
Huyền thoại của Leicester đã rời sân King Power trong mùa hè vừa qua để bắt đầu chương mới trong màu áo Cremonese tại Italia, và anh nhanh chóng chứng minh giá trị. Mới nhất, Vardy được xướng tên cho giải thưởng tháng 11 của Serie A, vốn được xác định bằng bình chọn của người hâm mộ kết hợp với dữ liệu thống kê cá nhân nâng cao.
Điều thú vị là Vardy chỉ ghi đúng 1 bàn trong tháng 11 ở trận thua 1-2 trước Juventus, và Cremonese thất bại cả 3 trận mà anh góp mặt. Tuy nhiên, ngay ngày 1/12, chân sút 38 tuổi lập cú đúp đầu tiên tại Ý trước Bologna, góp phần giúp Cremonese leo lên nửa trên bảng xếp hạng với hai chiến thắng liên tiếp - điều họ chưa làm được trước đó mùa này.
Trong thông báo chính thức, ban tổ chức Serie A viết: "Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 được trao cho Jamie Vardy của Cremonese. Bình chọn của người hâm mộ, kết hợp với dữ liệu phân tích của Kama Sport, xác định Vardy là người chiến thắng, vượt qua các ứng viên như Maignan, Lautaro Martinez, Neres, Ostigard, Zaniolo".
Hệ thống đánh giá cân nhắc không chỉ dữ liệu kỹ thuật và thống kê, mà còn dữ liệu vị trí, chuyển động không bóng, lựa chọn chơi bóng, đóng góp vào hiệu quả chiến thuật lẫn thể lực, giúp đánh giá trở nên khách quan và toàn diện hơn.
Sau cú đúp ấy, HLV trưởng Davide Nicola của Cremonese tiết lộ Vardy, ở tuổi 38, vẫn giữ nguyên chế độ ăn uống đầy khác thường của mình kể cả khi sang Italia. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, bản thân Vardy từng kể anh ăn những món cực kỳ độc lạ gồm trứng ốp-lết phô mai jambon, pizza, cà phê, rượu port và Red Bull.

HLV Nicola chia sẻ với tờ Record của Bồ Đào Nha: "Chúng tôi có thực đơn cá nhân hóa cho từng cầu thủ. Không còn chuyện cả đội ăn chung một menu cố định nữa. Mỗi người có xuất thân, thể trạng và nhu cầu khác nhau. Tôi không can thiệp vào cuộc sống riêng của họ. Họ ăn tại đây hai hoặc ba bữa mỗi ngày, đôi khi cả bữa tối".
Thực tế, thói quen lâu năm của Vardy đã thu hút sự chú ý kể từ lúc anh tiết lộ về những sở thích trước trận đấu của mình trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports.
Nhà vô địch Premier League 2015/16 chia sẻ: "Tôi thức dậy vào buổi sáng và sau đó uống một lon Red Bull. Kế đến tôi ra khỏi giường, đánh thức bọn trẻ dậy và xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng cho chúng. Tiếp theo là thưởng thức một ly cà phê rồi tới bữa sáng quen thuộc gồm trứng ốp-lết phô mai jambon kèm một lon Red Bull nữa".
Vardy cũng thừa nhận trước đây anh thường uống một ít rượu port vào tối trước trận đấu vì "nó giúp tôi thư giãn và dễ ngủ hơn".
CEO của Serie A, ông Luigi De Siervo tri ân Vardy: "Jamie Vardy thực sự là cầu thủ thuộc về một thời đại khác. Một tài năng mà câu chuyện, thành tựu và tinh thần chiến đấu bất khuất của anh thể hiện rõ nét vẻ đẹp lãng mạn của bóng đá. Cremonese đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội chiêu mộ cậu ấy, và Vardy đang đền đáp bằng phong độ đỉnh cao, khả năng lãnh đạo thiên bẩm và những bàn thắng quan trọng".
Rõ ràng, ở tuổi 38, với Red Bull, pizza, cà phê và rượu port làm "nhiên liệu", Vardy vẫn tiếp tục viết thêm những chương phi thường cho sự nghiệp vốn đã quá vi diệu. Giờ đây, anh đã trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên được Serie A vinh danh - một kỳ tích chỉ có thể là… Vardy.


























