Về lý thuyết, Chelsea đương nhiên vượt trội so với đội bóng Nhật Bản. Tuy nhiên, do đây vẫn là giai đoạn tiền mùa giải nên Chelsea vừa chưa có được lực lượng tốt nhất, vừa chưa có được thể lực tốt nhất, lại chưa thấm nhuần triết lý bóng đá của HLV mới (Frank Lampard). Ngoài ra, cũng không thể không nhắc tới một yếu tố quan trọng là “jet lag”. Chelsea mới qua Nhật được 2 ngày, chắc chắn là vẫn chưa thể thích nghi được với sự thay đổi về múi giờ.
Kawasaki, trong khi đó, đang là ĐKVĐ J-League. Dù phong độ mùa này hiện có kém hơn so với mùa trước, nhưng họ vẫn đang có mặt trong Top 3. Lực lượng của đội bóng này chủ yếu là các cầu thủ bản địa, nhưng đấy là những cầu thủ có chất lượng. Ngoài ra, trong đội hình Kawasaki còn có ba cầu thủ Brazil, mà nổi bật là Leandro Damiao, từng là Vua phá lưới Olympic 2012.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


Cả hai đội cùng ghi bàn
Nhiều khả năng sẽ không có chiến thắng “một chiều” cho Chelsea ở trận này. Kawasaki có phong độ ghi bàn rất ổn định: từ ngày 10/4 tới nay, họ chỉ mới có duy nhất một trận không ghi được bàn thắng. Chelsea, trong khi đó, cũng khó có khả năng sẽ không ghi được bàn nào trước một CLB châu Á.
