INTER VÙI DẬP CROTONE 6-0

Calhanoglu tỏa sáng và cái cười khẩy của Milan

Gia Hưng
07:53 ngày 30-07-2021
Tiền vệ tân binh Calhanoglu đã ra mắt Inter một cách mỹ mãn trong trận giao hữu thắng Crotone 6-0 hôm 29/7. Nhưng màn tỏa sáng của cầu thủ 27 tuổi vẫn nhận về phản ứng trái chiều.
Calhanoglu tỏa sáng và cái cười khẩy của Milan

Dẫu Crotone quá yếu và đây chỉ là một trận đá tập thì màn thể hiện của Hakan Calhanoglu vẫn tạo nên cơn sốt trong giới CĐV Inter. Một mình tiền vệ này kiến tạo 3 bàn cho các đồng đội, gồm quả tạt cho Martin Satriano đánh đầu mở tỉ số, đường chọc khe cho Federico Dimarco nâng tỉ số lên 2-0, một quả chuyền khác để Andrea Pinamonti ghi bàn thứ tư, xen giữa là bàn thắng của chính Calhanoglu ở phút 27.

Màn trình diễn nhắc lại một lần nữa rằng Calhanoglu là phương án được chiêu mộ để thay thế Christian Eriksen, người nhiều khả năng không thể đá tiếp cho Inter sau tai nạn đột quỵ tại EURO 2020. Người ta cũng nhắc lại rằng Calhanoglu đến theo dạng tự do, khi giá thị trường của anh lên đến 35 triệu euro, và Inter chỉ phải trả mức lương nhiều hơn Milan 1 triệu euro/năm để chân chuyền này đổi màu áo. Ngụ ý rằng, Inter có thể vừa chơi Milan một vố đau trên bàn đàm phán.

HLV Simone Inzaghi của Inter tỏ ra rất vui. Ông nói sau trận: “Đấy là lý do chúng tôi chiêu mộ cậu ấy. Hakan đã hòa nhập tốt với các đồng đội mới, cùng với đội bóng chơi rất hay hôm nay. Nên nhớ đối thủ của chúng tôi chỉ vừa xuống hạng Serie A mùa trước, và không hề quá yếu. Đội bóng đã tấn công rất tốt”.

Calhanoglu rõ ràng là một “Luis Alberto mới” của Simone Inzaghi, tạo điều kiện cho ông mô phỏng lối chơi thời còn làm HLV của Lazio. Ở một đội bóng đã phải chịu đựng tuyến giữa xơ cứng trong rất nhiều năm thời Luciano Spalletti và Antonio Conte, thì việc xuất hiện một mẫu cầu thủ làm bóng ngẫu hứng như Calhanoglu dễ dàng tạo ra những tiếng trầm trồ. Đây là việc đã xảy ra khi Stefano Sensi chơi xuất thần đầu mùa giải năm ngoái và khi CĐV Inter đòi Conte trọng dụng Eriksen ở nửa sau mùa giải vừa rồi. Như thể một người hành khất chạm đến giọt nước mát vậy.

Calhanoglu kiến tạo 3 bàn và ghi 1 bàn giúp Inter đánh bại Crotone

Nhưng hãy bình tĩnh, đừng quá kỳ vọng ở Calhanoglu. Điều này có thể khiến các Interista phật ý. Nhưng sự thật là chân chuyền người Thổ này chưa bao giờ là một cầu thủ lớn. Chưa cần so sánh với những người như Eriksen hay Wesley Sneijder trước kia, ngay khi đặt cạnh Luis Alberto thì Calhanoglu vẫn bộc lộ nhiều hạn chế.

Dù bản thân Alberto là một tiền vệ rất nhạy cảm với chấn thương thì xét về độ ổn định và khả năng tỏa sáng trong các trận đấu lớn, anh vẫn hơn Calhanoglu. Màn trình diễn sáng chói của Alberto trước Juventus ở Siêu Cúp Italia mùa trước là thứ Calhanoglu chưa bao giờ có. Tâm lý kém, thể lực bấp bênh và thiếu sự bền bỉ trong mùa giải đường dài là bệnh cố hữu của Calhanoglu. Đó là lý do khiến anh không được lòng giới Milanista, và khi ra đi, tiền vệ này nói một câu cay đắng: “Ở Milan, chỉ Pioli vẫn cần tôi”.

Bên nào cũng có lý cả. Chúc mừng Inter khi sở hữu một tiền vệ dẫn dắt lối chơi xem rất thích mắt trong những trận đấu nhỏ, người có thể sẽ lột xác bằng một cách nào đó, nếu Simone Inzaghi mát tay. Nhưng để nói rằng đây sẽ là thủ lĩnh tuyến giữa Inter trong triều đại Inzaghi, thì “phe Milan” sẽ không đồng ý. Họ không hề ghét Calhanoglu khi anh chuyển màu áo từ đỏ sang xanh theo dạng miễn phí như cách họ căm thù Gianluigi Donnarumma. Vì đơn giản, Calhanoglu không phải là một cầu thủ lớn.

“Calhanoglu là cầu thủ tuyệt vời”
Stefan De Vrij, trung vệ Inter, người từng là học trò của Simone Inzaghi trong 4 mùa giải ở Lazio đã đánh giá rất cao tân binh Calhanoglu. Anh nói: “Hakan là cầu thủ rất mạnh mẽ, cậu ấy tạo rất nhiều cơ hội ghi bàn cho các đồng đội trên hàng công và có tỉ lệ chuyền bóng chính xác rất cao, khả năng sút tốt và tạt cũng rất cừ. Đây là sự bổ sung đáng giá cho Inter mùa này”.

3 - Tính riêng ở Serie A, trong màu áo Milan, Hakan Calhanoglu chỉ từng ghi bàn vào lưới 3 đội bóng được xem là mạnh như Lazio, Atalanta và Roma. Anh chưa từng lập công trong các trận đấu gặp các ông lớn như Juventus, Inter.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x