Giovanni Di Lorenzo: 'Batigol' đá hậu vệ ở Serie A

Gia Hưng
10:53 ngày 17-10-2019
Dĩ nhiên không phải Gabriel Batistuta “xịn”, mà là Giovanni Di Lorenzo của Napoli. Vào nghề với biệt danh “Batigol” và chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng anh lại trở thành hậu vệ phải tài năng của bóng đá Italia.
Giovanni Di Lorenzo: 'Batigol' đá hậu vệ ở Serie A

Thăng tiến thần tốc
Giovanni Di Lorenzo sinh năm 1993, là hậu vệ phải của CLB Napoli. Phong độ ấn tượng giúp anh được gọi lên ĐT Italia lần đầu trong đợt tập trung lần này. Bất ngờ hơn, HLV Roberto Mancini đã cho Di Lorenzo ra mắt và đá trọn 90 phút trong trận thắng Liechtenstein 5-0 của Italia tại vòng loại EURO 2020 rạng sáng qua. Và Di Lorenzo đã ghi dấu ấn với một quả tạt giúp Andrea Belotti ấn định tỷ số 5-0 cho Azzurri.

Đó là bước thăng tiến thần tốc của cầu thủ mới 2 năm trước còn chơi ở Lega Pro (hạng 3 Italia) trong màu áo Matera. Đó là CLB tí hon thuộc thị trấn cùng tên, vùng Basilicata, phía Nam nước Ý. Đội bóng này được tái thành lập năm 2012. 

Di Lorenzo cống hiến ở đó rồi thăng tiến dần lên Serie A trong màu áo Empoli, mùa này tới Napoli theo bản hợp đồng trị giá 8 triệu euro, cùng “đặc quyền” dự Champions League lần đầu trong sự nghiệp. Bây giờ, anh ra mắt ở ĐT Italia. Rạng sáng qua, Di Lorenzo đã đá chính ở trận đấu với Liechtenstein tại vòng loại EURO 2020.

Đó chẳng khác gì giấc mơ nếu nhìn lại vị trí của Di Lorenzo 2 năm trước. “Tôi biết mình được đá chính vào buổi sáng ngày thi đấu, và thật sự thấy hạnh phúc.Tôi phải thi đấu tốt để lại được gọi lên tuyển trong những lần sau”, Di Lorenzo cho biết. 

Di Lorenzo mang ơn Ancelotti. Và Ancelotti cũng “nợ” Di Lorenzo một lời cảm ơn, vì thật tâm, nhà cầm quân này không kỳ vọng tân binh 8 triệu euro hòa nhập nhanh đến vậy. Di Lorenzo đánh bật Elseid Hysaj, cầu thủ nắm giữ vị trí hậu vệ phải của Napoli từ mùa 2015/16 đến tận mùa trước, để giành suất đá chính.

“Cậu ấy khiến tôi bất ngờ”, HLV Ancelotti chia sẻ sau trận Napoli thắng Brescia 2-1. “Di Lorenzo thực hiện được mọi yêu cầu của tôi mà không cần nhiều lời giải thích. Cậu ấy cứ thế răm rắp nghe theo và làm công việc của mình”.

Chứng kiến Di Lorenzo thi đấu xuất sắc trước Liverpool ở Champions League; sút tung lưới Juventus ở vòng 2 Serie A; căng ngang cho Dries Mertens mở tỉ số trước Sampdoria ở vòng 3 Serie A, rồi bây giờ tỏa sáng trên ĐT Italia…, Hysaj đã phải âm thầm liên hệ với Roma để chuyển đi. Thời của Hysaj ở Napoli coi như đã hết!

“Batigol” chơi hậu vệ 
Di Lorenzo sinh ra và lớn lên ở Xứ Toscana, khởi nghiệp ở đội bóng địa phương có tên là Lucchese. Khi mới vào nghề, anh đá tiền đạo, và được HLV đội trẻ đặt cho biệt danh “Batigol”, vì ông này là một tifoso của Fiorentina, và thấy học trò có khả năng tung ra những cú sút búa bổ. 

Nhưng một ngày nọ, đội bóng mất sạch các trung vệ tốt nhất khiến Di Lorenzo bất đắc dĩ trám vào vị trí này, và sự nghiệp của anh bắt đầu thay đổi.
Di Lorenzo vẫn đá trung vệ cho đến khi gia nhập Matera năm 2015. Một hôm, Pasquale Padalino, cựu HLV của Matera tiến đến gần Di Lorenzo và nói: “Cậu mất 70% tiềm năng phát triển nếu vẫn chơi trung vệ. Tôi sẽ cho cậu đá chính với một điều kiện: Cậu phải nghe lời tôi”. Ngay sau đó, Di Lorenzo trở thành một hậu vệ phải.

Đây là vị trí định hình nên “số 22” của Napoli hôm nay. Di Lorenzo kiếm được hợp đồng gia nhập Empoli vào mùa Hè 2017. HLV Aurelio Andreazzoli, người nổi tiếng với việc sử dụng sơ đồ 3-4-3 và phát triển các wing-back cho bóng đá Italia, trong đó có Alessandro Florenzi hồi ở Roma, rất thích Di Lorenzo. Ông cho anh ra sân 74 trận trên mọi đấu trường, giúp Di Lorenzo ghi được 6 bàn sau 2 mùa tại Empoli, con số không hề tồi với một cầu thủ phòng ngự.

“Tôi phải cảm ơn Andreazzoli rất nhiều”, Di Lorenzo cũng đã từng lên tiếng tri ân thầy cũ khi được Napoli mua đứt vào Hè 2019. “Ông ấy là bậc thầy thật sự. Với những chỉ dạy của ông ấy, cầu thủ luôn tiến bộ. Khi cùng Empoli thăng hạng Serie B lên Serie A, ông ấy đã nói với chúng tôi: Dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ sợ hãi!”.

Thần tượng Joao Cancelo, thích chơi “Call of Duty”

Thần tượng của Di Lorenzo chính là Joao Cancelo, cựu hậu vệ phải của Juventus, hiện đang thi đấu cho Man City. “Ngoài ra, tôi cũng luôn theo sát Florenzi”, Di Lorenzo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây với Sky Sports. Sở thích của cầu thủ sinh năm 1993 là “cầm” Florenzi và Joao Cancelo trong trò chơi điện tử Play Stations. Anh cũng hâm mộ Roger Federer của môn tennis, và là một tín đồ của “Call of Duty”, trò chơi bắn súng trên Play Station.

Hậu vệ phải hay nhất Italia

Theo thống kê của OPTA, tính trong năm 2019, Di Lorenzo là hậu vệ phải người Italia có đóng góp trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất (trên mọi cấp độ và mọi giải đấu). Cầu thủ của Napoli đóng góp trực tiếp vào 10 bàn thắng (6 bàn và 4 kiến tạo), tính cả đường chuyền cho Belotti ghi bàn hôm qua. Trong Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ Alexander-Arnold của Liverpool là làm tốt hơn. Cầu thủ người Anh đóng góp trực tiếp vào 13 bàn thắng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x