- La Gazzetta dello Sport: Anh cảm thấy thế nào khi biết tin Baresi qua đời?
- Luka Modric: Baresi đối với tôi là hiện thân của Milan. Ông ấy là, nếu không phải người vĩ đại nhất, thì cũng là một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử CLB. Một con người vô cùng khiêm nhường, một thủ lĩnh luôn dẫn dắt bằng hành động. Đó là mất mát rất lớn với Milan và tất cả các Milanista. Tôi từng gặp ông vài năm trước khi còn khoác áo Real Madrid, trong một trận giao hữu với Milan tại Los Angeles. Chúng tôi không có dịp trò chuyện, nhưng ông luôn là mẫu cầu thủ mà khi còn nhỏ, lúc đem lòng yêu Milan, tôi luôn lấy làm hình mẫu. Dù không đá cùng vị trí, tôi vẫn ngưỡng mộ Baresi và luôn nghĩ: 'Đây mới là cách một cầu thủ nên chơi bóng và cư xử'.
- Có phải chính Baresi đã góp phần khiến anh yêu Milan?
- Ngay từ nhỏ tôi đã yêu Milan. Ban đầu là vì Zvonimir Boban, sau đó là Baresi và rất nhiều huyền thoại khác của Rossoneri. Ông ấy là đội trưởng và chắc chắn là nguồn cảm hứng cho mọi CĐV Milan.
- Nhiều người nói anh giống Baresi ở phong thái: nói ít nhưng chỉ cần một ánh mắt...
- Đúng vậy. Điều khiến Baresi trở nên đặc biệt là ông ấy lãnh đạo bằng hành động. Ông không nói nhiều, rất khiêm nhường. Theo tôi, hình ảnh mô tả rõ nhất con người Baresi là việc ông trở lại sau ca phẫu thuật sụn chêm để đá chung kết World Cup gặp Brazil. Điều đó gần như không thể xảy ra, vậy mà ông còn nhận trách nhiệm đá luân lưu. Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Khi đá penalty cho đội tuyển quốc gia, áp lực là rất lớn. Điều đó nói lên tất cả về con người, bản lĩnh và tố chất thủ lĩnh của Baresi.
- Milan có thêm động lực để giành danh hiệu nhằm tri ân Baresi?
- Đúng vậy. Đó có thể là mục tiêu lớn của chúng tôi. Đoạt một danh hiệu để dành tặng Franco. Làm được điều đó sẽ thật tuyệt vời, như một giấc mơ. Chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để biến điều đó thành hiện thực.
- Anh hạnh phúc thế nào khi bắt đầu mùa giải thứ hai tại Milan?
- Tôi rất hạnh phúc khi được ở lại. Mùa trước tôi thực sự tận hưởng khoảng thời gian ở đây. Đáng tiếc là chúng tôi kết thúc mùa giải không tốt và không hoàn thành mục tiêu tối thiểu là giành vé dự Champions League. Điều đó khiến tôi rất thất vọng. Tôi cũng buồn vì chấn thương khiến mình không thể giúp đội trong những trận đấu quan trọng cuối mùa. Đó là lý do tôi rất muốn tiếp tục với Milan. Hy vọng mùa này sẽ tốt hơn và chúng tôi sẽ giành được danh hiệu.
- Có phải cái kết đáng thất vọng cùng Milan và màn trình diễn chưa như ý ở World Cup khiến anh quyết định tiếp tục?
- Không. Lý do đầu tiên là tôi thực sự hạnh phúc tại đây. CLB và người hâm mộ dành cho tôi rất nhiều tình cảm, luôn ở bên tôi. Đó là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi ở lại. Ban lãnh đạo cũng cho thấy họ thực sự muốn giữ tôi. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi vẫn còn nguyên đam mê, khát khao và niềm vui chơi bóng. Đây là nơi tốt nhất dành cho tôi. Tôi hy vọng có thể cống hiến cho Milan như mùa trước, đồng thời giúp đội bóng có một mùa giải tốt hơn. Hay đúng hơn là có một cái kết tốt hơn. Muốn làm được điều đó, chúng tôi phải học từ những sai lầm. Cho đến trận thua Lazio, Milan vẫn còn trong cuộc đua Scudetto. Nhưng khi nhận ra việc vô địch trở nên quá khó, có lẽ chúng tôi đã chùng xuống và nghĩ rằng suất dự Champions League đã nằm trong tay. Đó là sai lầm.
- Vậy anh quyết định gia hạn hợp đồng vào khi nào?
- Tôi luôn nghĩ sẽ ở lại thêm một năm. Tôi hoàn toàn có thể ký hợp đồng từ tháng 12, nhưng tôi muốn lắng nghe cơ thể mình. Tôi cần biết mình còn đủ khát khao, đam mê và quyết tâm để tiếp tục hay không. Đó là điều quan trọng nhất. Cuối cùng, câu trả lời đúng như tôi mong đợi. Tôi vẫn khỏe, vẫn còn nguyên đam mê và mọi thứ cần thiết để tiếp tục. Khi thấy ban lãnh đạo vẫn muốn tôi ở lại, tôi gần như không phải suy nghĩ. Bởi những gì Milan dành cho tôi trong suốt mùa giải, trong thời gian diễn ra World Cup và sau đó, chính là điều mọi cầu thủ đều mong muốn: niềm tin và tình cảm.
- Ấn tượng đầu tiên của anh về HLV Ruben Amorim?
- Tôi đã nói chuyện với ông ấy vài lần trong mùa hè. Cảm nhận rất tích cực. Hy vọng mọi chuyện sẽ luôn như vậy. Hy vọng chúng tôi sẽ luôn cùng chung quan điểm và hiểu nhau. Có lẽ HLV sẽ mang đến nhiều ý tưởng mới. Còn chúng tôi sẽ cố gắng làm đúng những gì ông yêu cầu. Tôi thật sự mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
- Milan cũng vừa có Goncalo Ramos. Anh đánh giá thế nào?
- Tôi đã theo dõi cậu ấy từ lâu. Đó là một tiền đạo rất giỏi. Có lẽ Ramos chính là mẫu trung phong mà Milan còn thiếu. Hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục thể hiện những gì từng làm được ở các CLB trước đây. Thú thật, gần đây tôi có một kỷ niệm không vui với Ramos vì chính cậu ấy ghi bàn loại Croatia khỏi World Cup. Nhưng sau những ngày vừa qua, tôi thấy Ramos cũng là một chàng trai rất tuyệt. Hy vọng cậu ấy sẽ mang đến thật nhiều niềm vui cho Milan.
- Anh có nhắc Ramos về bàn thắng đó không?
- (cười) Không. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy từ khi còn ở Mỹ. Giờ tôi không muốn nhắc lại nữa. Đó không phải ký ức đẹp.
- Anh thích đội Milan hiện tại chứ?
- Tôi thích cách CLB đang xây dựng đội bóng. Về cơ bản vẫn giữ được phần lớn lực lượng mùa trước. Bên cạnh đó là những tân binh rất chất lượng. Ramos, Gila và Diawara sẽ mang đến nhiều chất lượng cũng như cá tính hơn. Họ sẽ giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu.
- Anh mừng Leao vẫn còn ở đây? Có lời khuyên nào dành cho cậu ấy không?
- Không. Tôi không muốn đưa ra lời khuyên, Rafa đủ trưởng thành để biết điều gì tốt nhất cho bản thân. Cậu ấy hiểu người hâm mộ và CLB yêu quý mình đến mức nào. Leao là một cầu thủ lớn và thật tuyệt khi cậu ấy vẫn ở đây. Điều duy nhất cậu ấy cần làm là tiếp tục làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho Milan như vẫn luôn làm. Có lẽ mùa trước không phải mùa giải tốt nhất. Leao gặp một vài chấn thương và không có trạng thái thể lực tốt nhất. Nhưng cậu ấy vẫn là cầu thủ đẳng cấp. Theo tôi, nếu Leao ở lại thì đó sẽ là điều tuyệt vời với Milan. Khi đạt phong độ cao nhất, Rafa là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Hy vọng cậu ấy sẽ khỏe mạnh, tìm lại chính mình và giúp Milan có một mùa giải tuyệt vời. Tôi nhắc lại, đó là một cầu thủ lớn. Tôi muốn cậu ấy ở lại. Nhưng hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Leao và CLB sẽ quyết định đâu là lựa chọn tốt nhất. Còn với tư cách một cầu thủ, tất nhiên tôi luôn muốn Rafa ở trong đội của mình.
- Sau 6 chức vô địch Champions League và 34 danh hiệu, anh còn giấc mơ nào chưa hoàn thành?
- Khi mới đến Milan, tôi từng nói rằng mình muốn giành danh hiệu cùng CLB. Đó vẫn là giấc mơ của tôi. Tôi muốn nâng cúp trong màu áo Rossoneri. Là Scudetto hay bất kỳ danh hiệu nào cũng được. Giấc mơ ấy chưa từng thay đổi. Đó là lý do tôi đến đây. Không phải để tận hưởng hay kéo dài sự nghiệp. Tôi trở lại với mục tiêu rất rõ ràng: chiến thắng.
- Xin cảm ơn anh, Luka, về cuộc trò chuyện thú vị này!



























