Nhắc đến mối thù địch giữa hai HLV thì không thể bỏ qua cặp Wenger - Mourinho. Thời còn đấu trí ở Premier League, hai chiến lược gia này chẳng khác nào nước với lửa, liên tục đấu khẩu trước truyền thông. Đỉnh điểm căng thẳng đến ở trận cầu giữa Chelsea vs Arsenal tại Stamford Bridge hồi tháng 10/2014.
Khi ấy, Wenger phản ứng gay gắt với một pha vào bóng của Gary Cahill phía Chelsea với Alexis Sanchez - tình huống khiến hậu vệ người Anh nhận thẻ vàng trong hiệp một. Quá giận dữ, "Giáo sư" đã sang khu vực kỹ thuật của Chelsea và xảy ra xô xát nhẹ với Mourinho - người cũng không hề nhượng bộ.
Khi được hỏi liệu ông có hối tiếc vì mối thù lâu năm giữa hai người đã leo thang thành xô xát thể xác hay không, Wenger đáp: "Không. Có gì phải hối tiếc sau đó chứ? Tôi chỉ muốn đi từ điểm A đến điểm B thì ai đó chặn tôi lại giữa đường mà chẳng hề tỏ ý chào đón. Điểm B là Sanchez, tôi muốn xem cậu ấy bị chấn thương nặng đến mức nào".
Mourinho đã bảo HLV người Pháp "tránh ra" khi Wenger đặt hai tay lên ngực HLV người Bồ Đào Nha, và cả hai đã nhìn thẳng vào nhau trong một khoảnh khắc đầy căng thẳng. "Thành thật mà nói tôi chẳng nghe ông ấy nói gì", Wenger nói thêm. "Tôi tin các bạn (giới truyền thông) sẽ dạy tôi mọi bài học đạo đức trong 3 tuần tới. Và tôi có thể chấp nhận điều đó".
Trong khi ấy, nhận câu hỏi về vụ xô xát với Wenger, Mourinho nói: "Quên chuyện đó đi (cú đẩy). Sân bóng là sân bóng, không vấn đề gì cả. Nó trở nên căng thẳng vì đây là trận đấu lớn, CLB lớn, đối thủ lớn, trận đấu quan trọng cho cả hai đội. Những điều kiện này khiến trận đấu đầy cảm xúc.
Có hai khu kỹ thuật, một cho tôi, một cho ông ấy. Ông ấy bước vào khu kỹ thuật của tôi, và ông ấy không đến vì lý do đúng đắn. Ông ấy không đến để đưa ra chỉ đạo chiến thuật hay gì đó. Ông ấy đến để gây áp lực với trọng tài đòi rút thẻ đỏ và tôi không thích điều đó".
Thực tế, Wenger và Mourinho đã có lịch sử mâu thuẫn kéo dài, bắt đầu từ mùa giải đầu tiên Mourinho đến Anh. Năm 2005, Wenger bày tỏ lo ngại về cách chơi của Chelsea với phát biểu: "Tôi không thấy Chelsea thi đấu với nhiều cầu thủ người Anh hơn chúng tôi. Họ đã đào tạo ra cầu thủ cây nhà lá vườn nào? Chỉ có một, John Terry. Tôi biết chúng ta đang sống trong thế giới chỉ phân biệt kẻ thắng - người thua, nhưng một khi bóng đá khuyến khích những đội bóng từ chối nắm quyền chủ động, môn thể thao này sẽ gặp nguy hiểm".
Với cá tính của mình, Mourinho lập tức phản pháo và tung ra một trong những phát ngôn kinh điển: "Wenger thực sự có vấn đề với chúng tôi, và tôi nghĩ ông ta là kiểu người mà ở Anh các bạn gọi là 'voyeur' (kẻ thích nhìn trộm). Có những người ở nhà luôn dùng kính viễn vọng để xem chuyện nhà khác. Wenger hẳn là một trong số ấy, đó là một căn bệnh. Ông ta nói, nói, nói về Chelsea".
Wenger cũng không vừa, đáp trả: "Ông ta thật lố bịch, tách rời thực tế và thiếu tôn trọng. Khi bạn trao thành công cho những kẻ ngu ngốc, đôi khi nó chỉ khiến họ càng ngu ngốc hơn, chứ không làm họ thông minh hơn".
Sau khi Mourinho rời Chelsea vào 9/2007, cuộc khẩu chiến tạm lắng song vẫn có những màn chỉ trích từ xa. Năm 2008, Mourinho châm chọc Wenger: "Người Anh rất thích thống kê. Họ có biết Wenger chỉ có tỉ lệ thắng 50% ở giải Ngoại hạng không?".
Và khi Mourinho ở Real Madrid và cố tình để Xabi Alonso, Sergio Ramos nhận thẻ để "tẩy thẻ" ở Champions League, Wenger chỉ trích: "Nhìn trên TV bạn sẽ thấy rõ ràng, đừng bao giờ làm vậy nữa. Thật tệ hại khi thấy điều đó ở một CLB lớn".
Mourinho lập tức đáp trả: "Thay vì nói về Real Madrid, Wenger nên nói về Arsenal và giải thích tại sao họ thua 0-2 ở Champions League. Câu chuyện 'đội bóng nhà trẻ' nghe đã cũ rồi. Sagna, Clichy, Walcott, Fabregas, Song, Nasri, Van Persie, Arshavin - họ đâu còn là trẻ con nữa. Tất cả đều là cầu thủ đẳng cấp".
Khi Mourinho trở lại Chelsea nhiệm kỳ hai, căng thẳng giữa đôi bên lại bùng lên lần nữa. Vào thời điểm Chelsea bán Juan Mata cho MU, Wenger bực bội: "Chelsea đã chơi hai trận với MU rồi, họ hoàn toàn có thể bán anh ta tuần trước. Nếu muốn đảm bảo công bằng cho tất cả, chuyện đó không nên xảy ra".
Mourinho phản pháo: "Wenger phàn nàn là chuyện bình thường vì ông ta luôn làm thế. Đáng lẽ ông ta phải vui vì Chelsea bán một cầu thủ như Mata. Nhưng đó là bản chất của ông ta. Điều không công bằng là đội ông ta luôn có lịch thi đấu thuận lợi nhất".
Thậm chí, trong một cuốn tiểu sử về Mourinho còn trích lời ông từng nói với các cộng sự: "Tôi sẽ đấm vỡ mặt ông ta", sau những bình luận của Wenger về vụ chuyển nhượng của Mata.
Wenger phải kinh hãi Mourinho
Theo thống kê, Wenger đã có cả thảy 19 lần đối đầu với Mourinho song chỉ thu về 2 chiến thắng, hòa 7 và thua tới 10 lần. Hai lần hiếm hoi Wenger hạ được Mourinho là ở trận tranh Siêu cúp Anh năm 2015 và thắng lợi 2-0 của Arsenal trước MU ở mùa 2016/17.