Trước đại dịch Covid-19, bóng đá không có bài học lịch sử nào cả

Dũng Phan
09:16 ngày 16-04-2020
Lịch sử là bài học của tiền nhân. Đã là bài học thì có sai có đúng. Nếu đúng thì học hỏi và phát huy sử dụng khi gặp phải tình huống tương tự ở tương lai. Còn nếu sai, thì phải bước ra khỏi những quyết định đáng tiếc ấy. Nhưng thế giới bóng đá hôm nay không có một bài học lịch sử nào để nhìn vào, kể cả sai hay đúng.
Trước đại dịch Covid-19, bóng đá không có bài học lịch sử nào cả

Khi đại dịch cúm 1918 Tây Ban Nha nổ ra, bóng đá vẫn còn hoang sơ. Khi chiến tranh thế giới thứ 2 khiến trái bóng ngừng lăn từ năm 1939 đến 1945, bóng đá vẫn chưa có hình hài của sự chuyên nghiệp.

Khi dịch cúm Tây Ban Nha năm 1957 làm 10 vạn người chết, khiến giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha bị hoãn vô thời hạn, bóng đá không phải là một ngành kinh tế như bây giờ. Nhưng khi đại dịch Covid-19 diễn ra vào năm 2020, mọi thứ đã đổi chiều.

Bóng đá là môn thể thao vua, FIFA có hơn 200 thành viên, truyền hình với bóng đá là món ăn tinh thần không thể thiếu của nhân loại, Cristiano Ronaldo đang sắp trở thành tỷ phú đô la thứ 3 của thể thao thế giới.

Nền bóng đá là một guồng quay kim tiền khổng lồ, cũng là một nền công nghiệp hái ra tiền. Nhưng trong tay nhân loại lúc này không hề có một bài học lịch sử nào để đối phó với những tình huống này cả. Ngày lại ngày, những người lãnh đạo Premier League, những ông chủ các CLB lại thấy túi tiền của mình như những chú chim bay ra khỏi ngân khố mà không có cách gì níu giữ lại.

“Bao giờ bóng đá trở lại? Và trở lại còn làm gì nữa đây?” Thậm chí có trở lại mà ở trên sân không khán giả, thì 20 CLB của Premier League cũng sẽ mất tới 177 triệu bảng để hoàn tiền vé cho các cổ động viên đã mua vé mùa. Những bài toán khó giải, và cũng không biết hướng mà giải. Thể thao thế giới lâm vào bế tắc thật sự.

Lúc này người ta mới thấy được sự bé nhỏ của những HLV, cầu thủ, quan chức hoạt động trong ngành bóng đá chuyên nghiệp. Hóa ra các cụm từ huyền thoại, vĩ đại, thánh thần… cũng chỉ là vẻ đẹp của ngôn từ trong thế giới của riêng bóng đá.

Còn bước ra thiên nhiên, kể cả thánh thần như Paolo Maldini cũng phải bị nhiễm virus. Đấy còn là sự phụ thuộc lẫn nhau của nền bóng đá với ngân hàng, các nhà tài trợ, khán giả. Họ đã đi trong một vòng xoáy không có sự chuẩn bị cho cái ngày hôm nay xảy ra. 

Lúc này, chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải ra mặt. Nhưng lạ lùng, vẫn chưa có cuộc họp nào được tổ chức cho 211 thành viên của FIFA và hàng trăm tổ chức cấp CLB khác. Dù mọi thứ càng lúc càng ngoài tầm kiểm soát. Dù trách nhiệm lèo lái cộng đồng ra khỏi khủng hoảng phụ thuộc vào người dẫn đầu.

XEM THÊM

Chelsea treo giá bán Kante, Real, PSG 'méo mặt'

Chelsea sắp bán Kante, các đại gia 'mở cờ' trong bụng

Top 5 'sát thủ' của Chelsea: Không có Lampard, Hazard chỉ đứng thứ 3

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x