
Ví dụ mới nhất? Patrice Evra đã chỉ trích Paul Scholes sau những lời mỉa mai nhắm vào Michael Carrick trên Instagram - một câu chuyện khiến tất cả những người liên quan nghe chẳng khác gì trẻ con.
"Michael chắc chắn có điều gì đó đặc biệt... bởi vì MU đã chơi tệ trong 4 trận gần đây", Scholes viết cho 1,2 triệu người theo dõi của mình. Thật đúng chất Scholesy...
Evra chia sẻ với truyền thông: "Tôi thực sự không hiểu tại sao Michael Carrick lại thiếu sự ủng hộ đến vậy. Cậu ấy là một trong chúng tôi và đang làm rất tốt". Ông cũng nói thêm: "Scholes là cầu thủ trầm lặng nhất mà tôi từng chơi cùng trong cả sự nghiệp. Giờ đây trên truyền thông, anh ấy lại liên tục tung ra những phát ngôn gây sốc".
Quả thật như vậy. Và có điều gì đó khá cơ hội trong cách Scholes - người từng tránh xa micro nhanh nhất có thể thời còn thi đấu - giờ dường như lại khao khát tiền bạc và sự chú ý đi kèm vai trò của một "cái gai" chuyên nghiệp đối với chính CLB cũ của mình.
Có lẽ Evra đang nghĩ tới vụ gần đây, khi Scholes cùng Nicky Butt chế giễu và hạ thấp trung vệ Lisandro Martinez trước trận derby với Man City. Nhưng thực ra còn rất nhiều ví dụ khác. Và có lẽ Scholes và Butt cũng sẽ chẳng hề nản chí trước sự chú ý mà podcast "The Good, The Bad & The Football" của họ đang nhận được.

Câu hỏi đặt ra là chúng ta còn phải chịu đựng bao lâu cảnh "hội cựu binh MU" chiếm sóng tin tức thể thao bằng những màn cãi vã và thanh toán ân oán cá nhân? Dường như không có cách nào tránh được, từ báo chí đến mạng xã hội.
Trong thế giới hậu sự nghiệp của họ cũng tồn tại một thứ "hệ thống thứ bậc". Những người từng giành mọi danh hiệu giờ có mức độ nổi tiếng lẫn thu nhập từ truyền thông gần như tương ứng với vị thế khi còn thi đấu.
Wayne Rooney xuất hiện trên "Match of the Day" - vị trí "đỉnh bảng". Roy Keane, người cũng chẳng mấy ủng hộ Carrick và từng tung đòn khá thấp khi lôi cả vợ của Carrick vào câu chuyện, là gương mặt quen thuộc trên Sky Sports và kiếm bộn tiền từ quảng cáo. Mỗi dịp Super Sunday, ông vẫn có thể lôi lại kho dự trữ cơn giận dữ quen thuộc.
Đồng nghiệp trên Sky của Keane, Gary Neville, thì có khách sạn riêng, tham gia chương trình Dragons' Den, và thỉnh thoảng còn đưa ra những bình luận chính trị khá thiếu khôn ngoan.
Rio Ferdinand thì đi theo con đường riêng: lập kênh YouTube cá nhân, đi khắp thế giới phỏng vấn các huyền thoại khác, đưa ra quan điểm của mình từ những chiếc ghế VIP nhất - một "huyền thoại tự do".

Evra thì quay những video ngắn bằng điện thoại ở Dubai. Ở đâu đó, chắc David May cũng đang cố gắng tìm cách tham gia vào cuộc chơi. Còn Phil Neville thì đã chuyển tới Oregon. Không ai trong số họ còn trẻ, thậm chí đa số đều đã ngoài 50. Có lẽ theo thời gian, khán giả sẽ bắt đầu hỏi: "Scholes... ai cơ?", và những cơ hội truyền thông sẽ dần cạn kiệt.
Ở các thế hệ trước, cựu cầu thủ thường rút lui khỏi sân khấu, ngoại trừ một vài người xuất hiện trên truyền hình. Còn lại thì bắt tay người hâm mộ trong ngày thi đấu, mở quán pub, đại loại vậy.
Giữa vô vàn chuyện lớn lao đang xảy ra trên thế giới, đây rõ ràng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Nhưng thật sự những người này cần tiền hoặc sự chú ý đến mức đó sao?
Và như Evra đã chỉ ra, chẳng ai trong số họ có thành tích huấn luyện đáng kể, nên đáng lẽ cần để Carrick yên ổn làm việc. Tóm lại, có thể xếp tất cả họ vào mục "hành xử không xứng với vị thế", và hy vọng câu chuyện sẽ sớm qua đi.
Hoặc biết đâu thế hệ cầu thủ hiện tại sẽ làm điều tương tự. Năm 2036, huyền thoại của MU, Mason Mount, tung ra bài công kích dữ dội nhắm vào HLV đang chịu áp lực ở Old Trafford, Harry Maguire. Đó có thể sẽ là một thập kỷ dài đối với fan MU nói riêng và giới mộ điệu nói chung.





















-ngay-10-3-2026.jpg)


