Inter thua Juventus 1-2: Còn lại gì cho Milano?

Việt Nhật
07:04 ngày 18-05-2015
Thất thủ 1-2 trước Juventus, Inter đã gần như giương cờ trắng trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Tệ hơn, trận thua này còn tạo ra cảm giác “vô phương cứu chữa” đối với các Interista, những người liên tục phải chịu đựng nỗi thất vọng vào mỗi cuối tuần…
Inter thua Juventus 1-2: Còn lại gì cho Milano?
INTER QUÁ TỆ!
7 trận bất bại liên tiếp, phong độ cao, tiến bộ hay bất kỳ từ ngữ gì tích cực nói về Inter trong thời gian vừa rồi là ảo tưởng. Nếu không có những nhân nhượng hay thậm chí có thể gọi là thiên vị trắng trợn từ trọng tài, Nerazzurri có lẽ giờ đã kết thúc sớm mùa giải với vị trí thất vọng nào đó bên cạnh… Milan trên BXH. Thực tế phũ phàng và chính xác đó được thể hiện hoàn hảo tại Giuseppe Meazza vào cuối tuần qua.

Juve chỉ tung ra đội hình B với sự xuất hiện của hơn nửa là cầu thủ dự bị khi hết mục tiêu, nhưng tất cả những gì Inter làm được chỉ là một bàn thắng có phần may mắn của Mauro Icardi cùng thế trận áp đảo toàn bộ trong hiệp 1. Ngoài yếu tố tích cực mang tên Icardi khi tiền đạo người Argentina tiếp tục chứng tỏ mình là “hàng thửa” riêng của Nerazzurri trong các trận derby d’Italia thì những gì còn lại đơn thuần là nỗi thất vọng.


2 bàn thắng của Juve thực tế cũng chẳng chứng tỏ được điều gì ngoài việc “tôn vinh” sự yếu kém đến cùng cực của hàng thủ Inter. Thực chất, những gì tệ hại đang diễn ra vẫn khó có thể là cơ sở để phán xét triều đại thứ hai của Roberto Mancini so với thời kỳ của Walter Mazzarri trước đó cho dù Mancini được tăng cường lực lượng mạnh mẽ hơn. 

Những đội bóng của Mancio vẫn chơi tốt từ mùa thứ hai trở đi, Man City đã vô địch Premier League trong mùa giải thứ hai. Đó là lý do đang níu giữ lại những hy vọng cho dù ít ỏi từ các Interista về tương lai của Nerazzurri.

NỖI BUỒN THÀNH MILAN
Mùa giải 2015/16 sẽ chứng kiến SVĐ San Siro tổ chức trận chung kết Champions League sau 15 năm. Lần gần nhất, sân nhà của hai đội bóng thành Milan đứng ra đăng cai sự kiện lớn nhất châu Âu cấp CLB này là vào mùa 2000/01. Lúc đó, Milan bị loại ở ngay vòng bảng thứ hai (tương đương vòng 1/8 hiện tại), Inter thậm chí còn… không được tham dự Champions League.  

VIDEO: Inter Milan 1-2 Juventus



Thế nhưng, mùa giải năm sau sẽ còn là thảm họa lớn hơn, chẳng ai trong số Inter hay Milan có thể tham dự cúp châu Âu, chứ chưa nói tới Champions League. Đây nhiều khả năng cũng sẽ là lần đầu tiên sau 56 năm không có đội bóng thành Milan nào tham dự nổi cúp châu Âu (kể từ mùa 1958/59), một kỷ lục buồn tới cùng những ngày tháng suy sụp của hai gã khổng lồ một thời.

Những gì cả Inter lẫn Milan mong muốn vào thời điểm hiện tại là mùa giải này kết thúc thật nhanh. Để khi đó truyền thông sẽ bớt soi mói, cả hai sẽ có thời gian ổn định, trấn tĩnh lại để hướng tới tương lai. Với Inter, đó là những bản hợp đồng đắt đỏ với Yaya Toure, Erik Lamela hay Nabil Fekir… còn Milan đó sẽ là những thay đổi ở thượng tầng CLB với sự xuất hiện của các ông chủ châu Á.

Cho dù tương lai của hai đội bóng thành Milan có (được vẽ nên?) sáng sủa như thế nào vào sau mùa giải này thì ở hiện tại, mọi thứ vẫn là nỗi thất vọng. Ngay từ bây giờ, có thể khẳng định mùa giải 2014/15 với kinh đô thời trang Milan đã chính thức kết thúc!

Người hùng Vidic của… đối phương


Với pha phạm lỗi trong vòng cấm với Alessandro Matri qua đó tạo ra quả penalty cho Juve, hậu vệ Nemanja Vidic đã vươn lên nắm giữ kỷ lục trong mùa giải này. Cụ thể, Vidic đã “kiến tạo” nên 4 quả phạt đền cho... đối thủ của Inter, nhiều nhất giải. Chẳng quá khi nói Vidic chính là “người hùng” trong mắt các đối thủ của Nerazzurri!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x