AC Milan từng bước lên ngôi vô địch Serie A với sự tỏa sáng của Olivier Giroud, người lập cú đúp quyết định vào lưới Sassuolo ở vòng đấu cuối mùa giải 2021/22. Tuy nhiên, kể từ khi tiền đạo người Pháp chia tay đội bóng vào mùa hè 2024, chiếc áo số 9 tại San Siro một lần nữa trở thành “lời nguyền” khiến Rossoneri đau đầu.
Nhận định bóng đá Bologna vs Milan, 02h45 ngày 4/2: Milan vui chiến thắng
Giroud gần như là trường hợp hiếm hoi thoát khỏi sức nặng lịch sử của vị trí trung phong tại Milan kể từ khi huyền thoại Filippo Inzaghi rời đội. Sau khi lão tướng người Pháp ra đi, ban lãnh đạo Milan liên tục tìm kiếm phương án thay thế, nhưng hầu hết đều thất bại.

Ngay mùa hè 2022, thời điểm Milan vừa giành Scudetto, đội bóng quyết định bổ sung tiền đạo nhằm san sẻ gánh nặng ghi bàn với Giroud và Zlatan Ibrahimovic. Divock Origi được đưa về theo dạng tự do với mức lương khoảng 4 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ gây thất vọng lớn khi chỉ ghi được 2 bàn sau 36 trận trên mọi đấu trường. Sau quãng thời gian cho mượn không thành công tại Nottingham Forest, Origi gần như biến mất khỏi đội hình Milan trước khi chấm dứt hợp đồng.
Đến năm 2023, Luka Jovic cập bến San Siro, cũng theo dạng chuyển nhượng tự do và tiếp quản chiếc áo số 9. Dù ghi 13 bàn sau 47 trận – thành tích không quá tệ – nhưng ban lãnh đạo Milan vẫn quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng. Jovic sau đó chuyển sang khoác áo AEK Athens.
Mùa hè 2024, Rossoneri tiếp tục thay máu hàng công với hai bản hợp đồng mới là Alvaro Morata và Tammy Abraham. Tuy nhiên, cả hai đều không để lại dấu ấn. Morata rời Milan chỉ sau vài tháng để lần lượt khoác áo Galatasaray rồi Como theo dạng cho mượn. Trong khi đó, Abraham không được mua đứt, chuyển sang Besiktas trước khi tiếp tục gia nhập Aston Villa vào mùa đông.
Trong nỗ lực giải quyết dứt điểm bài toán trung phong, Milan từng chi 28,5 triệu euro cộng phụ phí để chiêu mộ Santiago Gimenez. Tuy nhiên, tiền đạo người Mexico gặp nhiều khó khăn tại Serie A và đang trong quá trình hồi phục chấn thương, dự kiến chỉ có thể trở lại sau khoảng một tháng.

Thực tế cho thấy Milan vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề tiền đạo. CLB từng theo đuổi Jean-Philippe Mateta, đồng thời suýt hoàn tất thương vụ Victor Boniface. Thậm chí, tiền đạo người Nigeria đã tới Milan kiểm tra y tế, nhưng các vấn đề về đầu gối buộc Rossoneri phải rút lui. Tình trạng chấn thương nghiêm trọng thậm chí khiến Boniface cân nhắc việc giải nghệ sớm.
Trong bối cảnh đó, Milan tiếp tục bổ sung Christopher Nkunku, một cầu thủ thiên về vai trò hỗ trợ tấn công hơn là trung phong thực thụ. Vì thế, đội bóng buộc phải vá hàng công bằng việc mượn Niclas Füllkrug trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.
Liệu Füllkrug có thể trở thành người chấm dứt “lời nguyền số 9” hay chỉ là cái tên tiếp theo trong danh sách thất bại vẫn còn là câu hỏi lớn. Điều chắc chắn là Milan vẫn đang loay hoay trong hành trình tìm kiếm người kế thừa xứng đáng cho di sản mà Giroud để lại.







_m.jpg)















-ngay-3-2-2026.jpg)


