
Bỏ qua những vấn đề trong công tác tổ chức, Thái Lan vẫn rất đẹp trong mắt tôi và luôn là điểm đến đầu tiên người viết nghĩ tới mỗi khi đi du lịch đến các nước Đông Nam Á. Nói thế, bởi đất nước Thái Lan dễ thương, món ăn Thái hợp khẩu vị và nhất là con người Thái Lan luôn hiền hoà, dễ mến.
15 ngày tại Bangkok đồng hành cùng SEA Games là những kỷ niệm rất khó quên với anh em phóng viên chúng tôi.
Cám ơn BTC SEA Games với những bữa cơm quen thuộc tại trung tâm báo chí ở tất cả địa điểm thi đấu. Những bữa cơm ấy, có lẽ sẽ rất khó quên với nhiều phóng viên Việt Nam khi trở về quê nhà.

Cám ơn các bác tài của Thái Lan, đặc biệt là các bạn grab bike đã cho tôi và các anh em phóng viên Việt Nam biết cảm giác như thế nào là đua tốc độ của những hành trình mỗi ngày cả trăm cây số đến các địa điểm thi đấu.
Cám ơn các bạn tuyển thủ của các nước đã cho chúng tôi những cung bậc cảm xúc ở tất cả những môn thi đấu. Dẫu thành công hay thất bại, các bạn vẫn luôn khiến những người chứng kiến sẽ rất khó quên.

Nói thế, vì như bạn đồng nghiệp trẻ Đồng Nguyên Khang của báo Thanh Niên ở lần đầu đi tác nghiệp tại nước ngoài chia sẻ: “Nhớ nhất của em tại SEA Games lần này chính là cảm xúc của các VĐV. Đặc biệt là những giọt nước mắt của những người chiến thắng và cả người thất bại”.
Chia tay Bangkok, anh em chúng tôi về nước và sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng những giải đấu của thể thao nước nhà. Hẹn gặp lại tại SEA Games vào 2 năm sau, trên đất Malaysia!
Chia tay bangkok, tôi mang theo về tình yêu và cả nỗi nhớ…








