Trong thời gian qua, các fan của Trung Quốc đang bùng nổ tranh cãi về việc những nhân vật trẻ hiện tại đóng dòng phim lịch sử không nên trang điểm quá cầu kỳ, làm "xấu" đi hình tượng nhân vật kinh điển.
Thậm chí, có diễn viên còn bị fan gọi là "tướng quân" kem nền dù lúc ở nhà, xuất trận, đánh trận hay bị thương vẫn "mặt hoa da phấn". Hoàn toàn không có nét gì uy vũ và từng trải của 1 võ tướng. Tất nhiên, họ còn "lôi" Hà Nhuận Đông với vai diễn kinh điển Hạng Vũ ra để so sánh.
Và như để chiều lòng các fan, ban tổ chức giải đấu Tô Siêu 2026 quyết định phục dựng bộ chiến giáp từng xuất hiện trong phim Hán Sở truyền kỳ (đã giảm trọng lượng bộ giáp) và mời nam thần của điện ảnh Trung Quốc lần nữa, trực tiếp hóa thân thành Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ để cổ vũ trước giờ bóng lăn.

Màn xuất hiện còn được dàn dựng công phu với đoàn kỵ binh diễu hành quanh sân, tái hiện không khí hào hùng gắn liền với quê hương Hạng Vũ là vùng Túc Thiên (Giang Tô, Trung Quốc). Màn ra mắt trên chiến xa của Hạng Vũ lần này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ, biến trận đấu thành sự kiện kết hợp đặc biệt giữa giải trí và thể thao.
Sự xuất hiện đầy khí phách ngạo nghễ, pha lẫn sự từng trải của Hà Nhuận Đông lại lần nữa khiến các fan vui sướng và đầy phấn khích. Bản thân Hà Nhuận Đông thừa nhận anh thấy vô cùng đặc biệt khi lần nữa nhập vai Hạng Vũ sau hơn một thập kỷ. Anh khẳng định nhân vật từng gắn bó nay được khán giả đón nhận trở lại, như một giấc mơ đẹp trong sự nghiệp.
Không rõ có phải vì được "Tây Sở Bá Vương" trợ uy hay không mà đội Túc Thiên đã giành chiến thắng 2-0 trước Nam Kinh.


























