Rắc rối của Coote bắt đầu vào cuối năm 2024 khi một video bị rò rỉ xuất hiện, cho thấy ông đưa ra những nhận xét khinh miệt về Liverpool và cựu huấn luyện viên Klopp của họ. Ông đã bị nghe thấy sử dụng những từ ngữ tục tĩu để mô tả Klopp và bày tỏ sự khinh miệt của mình đối với huấn luyện viên người Đức.
Coote nói: "Ông ta cáo buộc tôi nói dối và sau đó chỉ tát tôi một cái. Tôi không có hứng thú nói chuyện với một người kiêu ngạo. Tôi cố gắng hết sức để không nói chuyện với ông ta. Bạn có thể thấy tôi ở đó với chiếc khẩu trang. Giãn cách xã hội - cách nhau 10 mét. Nhưng Chúa ơi, đồ khốn Đức".
Sau khi đoạn phim được công bố, Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã nhanh chóng hành động, đình chỉ Coote khỏi nhiệm vụ trọng tài của mình.
Tuy nhiên, tình hình leo thang khi một video thứ hai xuất hiện, dường như cho thấy người đàn ông 42 tuổi này đang hít một chất màu trắng. Và PGMOL đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Coote, với lý do hành vi của ông là nghiêm trọng.
Mới đây, UEFA đã đưa ra một tuyên bố chính thức xác nhận việc đình chỉ Coote khỏi nhiệm vụ trọng tài trên tất cả các giải đấu của họ cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2026.
Cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá châu Âu đã trích dẫn nhiều hành vi vi phạm quy định kỷ luật của Coote, bao gồm vi phạm các tiêu chuẩn cơ bản về hành vi đàng hoàng và làm mất uy tín của môn thể thao này.