Alonso đã có 5 mùa bóng khoác áo Liverpool trước khi chuyển sang Real rồi Bayern. Trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, tiền vệ 34 tuổi bồi hồi nhớ lại quãng thời gian chinh chiến tại The Kop.
Khi đó, HLV Rafa Benitez từng biến Liverpool thành một cỗ máy đầy sức mạnh. Họ đăng quang tại Champions League 2004/05 bằng lối đá tấn công rực lửa, đẹp mắt. Mùa 2008/09, "Lữ đoàn đỏ" thiếu chút nữa đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, song đáng tiếc, họ không thể vượt qua M.U của Sir Alex Ferguson với 4 điểm ít hơn.
Dẫu vậy, với cá nhân Alonso, Liverpool 2008/09 vẫn là đội bóng xuất sắc nhất anh từng chơi: "Để vô địch bạn cần hội đủ mọi yếu tố. Quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi là tại Liverpool. Pepe Reina rồi Daniel Agger, Stevie (Steven Gerrard) và Torres. Đôi khi chỉ cần dưới 10 giây là mọi người hiểu nhau. Sự gắn kết trong đội bóng đó là thứ tôi không thể tìm đâu khác được".

"Đội bóng còn có Carragher và Mascherano, những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tất cả sở hữu kĩ năng, tốc độ và tinh thần thép. Ai nấy đều rất quyết tâm, thi đấu cống hiến. Chúng tôi không sợ đối thủ nào. Chúng tôi tới Bernabeu và giành chiến thắng. Chúng tôi tới Old Trafford và thắng, tới Stamford Bridge và cũng thắng. Những trận đấu lớn định đoạt mùa giải".
"Năm 2005, chúng tôi đoạt Champions League với một đội hình không mạnh lắm. Năm 2007, chúng tôi thua chung kết Champions League với một đội hình mạnh hơn và màn trình diễn thuyết phục hơn trước đó. Năm 2009, chúng tôi đạt phong độ cao nhất và thua ít nhất, nhưng vẫn không thể vô địch Ngoại hạng Anh. Tôi nghĩ đó gọi là vẻ đẹp của bóng đá. Nó không phải là một đường thẳng", Alonso khép lại.