Bóng Đá Plus trên MXH

William Saliba: ‘Tôi không nhất nhì thì cũng hay thứ ba Premier League’
KHÔI NGUYÊN (lược dịch) • 18:19 ngày 08/06/2024
Hậu vệ William Saliba của Arsenal và ĐT Pháp nhìn lại 2 mùa giải thành công của anh tại CLB và kiêu hãnh khi giờ đây trở thành nỗi sợ hãi cho các cầu thủ tấn công ở Premier League. Saliba (23 tuổi) giờ là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự Arsenal và ĐT Pháp. Tờ L’Equipe của Pháp đã phỏng vấn anh trước thềm EURO 2024.

    Mùa vừa qua, Saliba đã trở thành hung thần của các tiền đạo ở Premier League

    - Anh tự nhận mình là một kẻ khó chơi?

    + Đúng vậy. Tôi đặt ra cho mình khá nhiều mục tiêu cần đạt được. Có thể mọi người nói tôi tinh vi nhưng thực sự là thế đó. Tôi ghét thất bại và đã hoàn thành nhiều thứ trong sự nghiệp: trở thành cầu thủ chuyên nghiệp; khoác áo ĐT Pháp, chơi ở đẳng cấp cao nhất, trở thành hậu vệ xuất sắc nhất thế giới…

    - Anh chỉ muốn làm việc với những HLV hàng đầu?

    + Không sai. Từ Claude Puel, Jorge Sampaoli, đến Mikel Arteta và Didier Deschamp. Sampaoli là một HLV giúp tôi tự do phát triển. Ông biết rõ phẩm chất của cầu thủ, khuyến khích họ chơi theo cách mong muốn. Ông ấy không sợ mạo hiểm.

    Trong khi đó, Arteta đã đưa tôi lên một tầm cao mới. Đây là một trong những HLV giỏi nhất thế giới. Arteta nhìn vào tất cả các chi tiết và ghét thất bại. Chúng tôi làm việc mỗi trận đấu một cách khác nhau. Arteta muốn tôi khiến đối thủ sợ hãi khi mỉm cười. Anh hiểu không? 

    - Anh đã thay đổi khi thi đấu cho O.M?

    + Chuẩn luôn. Tôi khởi nghiệp ở Saint-Etienne lúc 17 tuổi, và cũng tạo được chút niềm tin. Arsenal mua tôi với giá 30 triệu euro và cho đá ở đội trẻ, đó là một cái tát vào thể diện của tôi. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi đồng ý đến Nice theo dạng cho mượn vào năm 2021 và sau đó là O.M

    Tại Marseille đã đánh dấu một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi là Á quân Ligue 1 2021/22 và tôi được lên ĐT Pháp. Tôi đã chơi tốt ngay từ trận đầu tiên. Tôi yêu O.M bởi nhờ thành công ở đó mà tôi đã trở lại mạnh mẽ cùng Arsenal. 

    Giai đoạn đá thuê cho O.M đã giúp Saliba lấy lại sự tự tin 

    - Anh không biết ghi bàn?

    + Sai bét. Tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng khi còn nhỏ, ừ, hồi khoảng 9 tuổi. Bây giờ, tôi không ghi được nhiều bàn thắng nữa (6 bàn thắng trong sự nghiệp). Việc tôi trở thành hậu vệ đã gần như là một sự sắp xếp của định mệnh. Tôi đã trải qua hơn 300 trận trong vai trò trung vệ, cho dù cao gần 2m. Tôi thích giữ sạch lưới hơn ghi bàn. 

    - Bây giờ anh có tự tin vào bản thân không, nhất là ở EURO 2024?

    + Đương nhiên là thế rồi. Kể từ khi khởi nghiệp ở Saint-Etienne, tôi ít khi sợ hãi lắm. Tôi là người bình tĩnh, đôi khi mạo hiểm đến nỗi tự nghĩ mình cũng điên ra phết. Tôi biết mình không nên chủ quan nhưng phải cân bằng giữa việc gây rủi ro cho khung thành của mình và của đối phương.

    - Mùa này anh khá thành công đúng không?

    + Không. Chả có danh hiệu nào thì thành công cái gì. Mùa trước tôi bị chấn thương lưng không đúng lúc. Mùa giải này, tôi đã có một mùa giải trọn vẹn nhưng Arsenal vẫn trắng tay. Ai lại đi tính cái Cúp trong lòng NHM làm gì. Tuy nhiên, tôi thấy mình chơi khá ổn.

    Mikel Arteta nói với tôi rằng đôi khi tôi bỏ lỡ hai hoặc ba đường chuyền, sau đó tôi hơi chùng xuống một chút. Nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của trận đấu. Điều tốt là tôi biết khi nào tôi không chơi hoàn hảo, điều đó tự cảnh tỉnh chính tôi.

    Saliba đang trở thành hòn đá tảng ở tuyến dưới Arsenal và ĐT Pháp 

    - Ở Premier League, anh đứng hạng mấy?

    + Khiêm tốn cũng phải Top 3 nhá. Chúng tôi kết thúc mùa giải với tư cách là hàng phòng ngự tốt nhất (chỉ để thủng lưới 29 bàn). Tôi là người khiêm tốn nhưng tôi nghĩ mình nằm trong Top 3 hậu vệ xuất sắc nhất giải. Tất nhiên, tôi vẫn còn việc phải làm để tiến xa hơn nữa: sự tập trung, thực sự ổn định trong suốt mùa giải.

    - Arsenal chưa thành công là do Man City át vía?

    + Sai rồi. Mùa này, chính những chi tiết đã tạo nên sự khác biệt. Arsenal đứng thứ 2 tại Premier League, kém Man City 2 điểm. Chúng tôi đã thua 5 trận, nhiều hơn Liverpool (4) hay Man City (3). Những thất bại trước West Ham hay Fulham đã làm hại Arsenal. Họ là những đội khó chơi nhưng chúng tôi không được phép thua. 

    Chúng ta biết rằng Man City có thể mắc sai lầm, nhưng từ tháng Hai trở đi, họ không còn mắc sai lầm nữa. Chúng tôi đã đua vô địch với họ 2 năm và đều khiến Man City tướt bơ toé phở. Mùa tới, chúng tôi sẽ khiến họ phải trả giá. Tôi đã khiến đám cầu thủ tấn công ở Premier League sợ hãi.

    Mùa sau sẽ là mùa của Arsenal và Saliba 

    - Anh không thể trở thành thủ lĩnh? 

    + Nói bậy, mồm của tôi đang có gang có thép đây này. Trước tôi ít nói, giờ nói như chém gió mà không biết chán. Tôi đang đạt được tiến bộ về điều này. Ở hàng phòng ngự Arsenal, tôi là một trong những thủ lĩnh. Virgil Van Dijk có hào quang ở hàng thủ Liverpool và tôi cũng có.

    - Anh chưa có thành tựu với ĐT Pháp?

    + Đương nhiên rồi. Tôi vẫn chưa thi đấu nhiều cùng ĐT Pháp. Hai trận gần nhất gặp Luxembourg, Chile cho thấy tôi chơi tốt hơn nhưng trước đó là chưa đủ. Tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn. Nếu có nhiều cơ hội ở EURO 2024, tôi sẽ tận dụng nó bởi sự cạnh tranh ở đây rất khốc liệt. 

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội