
Mối tình từ… Facebook
Ở độ tuổi U22, nhiều người vẫn xem là trẻ và đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng thật bất ngờ trong ĐT U22 Việt Nam có 2 tuyển thủ đã lập gia đình là Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Thanh Nhàn. Càng ngạc nhiên hơn khi 2 cầu thủ này đã cưới từ vài năm trước, thậm chí Thanh Nhàn đã có con gái 8 tháng tuổi.
Trong lần trò chuyện tại Bình Dương hồi tháng 10, lúc ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận lượt đi gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, Thanh Nhàn đã khiến người viết bất ngờ khi chia sẻ: “Nhà con có 3 anh em, anh hai chưa có gia đình, nhưng con đã cưới từ hồi tháng 10 năm ngoái, đến giờ là gần 1 năm rồi đấy chú”.

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thích thú của tôi, Thanh Nhàn kể thêm: “Bà xã con cũng người ở Tây Ninh như con, lại ở rất gần nhà nhau, nhưng cả hai lại quen nhau qua Facebook. Ban đầu thấy cô ấy cũng hay hay, lại dễ thương nên làm quen, khi ấy con cũng chỉ mới 19 tuổi và chưa nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, sau khi quen nhau thấy hợp và không thể thiếu nhau, nên bọn con nghĩ đến về chung một nhà. May mắn là cả hai bên gia đình đều đồng ý, dẫu bọn con còn quá trẻ, khi ấy con mới 21 và vợ được 20. Chỉ có bạn bè hai đứa là hơi ngạc nhiên đôi chút, vì bọn con lập gia đình sớm”.
Cưới vợ xong, Thanh Nhàn tiếp tục ra Bắc tập luyện và thi đấu trong màu áo CLB PVF-CAND. Sở dĩ thế, bởi Thanh Nhàn xuất thân từ bóng đá năng khiếu Tây Ninh, nhưng sau đó đầu quân vào Trung tâm PVF và gắn bó ở nơi này cho đến nay.

Nỗi lòng ông bố trẻ
Lập gia đình sớm, lại phải xa nhà thường xuyên để tập luyện và thi đấu, nên Thanh Nhàn thường xuyên gọi điện về để động viên vợ. Được cái bà xã của Thanh Nhàn cũng rất thương chồng và hiểu chuyện, nên lại động viên ngược lại: “Anh cứ yên tâm thi đấu, ở nhà mọi thứ đã có em chu toàn”.
Dẫu vậy, do là vợ chồng son, nên cả hai thỉnh thoảng vẫn có chút dỗi hờn, nhất là khi Thanh Nhàn cứ xa nhà biền biệt. Tiền vệ đang khoác áo PVF-CAND chia sẻ: “Vợ chồng trẻ, nên thỉnh thoảng bọn con cũng có giận dỗi vu vơ, nhưng nhớ nhau nhiều hơn. Đi tập luyện và thi đấu xa nhà, nên nhớ nhau lắm chú ạ. Ngày nào con cũng gọi về cho mẹ, cho vợ, nay có thêm bé con nên càng nhớ nhà. Thậm chí mỗi khi ghi bàn, điều con nhớ nhất là gia đình và muốn giành tặng bàn thắng ấy cho người thân”.

Thanh Nhàn kể, sau chuyến thi đấu giao hữu tại Panda Cup 2025 ở Thành Đô (Trung Quốc), cả đội được xả trại nghỉ vài ngày, nên anh đã tranh thủ về Tây Ninh thăm gia đình. “Những ngày nghỉ vừa qua vui lắm, nhất là bé con cứ quấn lấy bố dẫu nó mới 8 tháng tuổi. Ban đầu, con chỉ lo mình xa nhà quá lâu, con sẽ quên mặt, nhưng có lẽ con gái thương bố đi làm xa nên nó bám con dữ lắm”, Thanh Nhàn bày tỏ trong khắc khoải.

Còn tôi cứ nhớ gương mặt rạng ngời của Thanh Nhàn khi nhắc về gia đình nhỏ: “Hôm chia tay mẹ con nó để cùng đội đi tập huấn tại Bà Rịa, con gái con nó khóc quá trời khiến mẹ nó phải dỗ mãi. Riêng con hứa với nó ‘chờ nhé, cha sẽ mang HLV về cho con’. Vì vậy, con và đồng đội đang rất quyết tâm cho lời hứa của mình”.
Quyết đổi màu huy chương SEA Games
SEA Games 33 là lần thứ 2 Thanh Nhàn được tham dự. Tại đại hội cách đây 2 năm, Thanh Nhàn và các đồng đội chỉ giành HCĐ, vì thế tại SEA Games lần này, anh và U22 Việt Nam đang quyết tâm nâng cấp chiếc huy chương môn bóng đá nam. Ngoài việc giữ lời hứa với con gái, đấy cũng là mơ ước cháy bỏng của Thanh Nhàn ở lần cuối góp mặt tại SEA Games.







