
Nhìn vào thành tích kỷ lục nội dung 400m hỗn hợp nữ mà Nguyễn Thị Ánh Viên đã lập tại SEA Games 2015 với 4’42”88, có lẽ còn khá lâu nữa các tay bơi trẻ của Đông Nam Á mới có thể vượt qua. Nói thế, bởi hôm qua, người đứng đầu ở nội dung này là Kamonchanok Kwangmuak (Thái Lan) có thành tích 4’46”30, trong lúc người về nhì là tay bơi Võ Thị Mỹ Tiên của Việt Nam là 4’47”39.
Vắng Ánh Viên, đội tuyển bơi Việt Nam từ SEA Games 2021 đến nay chỉ còn trông vào các tay bơi nam, trong lúc các kình ngư nữ vẫn chưa ai có thể giành HCV và có lẽ còn rất lâu nữa Việt Nam mới có thể sản sinh ra một tay bơi nữ như thế nữa, sau Ánh Viên.
Tối 12/12, khi tuyển thủ Nguyễn Quang Thuấn – em trai của Ánh Viên giành chiếc HCV SEA Games đầu tiên ở nội dung 400m hỗn hợp nam, gọi cho Viên. Từ quê nhà, giọng cô như reo lên trong niềm vui: “Ôi, hôm nay cu Thuấn nhà con giành HCV, con hạnh phúc và vui quá chú ơi. Cuối cùng thì em nó cũng đã có chiếc HCV SEA Games sau nhiều năm cố gắng”.

Rồi cũng trong ngày thi đấu hôm ấy, tuyển thủ Đinh Phương Thành của môn TDDC đã san bằng và vượt kỷ lục 14 chiếc HCV của “tượng đài” Nguyễn Thị Huyền ở môn điền kinh. Một thành tích quá ấn tượng.
Tuy nhiên, để ghi danh vào lịch sử SEA Games, Đinh Phương Thành còn phải vượt qua ngọn núi cao mang tên Ánh Viên. Bởi vì trong 4 kỳ SEA Games liên tiếp 2013, 2015, 2017 và 2019, Ánh Viên đã giành tổng cộng tới 25 chiếc HCV. Có lẽ còn rất lâu nữa mới có tuyển thủ Việt Nam chạm tới thành tích của Ánh Viên.
Thật sự cứ mỗi kỳ SEA Games, người viết luôn nhớ đến “tiểu tiên cá” khi đến khu vực thi đấu môn bơi, rồi tự hỏi thể thao Việt Nam bao giờ mới có thêm một Ánh Viên thứ hai?







