Cựu tiền đạo huyền thoại của MU và đội tuyển Anh, Wayne Rooney, chính thức gia nhập đội ngũ bình luận viên của chương trình Match of the Day trên BBC kể từ mùa giải này theo một bản hợp đồng trị giá 800.000 bảng mỗi năm. Thông tin này từng được SunSport tiết lộ độc quyền hồi tháng 7 và ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Anh.
Trong chương trình dự đoán mùa giải mới, Rooney đã khiến các đồng nghiệp và khán giả bất ngờ với nhận định của mình về thứ hạng các đội bóng ở Premier League 2025/26. Bất ngờ không phải là việc Liverpool được Rooney dự đoán sẽ bảo vệ thành công ngôi vương, hay Arsenal giữ vững vị trí thứ hai, mà là việc MU sẽ góp mặt trong top 5. Đó là một cú đại nhảy vọt với một tập thể đã chơi bết bát và cán đích ở vị trí thứ 15 đáng xấu hổ ở mùa trước.
Giải thích về lựa chọn này, Rooney cho rằng HLV Ruben Amorim đang mang lại những cải thiện rõ rệt cho lối chơi của “Quỷ đỏ”. Đội bóng cũ của Rooney cũng có những sự tăng cường chất lượng, đặc biệt cho hàng công. Dẫu vậy, Rooney cho rằng đội vẫn cần bổ sung 1-2 tân binh nếu muốn cạnh tranh được những đội bóng hàng đầu khác. “Tôi nghĩ MU sẽ kịp chen chân vào top 5, thậm chí có thể cao hơn,” anh nói.
Không khí trường quay trở nên sôi động khi bình luận viên Julien Laurens hài hước hỏi: “Anh từng chơi cho đội nào nhỉ?” thì Rooney liền đáp: “Everton”, khiến cả ê-kíp bật cười.
Bên cạnh thứ hạng chung cuộc, Rooney còn đưa ra loạt dự đoán về những cá nhân nổi trội. Anh cho rằng Jeremie Frimpong của Liverpool sẽ là bản hợp đồng xuất sắc nhất mùa. Trong khi đó, Mohamed Salah sẽ bảo vệ thành công ngôi vị Vua phá lưới. Một cầu thủ khác của The Kop là Rio Ngumoha được Rooney kỳ vọng sẽ là “ngôi sao đột phá của năm”. Về các tân binh, anh cho rằng Leeds United sẽ là đội có thứ hạng cao nhất trong bộ ba vừa thăng hạng (bên cạnh Bunrley và Sunderland).
Có thể thấy rõ một điều là trong vai trò mới, Rooney đã cố gắng thể hiện được sự công tâm khi dành sự đánh giá cao cho Liverpool và Leeds. Đây đều là những kình địch của Rooney trước đây. Liverpool và Everton của Rooney vốn không đội trời chung, và tương tự là Leeds với MU. Bản thân Liverpool và MU cũng chẳng ưa gì nhau.