
ĐT nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại chiến dịch SEA Games 2025 sau khi đánh bại ĐT nữ Malaysia với tỷ số 7-0 trên sân vận động Chonburi. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và không cho đối phương có cơ hội chơi bóng. Việc bị đánh giá yếu hơn rất nhiều so với ĐT nữ Việt Nam đã khiến Malaysia phải vào lưới nhặt bóng đến 7 lần, trong đó có cú hat-trick của Thái Thị Thảo.
Sau khi trận đấu khép lại, cầu thủ số 10 bên phía ĐT nữ Malaysia là trung vệ Steffi Sarge Kaur đã có màn đối thoại khá thú vị với tiền đạo Nguyễn Thị Thuý Hằng bên phía ĐT nữ Việt Nam. Cả hai đã bắt tay và hỏi thăm nhau, nhưng một lúc sau, Thuý Hằng đã có những cử chỉ khá đặc biệt với trung vệ bên phía Malaysia. Nếu chỉ nhìn qua băng ghi hình, có vẻ như hai bên đã có những lời qua tiếng lại sau, nhưng sau khi tìm hiểu, sự thật lại hoàn toàn khác.

Sau khi bước ra xe bus để trở về khách sạn, chia sẻ với phóng viên Bóng đá, tiền đạo Nguyễn Thị Thuý Hằng cho rằng trung vệ Steffi Sarge Kaur đã “thầm trách” các tiền đạo bên phía ĐT nữ Việt Nam khi chúng ta đã ghi quá nhiều bàn thắng vào lưới Malaysia.
“Trong hiệp 1, Việt Nam liên tiếp ghi bàn vào lưới Malaysia. Chứng kiến điều đó, hậu vệ Steffi Sarge Kaur đã bước đến gần em và bày tỏ mong muốn có thể ghi ít bàn lại được không? Nhưng rồi sang hiệp 2, chúng ta vẫn ghi thêm 3 bàn nữa. Sau trận, Steffi tìm em và hỏi trong sự bất lực pha chút hài hước: ‘Sao lại ghi nhiều thế?’ Sau đó, em chỉ biết mỉm cười. Là cầu thủ, đặc biệt là một tiền đạo, ai cũng khao khát được ghi bàn”, Thuý Hằng chia sẻ.
Ở trận đấu này, Thuý Hằng không ghi bàn, nhưng cô vẫn thể hiện được khát khao sau khi được tung vào sân ở hiệp 2. Đây cũng là kì SEA Games đầu tiên của tiền đạo sinh năm 1997 sau 3 kì đại hội liên tiếp vắng mặt vì lí do phong độ và chấn thương.
Ở trận đấu tiếp theo, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT nữ Philippines vào ngày 18h30 ngày 8/12. Đây sẽ là trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến đến cơ hội đi tiếp và tham vọng giành ngôi bảng B của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại SEA Games 2025.







