Bóng Đá Plus trên MXH

Romelu Lukaku: 'Họ từng coi như tôi đã chết. Nhưng ở Napoli, tôi sống lại'

03 giờ trước
Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên Gazzetta.it, tiền đạo Romelu Lukaku chia sẻ về hành trình tìm lại chính mình tại Napoli sau nhiều năm bị đánh giá thấp, gọi đây là "một sự trả thù ngọt ngào".

    Có những vận động viên giỏi, và rồi có những biểu tượng - những người chỉ cần xuất hiện là đã đủ khiến mọi ánh nhìn đổ dồn. Romelu Lukaku là một trong số đó. Trong ánh mắt anh vẫn còn in dấu những thất vọng cũ, nhưng tâm trí và tinh thần thì luôn hướng về phía trước. Người ta gọi đó là “tư duy chiến thắng”. Chính tinh thần ấy đã giúp anh góp công lớn đưa Napoli đến chức vô địch Serie A ngay trong mùa giải đầu tiên.

    Hãy tua lại cuộn băng. Anh thấy gì khi nhắm mắt nhớ về buổi diễu hành vô địch?

    Quá nhiều người ăn mừng, những nụ cười, niềm vui tràn ngập thành phố. Thật tuyệt vời. Tôi chưa từng trải qua một lễ mừng nào như vậy – đó là trải nghiệm độc nhất vô nhị.

    Thêm một luận điểm đúng: có Conte và Lukaku là có chiến thắng.

    Chúng tôi có cùng tư duy: chỉ bằng sự chăm chỉ bạn mới tiến bộ. Ông ấy có tầm nhìn bóng đá rất hợp với tôi. Khi ở nhà, tôi cố gắng học thêm những khái niệm chiến thuật mà ông ấy yêu cầu. Mối quan hệ giữa chúng tôi luôn hiệu quả vì ông ấy giúp tôi duy trì động lực mỗi ngày để luôn hướng đến việc trở thành người giỏi nhất.

    Conte giống như người cha bóng đá?

    Đúng vậy. Cũng giống như Roberto Martinez ở tuyển Bỉ, Koeman tại Everton, và Ariel Jacobs tại Anderlecht. Họ là những người đã thay đổi cuộc đời tôi.

     

    De Bruyne đến Napoli có công của anh không?

    Không nhiều lắm. Chỉ hai cuộc gọi, rất đơn giản. Tôi chỉ giải thích cho cậu ấy cảm giác khi chơi bóng ở đây - rằng chúng tôi là một tập thể muốn tiến bộ và khẳng định mình trong mùa giải tới. Sẽ là một thử thách lớn, nhưng Kevin thích những điều như vậy.

    Conte tuyên bố: “Ai đeo Scudetto trên ngực, nghiễm nhiên là ứng viên số một.

    Mùa giải mới là một khởi đầu từ con số không. Bây giờ, chúng tôi chỉ tập trung chuẩn bị thật tốt - rồi hãy chờ xem.

    Lukaku của 2025 khác gì với Lukaku của Inter 2019?

    Tôi giàu kinh nghiệm hơn, tự tin hơn. Tôi dành nhiều thời gian làm chiến thuật ở nhà: xem các đội đối thủ, kiểm soát tốt hơn những gì đang diễn ra, và có thể đoán trước pha bóng. Trước đây tôi thiên về phản ứng, năng động hơn. Có người nói thể trạng tôi khác đi, nhưng hiện tại, mỗi trận tôi vẫn có 2-3 tình huống tạo ra khác biệt từ phía sau. Tuy nhiên, tôi thi đấu vì tập nhiều hơn hơn, như các đường kiến tạo cho thấy. Khi mới sang Ý, tôi chú trọng vào bản thân nhiều hơn.

     

    Napoli có phải là cuộc báo thù?

    Người ta từng nghi ngờ tôi, nhưng tôi tin rằng mình sẽ làm được điều đặc biệt.

    Chiến thắng trong cuộc đua với Inter có khiến danh hiệu thêm ngọt ngào?

    Không. Cảm giác cũng sẽ giống vậy nếu là Milan hay Juve. Điều đặc biệt nằm ở hành trình. Chúng tôi đã chiến đấu tới giây cuối cùng. Ba tuần cuối mùa là ba tuần cực kỳ căng thẳng - cảm xúc trái chiều liên tục, như tàu lượn siêu tốc. Chính vì thế, chức vô địch lại càng đẹp.

    Lần gần nhất anh dự Champions League là trận thua của Inter ở Istanbul. Napoli có thể giúp anh biến thất bại thành động lực?

    Thành thật mà nói, tôi đã trải qua một năm thực sự tồi tệ. Mọi chuyện diễn ra như bạn thấy… Tôi không thể nói ra những gì mình nghĩ (về Inter - PV). Tôi để người khác lên tiếng vì tôi không phải kiểu người phản ứng qua truyền thông. Tôi chọn phản ứng bằng bóng đá. Giờ chúng tôi trở lại Champions League, hãy cứ tận hưởng đã.

    Sau Istanbul, điều gì khiến anh day dứt nhất?

    Bạn thấy đó, có những chuyện mà nếu người ta không biết sự thật, họ sẽ không hiểu vì sao tôi đưa ra lựa chọn đó… Suốt sự nghiệp, mỗi lần tôi nói thật, người ta lại bảo tôi phiền phức. Thế nên giờ tôi muốn tránh gây tranh cãi.

     

    Anh chấm điểm bản thân ở mùa đầu tiên tại Napoli thế nào?

    Tôi muốn làm tốt hơn. Khi bạn tham vọng, bạn luôn muốn vượt lên. Tôi có thể làm nhiều hơn: 14 bàn và 10 kiến tạo là con số không tệ, nhưng chưa phải tốt nhất. Tôi luôn cố gắng nâng cao tiêu chuẩn. Không thể đạt sự hoàn hảo, nhưng cần đến gần nó. Dù vậy, tôi hạnh phúc vì tập thể đã chiến thắng.

    Ở tuổi 32, ở đẳng cấp ngôi sao, anh vẫn còn tiến bộ được?

    Chắc chắn. Chúng tôi có đủ công cụ để luôn phát triển. Tôi có cả phòng gym ở nhà. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ibrahimović đều tuyệt vời, nhưng hình mẫu của tôi là Benzema - người giành Quả bóng Vàng sau tuổi 32. Bạn phải nhìn về phía trước với tư duy đúng. LeBron James cũng từng nói vậy.

    Anh vừa nhắc đến Ibra - cuộc đối đầu năm xưa đã khép lại chưa?

    “Không cần thiết. Nhưng tôi tôn trọng sự nghiệp của anh ấy. Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt.”

    Anh đang hỗ trợ Lucca?

    Tôi nói với cậu ấy rằng cần hiểu cách chúng tôi di chuyển, cách chúng tôi chơi. Tôi cũng nói như vậy với Lang và Kevin. Nếu cậu ấy hiểu rõ các tình huống, mỗi khi bóng đến, sẽ luôn có 3 phương án. Tôi nhớ năm đầu tiên với Conte, tôi cũng mất 4 tháng để nắm bắt.

    Mùa hè đầu tiên không có drama chuyển nhượng - cảm giác thế nào?

    Tôi nói là: Peace & Love,” (cười). “Tôi tập trung cho gia đình, không còn chờ điện thoại từ người đại diện. Tôi đã xem rất nhiều trận của con trai mình ở đội trẻ Anderlecht.

    Anh từng kể rằng chỉ nhận ra mình nghèo khi thấy mẹ pha loãng sữa. Giờ nhìn lại, điều gì khiến anh tự hào nhất?

    Tôi đã trở thành người đàn ông mà tôi luôn muốn trở thành. Tôi cho cả gia đình cơ hội được đi học, lên đại học. Trong những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp, họ luôn ở đó, có mặt trên khán đài: mẹ tôi, các con tôi, em trai tôi. Nhìn này - trong điện thoại tôi có bức ảnh mẹ nâng cúp Scudetto (anh cho xem). Bạn thấy không? Đó là sự phục thù. Ngay cả khi đã trưởng thành, trong khổ đau, mẹ vẫn luôn nhắc tôi: ‘Hãy nhớ mình đến từ đâu.’ 

    Mỗi lần nghĩ lại quá khứ, tôi như được tiếp thêm năng lượng: tôi không muốn con mình phải sống lại những gì tôi từng trải qua. Giờ chúng ổn rồi. Chúng mới 3 và 7 tuổi nhưng đã nói được ba thứ tiếng. Và tôi hạnh phúc - vì trong bóng đá, tôi cũng có mọi thứ: đúng đội bóng, đúng HLV, đúng CLB. Rõ ràng là Napoli đang ngày càng phát triển.

    Anh là kiểu người cha như thế nào?

    Tình cảm. Tôi luôn ôm các con. Tôi rất thích cảm giác gần gũi đó. Rất khó để tôi nghiêm khắc với tụi nhỏ. Tôi nghiêm khắc hơn với mẹ, bạn gái và em trai.

    Anh luôn đi đầu trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc - anh có thấy thế giới tiến bộ hơn không?

    Rất phức tạp mỗi lần nói về chuyện này. Chúng ta nên làm nhiều hơn là chỉ nói.

    Bàn thắng vào lưới Cagliari như khép lại một vòng tròn - một bàn thắng đúng kiểu Lukaku, đầy sức mạnh. Và màn ăn mừng cuồng nhiệt.

    Cũng có chút kỹ thuật đấy chứ - tôi đã xỏ háng hậu vệ,” (cười). “Tôi tức giận vì họ đã coi tôi như người đã chết. Ba năm qua, họ luôn đổ lỗi cho tôi. Cuối cùng, chiến thắng theo cách đó - cùng một HLV từng chỉ trích tôi ở Tottenham - thật tuyệt vời.

    Đó là lý do anh khóc?

    Đúng vậy. Như thể tôi vừa trút bỏ một gánh nặng khủng khiếp khỏi vai. Chiến thắng một lần có thể là tình cờ. Nhưng chiến thắng hai lần - điều đó có nghĩa bạn là người chiến thắng thực sự. Giờ chúng tôi lại bắt đầu lại - xem thử chúng tôi còn có thể bổ sung gì cho phòng truyền thống.

    Anh nói được 6 thứ tiếng. Còn tiếng Napoli thì sao?

    Khó lắm, thực sự. Họ nói nhanh kinh khủng. Nhưng nếu tôi tập trung, tôi sẽ hiểu. Tôi thích cách họ chào buổi sáng: ‘We, guagliù’... Tôi cực kỳ thích cụm đó, đến mức hay nhắn nó cho bạn bè.

     

    TÙNG LÂM • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay