Sarr vượt mặt, và việc anh bị đuổi khỏi sân đồng nghĩa với việc Spurs sẽ thiếu vắng một trong những hậu vệ tốt nhất của mình trong 7 trận liên tiếp vì án treo giò (ngay sau án treo giò 4 trận của Cristian Romero).

    Sự tự hủy này đã trở thành dấu ấn chính trong mùa giải của Tottenham, và họ càng suy sụp hơn sau khi Sarr bình thản đánh bại Guglielmo Vicario trên chấm phạt đền.

    Van de Ven gây thất vọng tràn trề

    Adam Wharton luôn được kỳ vọng sẽ là người góp công bẻ gãy hàng thủ Spurs để hoàn tất màn lội ngược dòng cho Palace, nhưng chính anh cũng không ngờ nhiệm vụ đó lại đơn giản đến thế. Sau khi Mathys Tel, trong vai trò một hậu vệ cánh trái bất đắc dĩ, để mất bóng bằng một đường chuyền hỏng nguy hiểm ngay bên phần sân nhà, Wharton đã kiến tạo cho Jorgen Strand Larsen ghi bàn thứ hai cho Palace. Ngay sau đó, anh lại có khoảng trống mênh mông để tung ra đường treo bóng chính xác cho Sarr ghi bàn thắng thứ hai của cá nhân và là bàn thứ ba cho đội khách ngay trước giờ nghỉ.

    Hai phút "hay nhất" mùa giải của Tottenham đã dẫn ngay tới bảy phút tệ hại nhất, và chuỗi sự kiện tai hại này khiến việc xuống hạng dường như là điều không thể tránh khỏi.

    Tudor đã thách thức các học trò phải phản kháng sau khi tuyên bố rằng họ "thiếu hụt" cả về tấn công, tiền vệ, phòng ngự lẫn trí tuệ, nhưng những vấn đề tương tự vẫn hiện hữu trong trận gặp Palace. Việc bổ nhiệm vị chiến lược gia trong mác "lính cứu hỏa" này đang chứng minh là sai lầm tồi tệ mới nhất từ ban lãnh đạo kém cỏi của Spurs.

    Bình luận viên Joe Hart nghi ngờ rằng đã có một màn "mất kiểm soát" từ Tudor trong giờ nghỉ giải lao, khi các cầu thủ Tottenham trở lại sân sớm hơn đối thủ vài phút. Tuy nhiên, liệu pháp "máy sấy tóc" và việc chỉ trích đội hình trước báo giới này cũng tỏ ra vô hiệu.

    Spurs chỉ có một con đường đi xuống dưới thời Tudor, người vốn đã "có nguy cơ bị sa thải", và họ có lẽ nên cân nhắc việc tìm đến một HLV khác như một nỗ lực cuối cùng. Thậm chí một số người còn muốn Tim Sherwood trở lại.

    Ngoại trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi, vấn đề lớn nhất của đội hình Tottenham là họ không có "dũng khí" cho một cuộc chiến trụ hạng, trong khi West Ham và Nottingham Forest đã cho thấy bản năng sinh tồn mạnh mẽ hơn nhiều.

    Thiếu vắng hầu hết các cầu thủ giỏi nhất do chấn thương và treo giò, họ cũng không thể tự cứu mình chỉ bằng chất lượng chuyên môn đơn thuần. Viễn cảnh hiện tại thực sự, thực sự rất u ám và thật khó để thấy Gà trống có thể gượng dậy.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    Hà Trang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay