
“Sự cố nhạc Quốc ca của Việt Nam và Lào không được ngân lên trước trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào trên sân Rajamangala khiến người hâm mộ ngơ ngác. Đây là sự cố khó có thể chấp nhận”, tờ Siam Sport bình luận về sự cố cầu thủ hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát Quốc ca mà thiếu nhạc ở trận mở màn bảng B SEA Games 33.
“Tổng cục Thể thao Thái Lan sau đó cho biết nguyên nhân là do hệ thống âm thanh trên sân gặp trục trặc. Điều đáng chú ý ở chỗ hệ thống âm thanh này đã được kiểm tra hai ngày trước giờ bóng lăn (được kiểm tra ngày 1/12)”, Siam Sport viết thêm.
Cũng theo tờ nhật báo thể thao của Thái Lan, BTC chủ nhà hiện cố gắng khắc phục, tránh sự cố tương tự tái diễn một lần nữa. “Tổng cục trưởng SAT Kongsak Yodmanee sau khi được báo cáo tình hình, đã lập tức đến sân Rajamangala để kiểm tra và trực tiếp giải quyết vấn đề. SAT cũng đã gửi thư xin lỗi đến các đoàn thể thao của Việt Nam và Lào”, Siam Sport thông tin.
Tờ Thairath cũng đưa tin về sự cố này: “Ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 33 lại xuất hiện sự cố. Quốc thiều của Việt Nam và Lào không được ngân lên, các cầu thủ buộc phải hát Quốc ca của từng nước mà không có tiếng nhạc”.

“Sự cố này khiến cho các cổ động viên có mặt trên sân Rajamangala chiều nay vô cùng bất ngờ. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào là sự kiện đánh dấu SEA Games 33 năm nay tại Thái Lan chính thức bắt đầu”, tờ Thairath cho biết thêm.
Bên cạnh đó, tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan còn thông tin thêm về việc dàn đèn của sân Rajamangala gặp sự cố ngay trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào. “Vấn đề chưa dừng lại, người ta phát hiện rằng một số bóng đèn ở sân Rajamangala bị hỏng ngay trước hai trận đấu mở màn cho SEA Games 33 (U22 Việt Nam gặp U22 Lào vào lúc 16h00 và U22 Thái Lan gặp U22 Timor Leste vào lúc 19h00). Đáng nói hơn, sân bóng này không có đèn dự phòng thay thế. BTC sân phải gấp rút mượn bóng đèn ở sân khác để giải quyết việc cấp bách trước mắt”.
Ngay sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, Ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan đã gửi thư xin lỗi tới Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam. Tiến sĩ Gongsak Yodmani khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn. Một lần nữa, kính mong quý vị thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi”.








