
Dù phải thi đấu trên sân của Sassuolo nhưng Inter vẫn khởi đầu đầy tưng bừng. Ngay phút 11, Bisseck đã chọc thủng lưới Sassuolo khi đón pha đá phạt góc thuận lợi đến từ Dimarco. Tới phút 28, lại là Dimarco kiến tạo để Marcus Thuram nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Inter Milan.
Sang hiệp hai, hàng công Inter Milan chơi còn thăng hoa hơn. Phút 50, Lautaro Martinez ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 3 phút sau, Dimarco hoàn tất hat-trick kiến tạo khi "dọn cỗ" cho Akanji.
Đến phút 54, Sassuolo phải chơi với 10 người khi Matic dính 2 thẻ vàng liên tiếp và bị đuổi khỏi sân. Và tới phút 89, Henrique lập công, ấn định chiến thắng 5-0 cho Inter Milan. Kết quả này giúp Nerazzurri xây chắc ngôi đầu Serie A khi nắm trong tay 58 điểm, hơn đội xếp thứ 2 AC Milan tới 8 điểm.

Trong khi đó, Juventus vẫn đang phải chật vật giữ vị trí thứ 4. Được thi đấu trên sân nhà trước Lazio, Bà đầm già dù tấn công nhiều và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng lại bị thủng lưới trước. Phút 45+2, Daniel Maldini cướp bóng từ chân Locatelli rồi chuyền cho lão tướng Pedro sút chạm Bremer đổi hướng mở tỷ số cho Lazio.
Tới phút 48, Isaksen thoát khỏi sự theo kèm của Cambiaso và từ một góc đá khó vẫn ghi bàn nâng lên 2-0 cho Lazio. Tỷ số thậm chí đã suýt là 3-0 ở phút 56 nếu Dele-Bashiru không đệm hỏng sau pha dọn cỗ của Nuno Tavares.
Chỉ 3 phút sau pha bỏ lỡ đó của Dele-Bashiru, McKennie đã rút ngắn cho Juventus với cú đánh đầu cận thành. Trận đấu trở nên rất hấp dẫn với nhiều cơ hội bỏ lỡ, phút 82 McKennie đưa bóng vào lưới Lazio lần 2 nhưng bị bắt việt vị. Tới phút 87, Noslin đã có thời cơ chấm dứt hy vọng của Juventus nhưng cầu thủ của Lazio đá vọt xà rất khó tin trong một pha phản công.
Lazio rốt cuộc phải trả giá cho pha bỏ lỡ đó. Phút 90+6 Boga tạt bóng vào và Kalulu đã tung cú đánh đầu trong khu 5m50 để quân bình 2-2 cho Juventus, giữ 1 điểm ở lại Turin.
Với kết quả này, Juventus vẫn đứng thứ 4 với 46 điểm sau 24 trận. Nhưng họ chỉ còn hơn đội xếp thứ 5 là AS Roma đúng 3 điểm trong khi đối thủ đá ít hơn 1 trận.


























