Trái ngược với niềm lạc quan của HLV Louis van Gaal sau khi M.U có trận hòa với nhà ĐKVĐ Chelsea trên thế thắng, Guus Hiddink e ngại đội bóng của ông có thể sẽ không tránh khỏi kết cục bi đát nhất.
Van Gaal đang chịu áp lực cực lớn sau chuỗi 8 trận không biết thắng, cho dù đêm qua M.U của ông đã áp đảo Chelsea và trình diễn một bộ mặt ấn tượng hơn hẳn so với thời gian gần đây.
Mặc dù từng thừa nhận có thể buộc phải chia tay đội chủ sân Old Trafford sau trận thua Stoke 0-2 ở ngày lễ Boxing Day, nhưng lúc này nhà cầm quân người Hà Lan lại nghĩ khác. Ông cho rằng các cầu thủ đang chiến đấu vì mình và do đó bản thân cũng sẽ chiến đấu đến cùng.
Van Gaal nói: “Chẳng có lý do gì để BLĐ phải sa thải tôi. Tôi cũng chẳng thể can thiệp vào chuyện đó. Điều duy nhất tôi có thể là vực dậy tinh thần các cầu thủ và bạn thấy đấy, họ đang chiến đấu vì tôi”.
“Trước Stoke, tôi từng nói rằng các cầu thủ không dám chơi bóng trong hiệp 1, nhưng trước Chelsea là một bộ mặt khác hẳn. Chúng tôi dám chơi bóng và gây áp lực rất nhiều. M.U là đội áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội, sút bóng nhiều hơn và chỉ để đối phương có 3 cơ hội mà thôi. Trước một đối thủ mạnh như Chelsea, thế đâu phải là tệ”.
M.U đã chơi rất tốt trước Chelsea
“Chúng tôi đã có một màn trình diễn rất tốt, nhưng bạn phải ghi bàn và đó là điều M.U chưa làm được. Chúng tôi đã đưa bóng tới khung gỗ 2 lần, sau đó có một cơ hội rõ ràng trong hiệp 2 và 2 tình huống có thể thổi phạt đền – một là pha chơi bóng bằng tay và một là khi Mata bị phạm lỗi – nhưng trọng tài đã không thổi còi”.
“Chúng tôi vẫn chưa có được sự may mắn mình cần. Nhưng dù sao, ngay cả với kết quả hòa này các CĐV M.U vẫn tán thưởng chúng tôi, vì thế tôi không thực sự lo lắng. Trong bóng đá bạn chẳng thể biết trước điều gì, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào BLĐ và các học trò”.
“Tôi có từ chức hay không ư? Không đời nào. Khi các cầu thủ cống hiến một màn trình diễn như thế này giữa bối cảnh áp lực, chẳng có lý do gì để tôi phải từ chức. Tôi sẽ không từ chức. Vấn đề không phải là ở lại hay không mà là tôi có hoàn thành trọn vẹn hợp đồng của mình hay không”.
Đồng tình với quan điểm của thầy, thủ quân Wayne Rooney nói: “Chúng tôi đã vào sân và cống hiến toàn bộ những gì mình có. Chúng tôi chiến đấu đến giây phút cuối cùng, và sẽ tiếp tục như thế, chắc chắn vậy. M.U cần phải thật nỗ lực và tôi tin chắc những chiến thắng sẽ trở lại”.
Rooney tiếc nuối sau một cơ hội bị bỏ lỡ
“Chúng tôi đã tạo ra được nhiều cơ hội. Dù đang trải qua quãng thời gian khó khăn, toàn đội vẫn hết sức đoàn kết và chiến đấu hết mình. Khá thất vọng vì kết quả hòa trong bối cảnh chúng tôi kiểm soát trận đấu, nhưng bóng đá là như vậy”.
Về phần đội khách, HLV Hiddink tỏ ra kém lạc quan về cơ hội cải thiện vị trí của Chelsea trên BXH Ngoại hạng Anh, mặc dù ông cũng được an ủi phần nào bởi tinh thần tự tin và tham vọng của các học trò.
Sau trận hòa M.U, đội bóng của Hiddink vẫn chỉ hơn được nhóm “cầm đèn đỏ” vỏn vẹn 3 điểm, dù xếp ở vị trí thứ 14. “Tất nhiên tôi lo lắng”, chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận, “nhưng tôi sẽ còn lo lắng hơn nếu không thấy được sự tự tin và tham vọng từ họ”.
“Tôi hài lòng với 1 điểm có được, bởi vì chúng tôi đang thiếu đi nhân sự trên hàng tấn công. Chelsea muốn ghi được bàn thắng nhưng về tổng thể, tôi hài lòng với màn thể hiện này, nếu xét trên bối cảnh nhân sự hiện tại”.
Thủ thành Thibaut Courtois đã có một trận đấu xuất sắc, cản phá được rất nhiều cơ hội của M.U. Phát biểu sau trận đấu, tuyển thủ Bỉ chia sẻ: “Họ (M.U) đã gây áp lực lớn lên chúng tôi ngay từ đầu. Phải chơi không có tiền đạo, chúng tôi đã gặp khó khăn nhưng cũng tạo ra được một vài cơ hội. Chelsea đã thể hiện sự tiến bộ”.
Thất bại trong thế trận bế tắc hoàn toàn trước Liverpool có vẻ như đã phơi bày cái ngưỡng của Leicester. Đêm nay ứng viên vô địch thật sự Man City sẽ lột trần vỏ bọc “hiện tượng” Leicester, đưa Premier League trở về trật tự cũ.
Louis van Gaal đang ở trong một tình thế hết sức khó chịu. Ông thừa nhận đã không còn biết phải làm gì để giải quyết khủng hoảng ở Man United, thẳng thắn ngỏ ý muốn từ chức để ra đi trong danh dự nhưng BLĐ Man United lại cố níu giữ...
Chỉ 2 ngày sau trận thua không tưởng với tỷ số 0-4 trên sân Southampton, Arsenal đã vứt bỏ hình ảnh bệ rạc trong lễ Boxing Day. Ở vòng đấu cuối cùng của năm 2015, Pháo thủ đã nổ vang trong cuộc tiếp đón Bournemouth để tạm trở lại ngôi đầu bảng.
Man United đã chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải bằng lối đá tấn công rực lửa. Sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của HLV Louis Van Gaal đã đem đến hình ảnh mới mẻ và đầy hứa hẹn cho Quỷ đỏ. Chỉ tiếc rằng trong một buổi tối thiếu may mắn, M.U buộc phải chia điểm với Chelsea mà không có bàn thắng nào được ghi.
Đánh bại hiện tượng Watford với tỷ số 2-1, Tottenham đã đuổi kịp điểm số của Man City với 35 điểm/19 vòng. Spurs đang vươn lên mạnh mẽ và dần thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Trong mùa bóng hỗn loạn như hiện tại, đã đến lúc coi Tottenham là ứng viên vô địch…
M.U đã chơi lấn lướt hơn so với Chelsea và 2 lần khiến CĐV tiếc nuối với những pha dứt điểm trúng xà ngang lẫn cột dọc. Dù vậy, Chelsea may mắn ra về với 1 điểm quý giá.
Nhờ màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ Mesut Oezil (có 1 pha kiến tạo và từ mình ghi 1 bàn), Arsenal đã đánh bại Bournemouth 2-0 tại Emirates. Chiến thắng này vừa giúp Arsenal quên đi thất bại 0-4 trước Southampton, vừa giúp họ có được ngôi đầu BXH Premier League.
Tottenham đã có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Watford để tiếp tục duy trì mạch trận thăng hoa. Trong khi Everton và Stoke cũng mang đến một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn trên sân Goodison Park với 7 bàn thắng với chiến thắng dành cho đội khách.
Trước trận đấu ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, Leicester và Man City nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của một số cầu thủ chủ chốt vì chấn thương và thể lực.
Xavi, cựu tiền vệ Barcelona khẳng định anh ngưỡng mộ Jose Mourinho, nhưng không đồng tình với tâm lý “phải chiến thắng bằng mọi giá” của nhà cầm quân người Bồ.
VIDEO bàn thắng HL Hà Tĩnh vs Bình Định
Với chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân nhà trước Bình Định ở vòng 11, HL Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH, qua đó rộng cửa vào top 8 để cạnh tranh đua vô địch sau khi giai đoạn 1 khép lại.
Ghi bàn
Hà Tĩnh: Janclesio (6’), Diallo (74’)
Bình Định: Rafaelson (90+5)
Thẻ đỏ
Bình Định: Marlon (73’)
Với chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân nhà trước Bình Định ở vòng 11, HL Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH, qua đó rộng cửa vào Top 8 để cạnh tranh đua vô địch sau khi giai đoạn 1 khép lại.
Chuyên gia Stan Collymore nói rằng HLV Pep Guardiola của Man City luôn làm việc với ngân sách và nguồn lực lớn nhất, và điều đó có nghĩa là ông sẽ không thể được coi là HLV vĩ đại nhất lịch sử.
Theo kế hoạch, sáng mai (5/6), ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường sang tập huấn tại Đức và Ba Lan. Ngay trước giờ lên đường, HLV Mai Đức Chung đã gút lại danh sách chính thức của đội.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn