Bóng Đá Plus trên MXH

Inter không thể thiếu Milan Skriniar

13:57 ngày 22/08/2018
Thất bại 0-1 trước Sassuolo ở trận mở màn Serie A chỉ ra vấn đề ở hàng thủ Inter. Họ đang rất nhớ trung vệ hay nhất của mình: Milan Skriniar
    Vì chấn thương, Skriniar không thể góp mặt ở trận đấu với Sassuolo. Đó là một ngày khác lạ. Bởi lần hiếm hoi sau một thời gian dài, Inter ra sân mà thiếu Skriniar. Cầu thủ người Slovakia cùng thủ môn Samir Handanovic là hai nhân tố thi đấu không thiếu phút nào của Inter ở Serie A mùa trước. Anh không nghỉ trận nào do thẻ phạt, không nghỉ trận nào vì chấn thương. Hãy thử tưởng tượng một trung vệ, vị trí vốn phải chơi quyết liệt, mà làm được điều này, thì người đó đặc biệt cỡ nào?

    Đến Inter, Skriniar đã đặc biệt rồi. Anh cập bến từ Sampdoria với giá 20 triệu euro vào năm 2017, và trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Slovakia. Ngay trong mùa đầu tiên, trung vệ sinh năm 1995 này đã có chỗ đứng vững chắc trong đội hình nhờ thể lực của một cầu thủ đôi mươi, và sự ổn định hệt một lão tướng. Anh có 167 lần phá bóng thành công, 23 lần chặn dứt điểm thành công, cao nhất Inter, và xếp lần lượt thứ 6 và 7 của Serie A mùa trước. Hầu như tất cả các tạp chí bóng đá danh tiếng ở Italia đều bầu Skriniar vào đội hình tiêu biểu của mùa giải.

    Có Skriniar thì không sao, vắng anh Inter gặp chuyện ngay. Cặp trung vệ đá chính trước Sassuolo ở trận đầu mùa giải là Miranda & De Vrij, trung vệ tân binh đến từ Lazio theo dạng chuyển nhượng tự do Hè này. Vừa trở lại từ World Cup và không thể tập cùng cả đội trong giai đoạn tích lũy thể lực, Miranda liên tục hít khói trước tốc độ của Berardi và Di Francesco bên phía Sassuolo. Trong một pha như vậy, hậu vệ người Brazil phạm lỗi với Di Francesco, khiến Inter chịu phạt đền, và sau đó Berardi ghi bàn duy nhất của trận đấu. Người còn lại, De Vrij, nhìn chung đá ổn nhưng anh cũng có chút vấn đề ở tốc độ và khả năng chống phản công. Có một pha bóng ngay đầu trận, cặp trung vệ này để Bourabia một mình một bóng chạy hơn 20 mét tới đối mặt thủ môn Handanovic.


    Hình ảnh này vừa giống, vừa khác trận giao hữu trước đó mà Inter đã thắng Atletico Madrid 1-0, với cặp trung vệ đá chính hôm đó là Miranda - Skriniar. Giống ở chỗ Miranda cũng rất khổ sở trong các pha đua tốc độ với tiền đạo Atletico. Nhưng khác là, anh được đá cặp với Skriniar. Đó chỉ là một ngày trung vệ người Slovakia đạt điểm 7, nhưng anh vẫn kịp để lại dấu ấn ở không ít tình huống. Trong số này, có một pha bóng mà Skriniar đã phá bóng ngay trên vạch vôi, giúp Inter bảo toàn chiến thắng mong manh, dù chỉ trong một trận giao hữu, nhưng cũng là bài kiểm tra quan trọng trước mùa bóng.

    Hè qua, việc giữ được Skriniar trước sự chèo kéo của Man City, Barcelona… chẳng khác nào một bản hợp đồng mới Inter. Những gã khổng lồ châu Âu sẵn sàng trả tối thiểu 60 triệu euro, tức là Inter sẽ lãi tới 300% nếu bán Skriniar, và hứa hẹn đãi ngộ trung vệ này mức lương cao gấp nhiều lần mức 1,5 triệu euro/mùa mà anh đang lĩnh ở Inter. Nhưng Skriniar đã từ chối, hành động khiến anh nhận được thêm tình cảm từ các interista, đưa anh lên một tầm cao hơn tại đội bóng áo xanh-đen: Không chỉ là biểu tượng của sự chắc chắn nơi hàng thủ, mà còn mang đến nhiều giá trị tinh thần cho các đồng đội, dù cho, năm nay anh mới ở tuổi 23.

    “Skriniar là mẫu thủ lĩnh ở mọi đội bóng”
    Phát biểu trước trận gặp Sassuolo, khi thông báo về việc cầu thủ người Slovakia chấn thương nên phải ngồi dự bị, HLV trưởng Inter, Luciano Spalletti đã thòng thêm một lời khen: “Tôi cho rằng Milan Skriniar là trung vệ đầy mạnh mẽ, một mẫu thủ lĩnh ở mọi đội bóng mà cậu ta góp mặt. Cậu ấy có khả năng chỉ huy và sự sung mãn rất đáng nể”.

    Đá trọn 38 trận Serie A mùa trước, thậm chí là không thiếu phút nào, Milan Skriniar ghi được 4 bàn và chỉ nhận vẻn vẹn 2 thẻ vàng, ít nhất trong số các trung vệ. Toàn đội Inter chỉ có 2 người nhận ít thẻ vàng hơn: Nagatomo và Rafinha (đều 1 thẻ vàng). 
    Gia Hưng • 13:57 ngày 22/08/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay