20 tuổi khoác áo đội tuyển quốc gia, 21 tuổi thi đấu ở chung kết Europa League, 23 tuổi lọt vào bán kết Champions League, rồi… sụp đổ tuổi 24. Đó là tóm gọn sự nghiệp của Andre Onana cho tới thời điểm này. Vinh quang, khổ đau đều đã xuất hiện trong cuộc đời của thủ thành người Cameroon.
Ở tuổi 26, Andre Onana quyết định rời Ajax để bắt đầu hành trình mới tại Inter Milan. Trước khi rời Ajax, thủ thành sinh năm 1996 đã khóc. Có thể cái kết ở Ajax chưa thể làm hài lòng Onana. Án phạt cấm thi đấu 12 tháng vì “sử dụng nhầm thuốc chứa chất cấm” đã khiến cho sự nghiệp của anh chững lại trong giai đoạn dài.
Sau khi trở lại, Onana không còn giữ được vị trí số một trong khung gỗ của Ajax. Thủ thành này tâm sự: “Trước khi bị cấm thi đấu, tôi từng là một phần quan trọng tại đây. Dù sao, CLB luôn lớn hơn bất kỳ cá nhân nào. Tôi luôn cống hiến mọi thứ mỗi ngày và hy vọng có thể góp công vào thành công của CLB”.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng Inter đã đi nước cờ thiếu khôn ngoan khi chiêu mộ Onana. Việc sở hữu thủ môn có tố chất như vậy theo dạng chuyển nhượng tự do là thương vụ không thể tốt hơn.
Hãy nghe người gác đền huyền thoại Walter Zenga nhận xét về tân binh của Inter: “Onana là thủ môn tuyệt vời. Cậu ấy có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chơi rất nhiều trận ở Champions League. Onana sở hữu chiều cao tới 1,9 mét. Ánh hào quang thực sự thuộc về cậu ấy”.
Tới Inter, Onana sẽ phải đi bước lùi. Không giống như ở Ajax, thủ thành người Cameroon không nghiễm nhiên có vị trí trong khung gỗ. Thay vào đó, anh phải chiến đấu với “cây đại thụ” Handanovic để giành vị trí.
Từng có quan điểm cho rằng HLV Simone Inzaghi nên luân phiên sử dụng hai thủ môn Handanovic và Onana ở các giải đấu khác nhau. Đó cũng là cách nhiều đội bóng ở châu Âu đang áp dụng. Thế nhưng, cựu thủ môn Pagliuca lo ngại điều đó có thể gây ra sự xáo trộn không đáng có, phá vỡ hệ thống về phòng ngự của CLB.
Thực tế, Inter không chiêu mộ Onana để “đá” Handanovic ra khỏi khung gỗ. Nước cờ này là sự chuẩn bị cho tương lai. Về cơ bản, thủ thành người Slovenia vẫn là là số 1 trong khung gỗ của Nerazzurri mùa giải tới. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau. Và sau đó, Onana sẽ kế thừa vị trí này.
Mặc dù từng có nhiều năm chinh chiến ở giải đấu lớn nhưng Onana vẫn cần thêm kinh nghiệm của Handanovic, người đã chinh chiến tới 714 trận đấu trong sự nghiệp (hầu hết ở Serie A) và là thủ môn số một của Inter trong 10 năm qua.
Việc ngồi dự bị mùa giải tới là bước lùi “chấp nhận được” với Onana. Không ít thủ môn hàng đầu thế giới từng chịu phận “núp bóng” ở Serie A. Trước khi thành danh, Alisson từng chấp nhận thân phận dự bị cho Szczesny ở AS Roma. Ngay cả Szczesny cũng đóng vai trò ấy trước Buffon ở Juventus, dù trước đó anh từng có nhiều năm chinh chiến ở Arsenal và AS Roma.
Onana có sự dẻo dai, khả năng phản xạ đáng kinh ngạc, phát động tấn công tốt và đặc biệt là có thể xử lý bóng tốt bằng chân (điều mà Handanovic còn thiếu). Thế nhưng, để đi chặng đường dài, thủ thành người Cameroon vẫn cần học hỏi kinh nghiệm của Handanovic. Việc lùi về sau, núp bóng “cây đại thụ” là điều cần thiết, trước khi vươn mình khẳng định vị thế ở Giuseppe Meazza.
Dù sao, HLV Inzaghi cũng may mắn khi sở hữu hai thủ môn xuất sắc ở mùa giải tới. Sự cạnh tranh sẽ xuất hiện nhưng nó là điều tốt cho cả hai và tốt cho cả Inter.
Onana nhận lời khuyên từ Eto’o
Tiết lộ trước báo giới, Onana thừa nhận xin lời khuyên từ Eto’o trước khi sang Inter. Thủ thành này chia sẻ: “Tôi nói chuyện với Eto’o một vài lần. Anh ấy nói rằng Inter là sự lựa chọn hoàn hảo cho tôi. Vì vậy, tôi đã không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định”.
6 - Ở mùa giải trước, Onana chỉ ra sân 6 trận cho Ajax ở giải VĐQG Hà Lan. Trung bình, anh phải vào lưới nhặt bóng 1,67 bàn mỗi trận đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn