Milinkovic-Savic: Chuyện về cặp anh em 'dị' nhất Serie A

Gia Hưng
08:40 ngày 27-12-2020
Đáng chú ý ngay từ cái họ dài ngoằng, nhưng đằng sau tài năng và sự trưởng thành của Sergej Milinkovic-Savic và Vanja Milinkovic-Savic còn là những câu chuyện thú vị.
Chuyện về cặp anh em 'dị' nhất Serie A

Người anh Sergej đang đá cho Lazio, từng được định giá 100 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi đó, cậu em Vanja là thủ môn của Torino, cũng từng khoác áo Man United lẫy lừng.

Cái họ... trời sinh

Sergej Milinkovic-Savic (sinh năm 1995) và Vanja Milinkovic-Savic (1997) sinh ra trong một gia đình thể thao. Bố của họ là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ông Nikola Milinkovic từng thi đấu ở Tây Ban Nha trong màu áo Almeria từ mùa 1995-1996, trước khi giải nghệ năm 2005. Hai anh em Sergej và Vanja được sinh ra tại Lleida, một khu tự trị thuộc xứ Catalunya, trong thời gian ông Nikola thi đấu trên đất Tây Ban Nha. Trong khi đó, người mẹ Milana Savic là một cựu cầu thủ bóng rổ của Serbia.

Điều lạ lùng rất dễ nhận ra khi đọc tên cả gia đình họ. Ông Nikola mang họ Milinkovic, bà Milana mang họ Savic, còn hai con trai mang họ ghép từ bố và mẹ. Đó không phải truyền thống bí ẩn nào đó của người Serbia, mà là nhầm lẫn rất thú vị của... nhân viên hộ tịch tại Catalunya. Một phần do bất đồng ngôn ngữ, nhân viên hộ tịch ghi nhầm họ của Sergej vào giấy khai sinh, và khi Vanja ra đời, cậu em này cũng mang họ của anh trai, một cái họ trời sinh, ghép từ họ bố và mẹ, hoàn toàn không có trong gia phả.

Lớn lên trong một gia đình thể thao, Sergej và Vanja không khó chọn con đường sự nghiệp. Tuổi thơ của họ xen kẽ giữa những buổi theo bố ra sân đá bóng và theo mẹ vào nhà thi đấu bóng rổ. Từ rất nhỏ, Sergej đã theo ông Nikola đến bất cứ sân bóng nào mà ông có trận đấu, được bố cho đá bóng rất sớm, và sau này khi lớn lên một chút cũng được mẹ đưa đến các trận bóng rổ.

Có một giai đoạn, tiền vệ của Lazio phân vân giữa hai môn thể thao này. “Sau cùng tôi chọn bóng đá”, anh kể lại trên FIFA.com, “vì từ nhỏ, khi xem bố và mẹ thi đấu, tôi đã có cảm tình với bóng đá hơn”. Sau khi ông Nikola và bà Milana ly dị, Sergej ở với mẹ. Chứng kiến con trai đa tài nhưng lưỡng lự giữa hai sự nghiệp, ông Nikola tác động: “Tôi đã nói với nó rằng con cần chuyên tâm và chăm chỉ hơn. Tôi cũng giục các thầy bắt nó tập nhiều hơn. Đó là cách duy nhất để trở thành nhà vô địch”. Đấy là lý do cho phong cách quyết liệt hiện nay của Sergej. Khi tập ở đội trẻ Sporting, CĐV đội bóng này gọi những cú sút của Sergej Milinkovic-Savic là “sóng thần”.

Hai anh em Sergej Milinkovic-Savic (phải) và Vanja Milinkovic-Savic

Cao 2m03, nhưng thích làm Chilavert

Trong khi Sergej có tài năng thiên bẩm, dễ dàng thuyết phục các tuyển trạch viên để lên đội 1 Vojvodina (CLB của Serbia), Genk (Bỉ) rồi Lazio, thì Vanja có sự nghiệp rắc rối hơn. Với chiều cao 2m03, anh không định đi đá bóng. Bóng rổ hợp với anh hơn. Nhưng không hiểu vì lý do nào đó, Vanja quyết định theo nghiệp thủ môn và ngay từ năm 17 tuổi đã được Man United chi 1,75 triệu euro mua về. Anh còn một tấm ảnh vinh dự được chụp cùng Sir Alex Ferguson.

Nhưng khó khăn bắt đầu từ đây. Sau một mùa cho Vojvodina mượn lại Vanja và một mùa Vanja ngồi chơi ở đội trẻ vì không xin được giấy phép lao động, Man United quyết định cắt hợp đồng với anh. Cú sốc này khiến Vanja phải sang Lechia Gdansk (Ba Lan) để chơi bóng ở mùa 2016/17, trước khi được Torino chiêu mộ.

Dấu ấn đáng kể nhất của Vanja là chiều cao và sải tay dài. Đó là món quà mà anh được thừa hưởng từ cả bố và mẹ, những VĐV thể thao đều cao trên 1m90.

Nhưng Vanja chỉ thật sự được để ý sau một tình huống trong trận gặp Carpi tại Coppa Italia năm 2017. Thủ môn cao kều thực hiện quả sút phạt trúng xà ngang khung thành đối thủ ở những phút bù giờ, gây sốt trên mạng xã hội. Trước đó, anh cũng từng ghi 1 bàn cho U21 Serbia từ đá phạt trực tiếp, đúng kiểu của thủ thành huyền thoại Jose Luis Chilavert.

Từ sau pha bóng đó, Vanja nghiễm nhiên được xem là người kế tục vị trí của thủ thành số 1 Salvatore Sirigu. Mùa này, anh đã bắt 2 trận ở Serie A, 2 trận ở Coppa Italia, một dấu hiệu tốt sau khi trở lại Torino từ Standard Liege theo dạng cho mượn. Sirigu đã 33 tuổi, cơ hội cho Vanja đang lớn dần. Anh rất nóng lòng đối đầu ông anh Sergej của Lazio, khi hai người chơi cùng giải đấu.

Trái ngược như nước với lửa

Trong khi ông anh Sergej trầm tính, ít nói, thích nghe nhạc đồng quê Serbia thì cậu em Vanja sôi nổi, dễ gần, đam mê nhạc rap. Tính cách hai người trái ngược như nước với lửa, một phần lý do để lý giải vì sao sự nghiệp của Sergej đi đúng lộ trình hơn so với Vanja. Thủ môn của Torino rất nóng nảy và có phần bốc đồng. Mùa này, anh nhận thẻ đỏ trận gặp Cagliari ở Serie A khi đang... ngồi dự bị. Mùa 2018/19, anh cũng nhận thẻ đỏ trong trận thắng Roma 2-0, khi bắt cho SPAL theo dạng mượn từ Torino. 

Vanja có thể trở thành Vua phá lưới dành cho… thủ môn

Tương tự anh trai Sergej, Vanja có khả năng sút phạt rất tốt. Vanja từng có một cú đá phạt dội xà ngang Carpi ở Coppa Italia. Phong cách sút phạt của Vanja được so sánh với Sinisa Mihajlovic, đều có lực rất mạnh và cùng thuận chân trái. Thủ môn ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Serie A là Lucidio Sentimenti (1920-2014), người có 6 pha lập công (5 từ penalty) dưới màu áo Modena, Juventus và Lazio. Ở tuổi 23, Vanja hoàn toàn có thể bắt kịp và vượt qua Sentimenti. 

1. Sergej và Vanja đã đối đầu nhau 1 lần trên đất Italia. Đó là trận Lazio thắng SPAL với tỷ số 4-1 ở mùa 2018/19, khi Vanja bắt cho SPAL theo dạng mượn từ Torino.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Theo Hernandez tăng giá chóng mặt Theo Hernandez tăng giá chóng mặt

    Chia tay Real Madrid vào mùa Hè 2019 để chuyển sang Milan tưởng như là một bước lùi trong sự nghiệp của Theo Hernandez.

  • Milan thăng hoa không phải là hiện tượng nhất thời Milan thăng hoa không phải là hiện tượng nhất thời

    Thành tích tốt của Milan trong năm 2020 không thể gọi là hiện tượng khi nó duy trì trong một chu kỳ dài và đội bóng này đã vượt qua nhiều trở ngại. Họ là một đối thủ đáng gờm thật sự, ít nhất xét trong các giải đấu mà họ tham dự.

  • Vượt Ronaldo, Haaland và Lewandowski, Lukaku trở thành chân sút số 1 UEFA 2020 Vượt Ronaldo, Haaland và Lewandowski, Lukaku trở thành chân sút số 1 UEFA 2020

    LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa công bố BXH các tiền đạo ghi nhiều bàn nhất tại các sân chơi thuộc hệ thống của tổ chức này trong năm 2020. Dẫn đầu danh sách trên là tiền đạo Romelu Lukaku của Inter Milan.

  • Cristiano Ronaldo: Cỗ máy bền bỉ 35 tuổi vẫn chạy tốt trong năm Covid Cristiano Ronaldo: Cỗ máy bền bỉ 35 tuổi vẫn chạy tốt trong năm Covid

    Ở tuổi 35, rất nhiều cầu thủ đã giải nghệ hoặc chỉ lang bạt tại các giải đấu nhỏ để dưỡng già. Nhưng với Cristiano Ronaldo, tuổi tác chỉ là những con số được vẽ nên để tô điểm cho một cầu thủ phi thường. Anh vẫn hoạt động cực kỳ bền bỉ trong năm 2020, một năm đầy biến động bởi đại dịch Covid-19.

  • Inter mới là ứng viên số một vô địch Serie A Inter mới là ứng viên số một vô địch Serie A

    Bất chấp sự thăng tiến đáng kinh ngạc của Milan, Inter mới đang là ứng viên số một cho Scudetto mùa này. Đêm thứ Tư, Inter đã có trận thắng đầy nhọc nhằn trước Verona, qua đó chỉ kém Milan 1 điểm khi khép lại năm 2020.

  • Quả bóng vàng bị đánh cắp của Ibra Quả bóng vàng bị đánh cắp của Ibra

    Robert Lewandowski giành danh hiệu The Best dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020 là kết cục hợp lý. Nhưng Zlatan Ibrahimovic cũng xứng đáng giành Quả bóng vàng 2020, ít nhất là trong trái tim các Milanista!

  • AC Milan: Từ địa ngục đến thiên đường AC Milan: Từ địa ngục đến thiên đường

    Chỉ trong 1 năm, AC Milan thay đổi toàn diện từ một đội thua Atalanta 0-5 thành đội dẫn đầu Serie A. Ngôi đầu của họ được khẳng định sau thắng lợi 3-2 trước Lazio vào rạng sáng qua, trận thắng trong bối cảnh Milan thiếu hàng loạt trụ cột.

  • AS Roma: Veretout trở lại ấn tượng AS Roma: Veretout trở lại ấn tượng

    Từng bị quên lãng ở Roma vì bộ ba Dzeko-Mkhitaryan-Pedro được trọng dụng hơn, cuối cùng tiền vệ Jordan Veretout cũng chứng minh được giá trị của mình, mà thành tích ghi 7 bàn cho Roma sau 13 trận đấu tại Serie A của Veretout chính là bằng chứng.

  • AC Milan: Theo Hernandez tiếp tục tỏa sáng AC Milan: Theo Hernandez tiếp tục tỏa sáng

    Theo Hernandez đang trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất tại Milan. Hậu vệ trái người Pháp liên tục đóng vai người hùng. Tiếp Lazio, cú đánh đầu dũng mãnh vào phút bù giờ của Hernandez đã mang về chiến thắng kịch tính 3-2 cho Milan.

  • Gattuso: 'Có người nghĩ tôi chỉ còn sống được 1 tháng nữa' Gattuso: 'Có người nghĩ tôi chỉ còn sống được 1 tháng nữa'

    HLV Gattuso đang khiến công chúng lo lắng về sức khỏe của mình, đặc biệt là ở đôi mắt khi tham gia điều hành các trận đấu của Napoli trong giai đoạn này. Ông thậm chí đã nhắc về "sự ra đi" của mình.

  • Chiến thắng của Juventus trước Napoli bị tước bỏ Chiến thắng của Juve trước Napoli bị tước bỏ

    Đúng vào ngày thua Fiorentina 0-3, Juve lại phải chứng kiến chiến thắng 3-0 của họ trước Napoli bị tước bỏ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x