
Điểm sáng ở điền kinh, bơi và bắn súng
Tại SEA Gasmes, điền kinh và bơi luôn nắm thế chủ đạo, với sự hấp dẫn và số huy chương nhiều nhất của đại hội. Năm nay tại Thái Lan cũng thế. Vui là điền kinh Việt Nam đã giành được 12 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ, bằng số HCV đặt ra từ chỉ tiêu ban đầu.
Tuy nhiên, điền kinh Việt Nam đã hụt mất một số nội dung quan trọng như 800m nam, 15000m nam, nhảy xa nam, đi bộ nữ, 4x400m hỗn hợp… do đối thủ nhập tịch hoặc vì những lý do khác nhau, nếu không số lượng HCV đoạt được có thể cao hơn. Dẫu vậy, điền kinh Việt Nam cũng đã trình làng những gương mặt trẻ mới lần đầu giành HCV tại đại hội. Đấy là tín hiệu vui!

Môn bơi cũng thế khi Việt Nam giành 6 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ tập trung vào những kình ngư hàng đầu như Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo, Quang Thuấn và tổ tiếp sức 4x200m nam. Tiếc là Việt Nam lại mất chiếc HCV ở nội dung sở trường 400m tự do của Huy Hoàng, nếu không có thể hoàn thành mục tiêu 7 HCV đề ra.
Dẫu vậy, bơi Việt Nam đã giới thiệu được rất nhiều nhân tố trẻ sẽ là ngôi sao trong tương lai như Trần Văn Nguyễn Quốc, Mai Trần Tuấn Anh, Dương Văn Hoàng Quý, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thuý Hiền. Tuy nhiên, sau Nguyễn Thị Ánh Viên, Việt Nam vẫn đang là khoảng trắng vàng về nữ ở đấu trường SEA Games.

Ở SEA Games năm nay, chỉ có bắn súng là vượt chỉ tiêu đề ra khi giành đến 8 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ vượt chỉ tiêu 7 HCV đề ra. Trong đó Trịnh Thu Vinh giành đến 2 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội nữ và thiết lập cả 4 kỷ lục SEA Games. Thu Vinh có lẽ là điểm sáng nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội lần này
Ngoài ra, các môn như vật, karate, TDDC, taekwondo, rowing và canoeing… đều hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đề ra về số HCV.
Những nỗi lo còn đọng lại

Đầu tiên phải nói rõ, đoàn thể thao Việt Nam đã không hoàn thành mục tiêu đặt ra là giành trên 100 HCV, dẫu trong nằm trong nhóm 3 đội đứng đầu của khu vực. Điều này đến từ rất nhiều môn không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, thậm chí là trắng HCV như golf, jujitsu, judo, bắn cung, xe đạp, wushu, boxing, cử tạ… đây là điều khá đáng tiếc.
Trong cuộc gặp gỡ giới truyền thông ngay trên đất Thái Lan, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh đã cho rằng, thể thao Việt Nam trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu, vượt lên chính mình, giành chiến thắng thuyết phục trước mọi đối thủ để hướng tới các mục tiêu cao hơn tại Asian Games và Olympic. Tuy nhiên, mong muốn là một chuyện, nhưng để có thành tích tại đấu trường Asian Games và Olympic là cả một quá trình chuẩn bị dài hơi, chứ chẳng thể “vượt lên chính mình” là có thành tích.

Nói đâu xa, ở 2 môn điền kinh và bơi, dẫu Việt Nam đang nằm ở tốp đầu Đông Nam Á, nhưng để có mặt trong nhóm có huy chương của Asian Games cũng đã “trầy vi tróc vảy”. Trong khi đó, vật Việt Nam dẫu vô đối ở khu vực Đông Nam Á, nhưng đến nay vẫn chưa thể kiếm được huy chương của Asian Games. Đấy chỉ nói ở cấp độ châu Á, còn Olympic hiện vẫn là một giấc mơ dài.
Vì thế tại SEA Games 33, mừng khi đoàn thể thao Việt Nam giành nhiều huy chương ở các môn trong hệ thống Olympic, nhưng nhiều người trong giới chuyên môn đang tự hỏi: “Đứng trong tốp đầu Đông Nam Á, nhưng liệu đến Asian Games chúng ta sẽ giành được bao nhiêu HCV?”. Đừng quên, năm sau Asian Games 2026 sẽ diễn ra tại Nhật Bản!








