Trên tờ Siam Sport, người đứng đầu của SAT là ông Kongsak Yodmanee cho biết: “Bản quyền SEA Games 32 lên đến 80 ngàn USD (tức 28 triệu baht) mà Campuchia chào bán cho Thái Lan là quá đắt. Nó cao gấp 80 lần số tiền mà chúng ta từng trả cho bản quyền SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Hiện chúng tôi vẫn đang đàm phán và giá phải giảm cho phù hợp. So với kỳ đại hội trước, giá bản quyền truyền hình có thể tăng 5 hoặc 10% dựa vào điều kiện kinh tế, nhưng việc tăng quá mức thế này đã vượt khỏi sự chịu đựng của chúng tôi”.
Được biết, bản quyền truyền hình của SEA Games 31 tại Việt Nam chỉ có giá 10 ngàn USD, còn SEA Games 30 tại Philippines có giá 5 ngàn USD. Tuy nhiên, đến lượt Campuchia họ đã “hét giá” đến 80 ngàn và con số này tăng gấp 80 lần so với kỳ đại hội trước đó khiến Thái Lan choáng váng. Vì thế, SAT đang tính đến chuyện mua gói riêng đối với từng môn thế mạnh và được sự quan tâm của người dân nước này như bóng đá, điền kinh, bóng chuyền…
Ông Kongsak Yodmanee cho biết: “Thật sự chúng tôi muốn phát sóng trực tiếp tất cả các môn thi đấu của đại hội để mọi người cùng cổ vũ các tuyển thủ, nhưng nếu giá quá cao, có lẽ chúng tôi buộc phải cân nhắc lựa chọn”. Không chỉ SAT phản ứng, ngay người dân của Thái Lan cũng bất bình và phản đối bản quyền truyền hình quá cao này. Theo đó, một người tên Nattpol Phorueng đã kêu gọi mọi người tẩy chay và kêu gọi SAT không mua bản quyền truyền hình SEA Games 32 cao hơn các quốc gia khác. Lời kêu gọi của anh này trên mạng xã hội đang được sự cổ vũ nồng nhiệt.
Đầu năm 2023, Việt Nam đã mua được bản quyền truyền hình SEA Games 32, nhưng được biết giá của chúng ta mua khá hợp lý và không cao như Campuchia đang hét giá với Thái Lan. Sau Việt Nam, Malaysia cũng đã có bản truyền phát sóng SEA Games 32.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn