Bóng Đá Plus trên MXH

Trung vệ Dương Thanh Hào: Nỗi đau làm khán giả bất đắc dĩ

14:12 ngày 16/12/2013
Tái phát chấn thương cổ chân, trung vệ Dương Thanh Hào bỗng nhiên phải làm khán giả bất đắc dĩ ở SEA Games 27. Những ngày này, Thanh Hào đang trải qua quãng thời gian buồn chán nhất của sự nghiệp. Tuy nhiên, anh vẫn ở lại Myanmar để ủng hộ các đồng đội hết mình.
    PHA CHẤN THƯƠNG QUÁI ÁC
    Trong số những cầu thủ được gọi triệu tập tham dự SEA Games 27, trung vệ Thanh Hào là người kém may mắn nhất. Ngay trong chuyến tập huấn tại Hungary hồi đầu tháng 9/2013, Thanh Hào đã bị ốm, mỗi ngày phải uống cả vốc thuốc, ảnh hưởng rất lớn tới việc luyện tập và thi đấu. 

    Sau đó, khi cùng U23 Việt Nam tham dự Cúp bóng đá TP.HCM, Thanh Hào bị dính dịch đau mắt đỏ. Vận rủi vẫn chưa chịu buông tha trung vệ này. Ở giải BTV Cup 2013, trong  trận chung kết gặp B.BD, sau pha va chạm với tiền đạo Tăng Tuấn, Thanh Hào bị nằm sân và buộc phải dừng thi đấu trong sự âu lo của HLV Hoàng Văn Phúc. 

    Trong tính toán chiến thuật của HLV Hoàng Văn Phúc, Thanh Hào là nhân tố chính ở hàng thủ và khi hay tin cầu thủ này bị chấn thương rạn xương mác, ông Phúc vẫn kiên trì đợi và hy vọng Thanh Hào có thể bình phục kịp thời.

    Trước ngày lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27, Thanh Hào khiến cả đội mừng thầm khi anh đã xỏ giày tập luyện cùng các đồng đội. Đặc biệt, trong 2 buổi tập đầu tiên ở Myanmar, anh đều vượt qua được hết giáo án cùng các đồng đội. 


    Tuy nhiên, ở buổi tập cuối cùng để lắp ráp đội hình, Thanh Hào  lại phải bỏ giữa chừng. Cay đắng hơn, trong tình huống khiến anh phải tập tễnh rời sân lại là va chạm với chính người bạn thân của mình là Thanh Hiền.

    Buổi tối, sau khi Thanh Hào bị tái phát chấn thương, tôi hỏi Thanh Hào rằng: “Hào có lo ngại sẽ không thể thi đấu không?” thì trung vệ này hồ hởi: “Tôi tin chấn thương hồi phục nhanh thôi và hy vọng không bị loại”. Nhưng trớ trêu thay, kết quả chụp phim cho thấy vết rạn xương mác của Thanh Hào quá nặng và cần phải nghỉ dưỡng thương ít nhất 1 tháng nữa  thì Thanh Hào mới có thể thi đấu trở lại. 

    Sau bữa cơm trưa để chốt danh sách chính thức 20 cầu thủ tham dự SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra vẫn bị sốc và khó khăn trong việc loại Thanh Hào. Nhưng thực tế lại khiến BHL bắt buộc phải để Thanh Hào làm khán giả. 

    Chẳng thế mà khi BHL công bố 2 cầu thủ bị loại, Thanh Hào đã khóc như mưa. Hào lẳng lặng ra ca-bin ngồi, lấy chiếc áo thi đấu cố quệt đi những giọt nước mắt đang tuôn trào. Đêm hôm đó, Thanh Hào không ăn nổi cơm và tự giam mình trong phòng, gặm nhấm nỗi buồn.

    MONG ĐỒNG ĐỘI ĐI HẾT CON ĐƯỜNG


    Khi bất đắc dĩ phải làm khán giả, ai cũng nghĩ Thanh Hào sẽ dọn đồ và chia tay đội tuyển để trở về Việt Nam. Bởi với nỗi buồn đang phải đối mặt, Thanh Hào sẽ khó vượt qua, nhất là với những cầu thủ trẻ. 

    Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 1991 này vẫn ở lại sát cánh cùng các đồng đội. Hành động đó của Hào đã khiến nhiều đồng đội cảm kích. Mỗi lần đội ra sân tập, Hào cũng đi cùng hay khi U23 Việt Nam  bước ra sân thi đấu chính thức, anh lại lẳng lặng đi lên khán đài, dõi theo các đồng đội.

    Từ chỗ có suất thi đấu chính ở hàng thủ nay phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu, Thanh Hào không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Hôm rồi, khi xem U23 Việt Nam thi đấu với U23 Singapore, rất nhiều thời điểm Thanh Hào như muốn phi xuống, vào sân thi đấu cùng các đồng đội. 

    “SEA Games 26 là kỷ niệm buồn với rất nhiều thành viên trong đội còn đang thi đấu ở giải lần này là Văn Quyết, Bửu Ngọc, Mạnh Dũng, Văn Thắng... Tôi đã trải qua cảm giác thất bại tại giải đấu diễn ra cách đây 2 năm ở Indonesia nên khi được tham dự SEA Games 27, tôi rất hy vọng rằng mình sẽ cùng U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng. 

    Nhưng số tôi đen quá, chẳng thể đi hết con đường cùng đội tuyển. Khi nhìn đồng đội thi đấu, tôi máu lắm, ước được vào sân chiến đấu cùng anh em. Rồi khi nhìn đội thua, tôi cảm thấy đau xót lắm”, Thanh Hào chia sẻ sau khi U23 Việt Nam thua 0-1 trước U23 Singapore.

    Những ngày này, U23 Việt Nam đang trải qua thời điểm khó khăn sau trận thua trước đối thủ kỵ giơ. Với Thanh Hào, nỗi buồn như nhân đôi khi không thể giúp đội tuyển được gì. “Tôi thấy U23 Việt Nam là gia đình đích thực khi mọi người ai cũng thương yêu nhau. Khó khăn hiện tại không phải là điều gì quá ghê gớm. 

    Ở đội có nhiều cầu thủ chất lượng và đủ sức giúp U23 Việt Nam tìm lại đường ray chiến thắng. Mặt khác, giải năm nay, khoảng cách chênh lệch về trình độ giữa các đội không quá lớn nên tôi rất có niềm tin U23 Việt Nam sẽ đi hết con đường” - Thanh Hào tâm sự đầy hy vọng.
    NGỌC ANH • 14:12 ngày 16/12/2013

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay